Vương Nguyễn Thùy Dương- HCB Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 55: Toán học giúp em tư duy tốt hơn, lôgic hơn

Thứ năm, 24/07/2014 08:04

(Cadn.com.vn) - Ẩn sau vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt một mí và nụ cười dễ mến là một cá tính mạnh mẽ, nội tâm phong phú - đó là ấn tượng của tôi khi tiếp xúc với Vương Nguyễn Thùy Dương- cô nữ sinh lớp 12A1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vừa đoạt HCB Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 55 tại Nam Phi trở về.

Càng trò chuyện, tôi càng thêm cảm mến em bởi những suy nghĩ, trăn trở rất thẳng thắn, chân thành về bình đẳng giới trong Toán học cũng như ước mơ được làm điều mình đam mê...

Vương Nguyễn Thùy Dương trong ngày chiến thắng trở về. Ảnh: P.T

Hẹn gặp tôi tại quán cà-phê Sách trên đường Lê Đình Dương với lý do "nhà em ở trong kiệt, khó tìm cho cô!", hơn 15 phút sau, Dương có mặt trong trang phục rất "xì-tin": áo pul sọc ngang đen trắng, quần ka-ki lửng…

Học sinh giỏi liên tiếp 3 năm THPT, trong đó, năm lớp 12 đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường, nhưng Dương không cho mình giỏi. Em khiêm tốn: "Em vẫn thấy mình học chưa đều các môn, nhất là các môn xã hội. Như Văn chẳng hạn, dù em rất thích môn học này. Em rất thích và ham đọc sách, báo. Hồi học THCS, môn Văn có khi em đạt điểm 9, nhưng có khi chỉ điểm 5 thôi!...".

Hỏi về phương pháp, bí quyết học giỏi môn Toán, Dương lúng túng, cười hiền: "Em nghĩ, khó có thể nói đó là kinh nghiệm. Mỗi người có một cách học khác nhau. Với em, chỉ đơn giản là nắm bắt những vấn đề căn bản trước rồi nâng cao.

Theo đó, cần đọc và hiểu những vấn đề trong SGK và vận dụng nó vào bài tập. Toán đòi hỏi khả năng tư duy rất nhiều. Và em nghĩ, các môn học khác cũng vậy thôi. Ngoài sự hướng dẫn của thầy cô, tự học đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập của mỗi học sịnh". Tự nhận xét mình "bướng bỉnh, suy nghĩ không giống ai", Dương thổ lộ rằng trên con đường đến với Toán học, nhiều khi em cảm thấy rất cô đơn vì ít người đồng cảm với sự lựa chọn của mình.

Bởi dưới con mắt nhiều người, Toán là môn học khô khan, xưa nay được mặc định là dành cho nam giới. Dương không đồng tình quan niệm này. Dương cho biết, do xã hội hiện vẫn còn nhiều người có quan niệm ấy nên trên con đường đến với Toán học, em gặp không ít khó khăn do bị tác động bởi nhiều lời khuyên nên chuyển sang học môn khác.

Chính vì vậy, em rất biết ơn sự động viên, khích lệ của các anh trong đội tuyển Toán của trường năm trước, của thầy Lê Hữu Dũng- GVCN và các thầy hướng dẫn ở Hà Nội. Nhờ có sự khích lệ, động viên ấy, em có thêm nghị lực để vượt qua mọi trở ngại, trở thành thành viên nữ duy nhất trong đội tuyển Toán quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 55 tại Nam Phi.

Sau 6 năm, đội tuyển Toán quốc gia Việt Nam mới lại có thành viên nữ tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế. Với Dương, thành tích có được hôm nay không chỉ là sự tự hào, mà em muốn được làm một điều gì đó để động viên, khích lệ các em gái sau mình có thêm động lực để theo đuổi đến cùng niềm say mê môn Toán.

"Tại sao con trai thì nên học Toán, còn con gái thì không nên học Toán?"- là câu hỏi Dương luôn trăn trở trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi…Theo Dương, Toán học không hề khô khan như mọi người nghĩ. Mỗi bài toán dù dễ hay khó đều rất thú vị nếu có cách giải riêng, hay và lạ. Toán học rất đa dạng. Ẩn sau những con số, những phương trình toán học…, toán học giúp em tư duy tốt hơn, lôgic hơn.

Vương Nguyễn Thùy Dương 

Dương cho biết thêm về kỳ thi vừa qua, do sơ suất  nên em đã làm bài không được như mong muốn và sức học của mình. Dương nói mình bị mất điểm "ngớ ngẩn" ở những câu hỏi lẽ ra sẽ làm tốt hơn. Dù được gia đình, bạn bè an ủi: "Nữ mà đạt HCB là tốt rồi", nhưng em cũng cảm thấy hơi buồn và tiếc!

Ý thức được Toán là môn học rộng lớn, nếu không có niềm đam mê, không có khả năng tư duy sáng tạo, tìm tòi cái mới thì khó theo đến cùng, mà ở cả hai yêu cầu, đòi hỏi này, Dương thấy mình còn thiếu. "Em tự nhận thấy mình vẫn còn khá thụ động, chưa tìm ra được cái mới trong Toán học…". Được biết, em đăng ký xét tuyển thẳng ngành Tin học Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM.

Chia tay Thùy Dương, tôi cứ nhớ mãi lời em tâm sự: "Em rất thích một câu nói đại ý thế này: "Bạn leo lên đỉnh núi cao nhất không phải để thế giới nhìn thấy bạn mà để bạn nhìn thấy được toàn thế giới". Thế nên, dù Dương nói không thể theo đuổi Toán học đến cùng, nhưng tôi vẫn tin, với em, con đường ấy vẫn đang ở phía trước…

P.Thủy