Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ vùng cửa ngõ

Thứ bảy, 10/07/2021 14:27

Đà Nẵng những ngày mưa, người dân vui mừng vì thoát khỏi không khí ngột ngạt của những ngày nắng gắt. Tại các điểm kiểm soát dịch ở cửa ngõ của Đà Nẵng, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an bì bõm trong cơn mưa để điều tiết dòng phương tiện. Dẫu thời tiết thay đổi như thế nào, lực lượng trực chốt vẫn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, quyết tâm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh từ cửa ngõ.

Tất cả các phương tiện đều được lực lượng Công an hướng dẫn vào chốt khai báo y tế khi vào TP Đà Nẵng.

Đứng dưới nắng nóng, Trung úy Phạm Minh Đạt (CAQ Ngũ Hành Sơn) ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không thôi nhắc nhở các phương tiện đi đúng vào làn để khai báo y tế. Anh được chỉ huy chốt phân công làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ở đường Trường Sa (Q. Ngũ Hành Sơn) từ những ngày đầu Đà Nẵng bùng phát dịch. 4 đợt TP trải qua dịch bệnh, cũng là chừng đó lần anh xem chốt kiểm dịch như ngôi nhà thứ 2 của mình bởi thời gian anh ở đây và làm việc tại cơ quan còn nhiều hơn ở nhà.

Trung úy Đạt chia sẻ, thời tiết nóng bức thì ai cũng thấy khó chịu. Nhưng đứng giữa đường trong thời tiết 40 độ C thì là một thử thách thật sự. Hơi nóng từ mặt đường hắt lên như muốn thiêu đốt cả người. Nhiều hôm trực vào đúng ca trưa thì xác định bỏ cơm, ăn không nổi. “Việc ăn nắng, uống sương trở thành cơm bữa. May mắn là ở chốt rất được sự quan tâm, ủng hộ của bà con gần đó. Các đoàn viên P. Hòa Hải cũng thường xuyên làm nước chanh, nước cam đến tặng để anh em giải khát nên cũng phần nào đỡ vất vả”, Đạt kể.

Trời nắng đã vậy, trời chuyển mưa và giông gió cũng chẳng khá hơn là bao. Do yêu cầu nhiệm vụ, dù mưa hay nắng thì các anh vẫn phải đứng ngoài đường để điều tiết phương tiện. Mặc dù mặc áo mưa nhưng nước vẫn thấm ướt người. Giày và vớ thì luôn trong tình trạng đẫm nước. Cảm giác ẩm ướt khó chịu lan khắp người.

Để khắc phục những khó khăn trên, tổ công tác tại chốt đường Trường Sa đã có sáng kiến chia ca trực. Theo quy định thì sẽ chia làm 4 ca, mỗi ca làm 6 giờ. Bên cạnh đó còn phải đảm bảo nhiệm vụ tại đơn vị. Để đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ tại chốt, các anh đã thống nhất chia làm 8 ca, mỗi ca làm nhiệm vụ trong 3 giờ. Bên cạnh đó, với việc bố trí hợp lý người và thời gian, mỗi cán bộ, chiến sĩ thay vì làm việc 2 ca với 12 giờ thì sẽ làm 3 ca theo cách chia mới với chỉ 9 giờ đồng hồ đứng chốt.

Trung úy Phạm Minh Đạt “đội nắng” làm việc tại chốt kiểm soát.

Cũng giống như những đồng đội khác, Đại úy Phạm Linh làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở đường Trần Đại Nghĩa (Q. Ngũ Hành Sơn) vẫn miệt mài bám chốt. Thời điểm 1 giờ sáng, đã quá khuya nhưng lượng phương tiện qua lại tại khu vực này vẫn còn. Những hôm trời mưa, cảm giác đêm như dài hơn. Đại úy Linh kể, lần ở chốt kiểm soát dịch này là một kỷ niệm đáng nhớ. Mọi năm vào giờ này, anh sẽ quây quần cùng gia đình hoặc đồng nghiệp xem Giải vô địch bóng đá Châu Âu. Nhưng giờ phải gác niềm đam mê ấy lại. “Nhiều khi muốn mở điện thoại để xem lắm nhưng mình tự nhủ không được. Bởi tại chốt, vào ban đêm các xe thường chạy rất nhanh, không thể lơ là. Không thể bỏ vị trí, để lọt bất kỳ người và phương tiện nào từ vùng dịch qua chốt vào thành phố”, Đại úy Linh nói.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng tại chốt đường Trường Sa đã kiểm soát và yêu cầu khai báo y tế hơn 190.000 lượt người. Tại chốt đường Trần Đại Nghĩa là gần 177.000 lượt người. Nhiều trường hợp ô-tô tải không có lộ trình đi vào TP được hướng dẫn quay trở lại để đi theo hướng Quốc lộ 1A. Nhiều trường hợp có biểu hiện sốt hoặc đến từ địa phương có dịch cũng không được phép vào Đà Nẵng. Có thể nói, việc siết chặt, kiểm soát người và phương tiện ngay từ cửa ngõ của TP đã góp phần ngăn chặn nguồn lây nhiễm có thể xâm nhập vào TP.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng cùng với các lực lượng khác đều ý thức được trách nhiệm, luôn làm việc nghiêm túc và bền bỉ mỗi ngày tại các chốt. Cuộc chiến chống COVID-19 còn nhiều cam go và để chiến thắng, cần quyết tâm, đoàn kết và cùng đồng lòng. Dù khó khăn, vất vả thì vẫn luôn có sự đồng hành, ủng hộ từ chính quyền và nhân dân.

MAI VINH