Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2017):

Vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió

Thứ năm, 21/12/2017 10:00

Không chỉ ngư dân ở Đà Nẵng mà ở nhiều địa phương khác trong cả nước khi về neo đậu, tiêu thụ hải sản tại Âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng) đều đã trở nên quen thuộc những cán bộ chiến sĩ (CBCS) Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà). Chiều cuối năm, Đại úy Nguyễn Văn Thông làm nhiệm vụ ở cầu cảng bộc bạch: “Chỉ riêng Q. Sơn Trà đã có 1.075 phương tiện hành nghề đánh bắt hải sản, trong đó đánh bắt xa bờ có 500 chiếc với công suất từ 90CV trở lên. Trong khi đó, các tàu ngoại tỉnh thường hoạt động theo mùa vụ nhưng tính trung bình mỗi ngày, chúng tôi làm thủ tục xuất, nhập cho khoảng từ 20-30 phương tiện. Tuy nhiên, những ngày sau bão, công việc vất vả hơn nhiều khi mỗi ngày phải làm thủ tục cho hàng trăm phương tiện”. Cùng làm nhiệm vụ trong ca trực này, Đại úy Trần Văn Sơn giải thích: “Những khi có bão, tàu thuyền vào đây tránh trú bão lên đến hàng ngàn chiếc; trong khi đó, Âu thuyền Thọ Quang chỉ có thể neo đậu 500 chiếc tiêu chuẩn nên nhiều phương tiện phải neo đậu ra cả ngoài cầu Mân Quang. Để quản lý phương tiện, lao động vào những thời điểm này khá là gian truân nên mỗi CBCS đều phải thực hiện nghiêm chế độ “5 kiểm tra”, “1 chứng thực” theo đúng quy trình đề ra”.

CBCS Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang làm thủ tục cho các phương tiện trước khi ra khơi.

Qua làm việc với chỉ huy Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang, được biết, trong năm 2017, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua đến 100% CBCS trong trạm. Mục tiêu là làm thế nào để duy trì chặt chẽ công tác quản lý phương tiện, kiểm soát xuất nhập, kịp thời nắm bắt tình hình đề xuất cho chỉ huy chỉ đạo giải quyết xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc xảy ra. Chỉ tính riêng trong năm 2017, đơn vị đã làm thủ tục đăng ký xuất nhập cho 1.250 lượt phương tiện với gần 12.000 lượt lao động, đảm bảo đúng thủ tục, nhanh gọn, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển.

Theo Đại úy Hà Ngọc Thắng, Trạm trưởng, hàng năm, đơn vị còn thường xuyên nắm và xử lý tốt các trường hợp bị nạn; kịp thời tiếp nhận thông tin, báo cáo, đề nghị cấp trên điều động phương tiện và hỗ trợ kéo vào bờ; đồng thời tiếp nhận và hoàn thành hồ sơ 165 vụ vướng lưới, tông va, mất lưới, tai nạn, hỏng máy; trung gian hòa giải 11 vụ... Riêng trong công tác phòng chống lụt bão, Trạm đã chủ động rà soát thống kê các phương tiện đang hoạt động trên biển để báo cáo về đơn vị, kịp thời thông báo diễn biến tình hình thời tiết cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để phòng tránh; tổ chức tuyên truyền và đẩy đuổi các phương tiện neo đậu trên sông Hàn về Âu thuyền cảng cá Thọ Quang để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Bên cạnh đó, trạm cũng đã phối hợp với Thanh tra thủy sản (Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng) tổ chức 4 đợt kiểm tra hàng ngàn lượt phương tiện với gần 13.000 lao động; qua đó đã lập biên bản xử phạt 35 trường hợp vi phạm hành nghề không đúng giấy phép, trễ hạn đăng kiểm, các thiết bị không an toàn theo quy định... Ngoài ra, đơn vị còn chủ động phối hợp với BQL cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang xây dựng mô hình “an toàn, văn hóa”, duy trì hoạt động neo đậu, mua bán hải sản đảm bảo ANTT. Trong công tác phối hợp, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Đồn Biên phòng Sơn Trà, Trạm đã phối hợp với CAQ Sơn Trà sử dụng ca nô của đơn vị để bắt giữ đối tượng giết người tên là Lê Tấn Tài, trú P.Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đang lẩn trốn tại các chòi nuôi cá quanh khu vực Cồn Ma. CATP Đà Nẵng đã tặng Giấy khen cho Trạm về thành tích nói trên. Ngoài ra, Trạm còn phối hợp tốt với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Thế có lệnh truy nã đặc biệt đang lẩn trốn trên một tàu cá của Bình Định...

Những việc làm của CBCS Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang đã góp phần không nhỏ trong công tác giữ gìn sự yên bình vùng biển quê hương mà còn tạo niềm tin vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển dài ngày. Chính điều đó càng làm sáng thêm hình ảnh của những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm thực thi nhiệm vụ vinh quang của mình.

PHƯƠNG KIẾM