Xác định 8 cặp đấu ở vòng 1/8: Chờ cuộc đụng độ Tây Ban Nha – Italia

Thứ sáu, 24/06/2016 10:45

(Cadn.com.vn) - Loạt trận cuối hai bảng F và E kết thúc đã xác định 8 cặp đấu ở vòng 1/8 VCK Euro 2016 trên đất Pháp. Trong đó, cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Italia rất đáng chờ đợi.

Ở bảng F, Bồ Đào Nha tưởng như cầm chắc tấm vé nhì bảng khi cầm hòa 3-3 với Hungary (Ronaldo trận này lập cú đúp). Tuy nhiên, Iceland đã ghi bàn thắng vào lưới Áo phút chót để giành chiến thắng 2-1 và vươn lên nhì bảng. Vì vậy, Bồ Đào Nha chỉ về đích thứ 3 bảng F với 3 điểm sau 3 trận hòa, nhưng vẫn giành vé vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ronaldo (7) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

Ở bảng E, Bỉ đã đánh bại Thụy Điển 1-0 để vươn lên thứ nhì. Bất ngờ lớn nhất là việc CH Ireland đánh bại Italia 1-0 để lách qua khe cửa hẹp, giành vé đi tiếp nhờ trở thành 1 trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất (4 điểm). Hai đội thứ ba đã chính thức đoạt vé “vớt” còn lại là Slovakia và Bắc Ireland. Tức là Thổ Nhĩ Kỳ và Albania bị loại. 

Lịch thi đấu vòng 1/8:

1.Thụy Sĩ - Ba Lan (20 giờ, ngày 25-6).

2. Xứ Wales- Bắc Ireland (23 giờ, ngày 25-6)

3. Croatia - Bồ Đào Nha (2 giờ, ngày 26-6)

4. Pháp - CH Ireland (20 giờ, ngày 26-6)

5. Đức - Slovakia (23 giờ, ngày 26-6)

6. Hungary- Bỉ (2 giờ, ngày 27-6)

7. Ý - Tây Ban Nha (23 giờ, ngày 27-6)

8. Anh - Iceland (2 giờ, ngày 28-6)

Như vậy, 8 cặp đấu của vòng 1/8 được xác định gồm: Thụy Sĩ - Ba Lan, Xứ Wales - Bắc Ireland, Croatia - Bồ Đào Nha, Pháp - CH Ireland, Đức - Slovakia, Hungary- Bỉ, Italia - Tây Ban Nha và Anh - Iceland.

Trong những cặp đấu này, đáng chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa Tây Ban Nha và Italia. Đây có thể xem là cuộc đối đầu kinh điển của đấu trường Euro. Còn nhớ 4 năm trước, tại Euro 2012, chính Tây Ban Nha đã đánh bại Italia với tỷ số 4-0 thuyết phục và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chức vô địch Euro 2012 đã giúp Tây Ban Nha đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên bảo vệ ngôi vô địch giải đấu này thành công.

4 năm trước, Tây Ban Nha ở vào giai đoạn vàng son của họ khi lứa cầu thủ Casillas, Iniesta, Xavi, Alonso, Busquets, Pique, Fabregas, Ramos, Silva, Torres, Pedro… sung sức nhất. 4 năm sau, Tây Ban Nha không còn Casillas, Torres, Xavi, Alonso, nhưng những cái tên còn lại là Silva, Iniesta, Fabregas, Pique hay Ramos... vẫn đang giúp “Bò tót” thể hiện lối chơi đĩnh đạc của nhà vô địch. Tây Ban Nha cho thấy thất bại trước Croatia ở trận cuối vòng bảng chỉ là tai nạn, bởi đoàn quân của HLV Del Bosque đã chơi có phần chủ quan.

Trong khi đó, Italia với đội hình dày dạn kinh nghiệm cùng lối chơi phòng ngự phản công sắc bén đã khiến các đối thủ phải dè chừng, trong đó có Tây Ban Nha. Thất bại trước CH Ireland ở lượt đấu cuối vòng bảng có lẽ cũng chỉ là một tai nạn của thầy trò HLV Antonio Conte, bởi những gì họ thể hiện trước Bỉ và Thụy Điển đã chứng minh “Thiên thanh” là một ứng viên nặng ký.

Italia đang cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh nhưng xen lẫn tính hào hoa trong lối chơi. Nói không quá, Italia là một trong những đội bóng đáng xem nhất đến thời điểm này. Còn Tây Ban Nha vẫn thế, lối đá hoa mỹ luôn được họ sử dụng để chinh phục đối thủ và cả những CĐV khó tính nhất. Italia đang quyết tâm phục hận, còn Tây Ban Nha mang sứ mệnh bảo vệ ngai vàng. Họ đụng độ nhau xứng đáng là trận đấu đáng xem nhất vòng 1/8 Euro 2016.

Quang Hải