"Xác ướp trở lại"
(Cadn.com.vn) - Truyền thuyết về vua Bọ Cạp ở Ai Cập đã được các nhà làm phim cho ra đời bộ phim nổi tiếng Xác ướp trở lại. Những lời nguyền lịch sử đã chôn sâu trong lòng những ngôi Kim tự tháp cổ đại hàng vạn năm qua vô tình bị đánh thức, và những xác ướp đã trở lại gieo rắc chiến tranh, nỗi đau... Người viết muốn lấy tựa đề của bộ phim trên để liên tưởng đến những trận cầu sặc mùi bạo lực, hung bạo mà một vài đội bóng ở V-League đang sử dụng để hòng đạt được cái gọi là mục tiêu.
V-League trong quá khứ, rất nhiều đội bóng sở hữu lối đá "chém đinh chặt sắt". Tiêu biểu nhất là "kẻ ngổ ngáo" K- Khánh Hòa và SL-NA. Mỗi lần phải làm khách Nha Trang hay sân Vinh là một nỗi kinh hoàng với bất cứ CLB nào. Một khoảng thời gian lắng xuống, đội bóng phố biển Nha Trang phai dần với cái biệt danh "ngổ ngáo", còn SL-NA cũng từ bỏ thứ bóng đá nhuốm màu bạo lực mà người ta hay nói đùa với nhau là "thời kỳ đồ đá". V-League mấy năm lại đây chưa thực sự "sạch" nhưng chỉ thi thoảng thôi, mới xuất hiện những trận đấu "nóng" kiểu cư xử bằng tay chân của cầu thủ trên sân.
![]() |
Một hình ảnh "nóng" trong trận cầu "nóng" trên sân Lạch Tray ở vòng 7. |
Trước chuyến hành quân ra Vinh của đội bóng sông Hàn, giới chuyên môn từng dự đoán sẽ khó khăn cho thầy trò Lê Huỳnh Đức có điểm. Đấy là những lý lẽ riêng của mỗi trận cầu. Nhưng điều người ta không thể ngờ tới là SL-NA lại thắng đậm nhà ĐKVĐ đến 5 bàn không gỡ. Đáng nói hơn, các cầu thủ xứ Nghệ đã giở tất cả những "chiêu thức" thuộc phạm trù võ thuật để đánh đòn tâm lý, buộc đối thủ "cóng" chân không đá được. Từ cựu tuyển thủ quốc gia Huy Hoàng, ngôi sao trẻ Trọng Hoàng, cho đến cả ngoại binh Helio đều sử dụng thứ bóng đá bạo lực, sẵn sàng "phang" vào chân đối thủ một cách không thương tiếc.
V-League là một cuộc đua đường trường, nếu đội bóng nào đó máu me, không kiềm chế nổi cái đầu nóng mà sẵn sàng ăn thua đủ với nhau khi đối phương đối xử không đẹp thì sẽ cạn lực. Nhìn nhận lại trận đấu, nhiều người cảm thấy buồn cho tướng Lê Huỳnh Đức khi ông bất lực đứng nhìn học trò bị đối thủ quần đảo tả tơi. Nhưng ngẫm rằng, Huỳnh Đức vẫn có cái lý cho riêng mình bởi đâu phải thắng SL-NA là SHB- Đà Nẵng có tất cả, vì V-League mới đến vòng 7. Điều để người ta buồn nhất, thất vọng nhất chính là đội bóng xứ Nghệ đã trở lại với thứ bóng đá xấu xí, bóng đá bạo lực...
Sân Lạch Tray được mệnh danh là "chảo lửa" bởi khán giả đất Cảng vốn nổi tiếng cuồng nhiệt, nhưng đôi khi cũng cuồng nhiệt thái quá bởi những phần tử "holigan". Trong cuộc chiến với Hà Nội- T&T vừa rồi, đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng "ngậm bồ hòn" vì thua trận còn khán giả trên sân đã "phát hỏa", đòi ăn thịt trọng tài, đốt khán đài, vây đội khách đến mấy tiếng đồng hồ...
Sân Lạch Tray- nỗi ám ảnh không chỉ với các đội bóng làm khách mà cả với những tổ trọng tài làm nhiệm vụ. Chuyện "giang hồ đất Cảng" ngồi vây trước khách sạn đội khách trước mỗi trận đấu để hù dọa quen như cơm bữa. Khán giả hành xử kém đã đành, nay cầu thủ XM- Hải Phòng cũng bạo lực nốt. Trận rồi, các cầu thủ XM- Hải Phòng vô tư sử dụng kiểu ứng xử tay chân. Cuối trận đấu, tiền vệ Leandro còn xông đến khu kỹ thuật đội khách đòi ăn thua đủ. Không những không chuyên nghiệp, Leandro bị cho là đang nhiễm thói côn đồ...
V-League đang hướng mình lên chuyên. Dẫu biết rằng, bóng đá là một cuộc đua đến mục tiêu, danh hiệu. Nhưng chúng ta không thể cổ súy cho thứ bóng đá bạo lực, thiếu lành mạnh mà một số đội bóng đang sử dụng để phục vụ cho mục tiêu. Lúc này, VFF nên có những chế tài xử phạt nghiêm minh để ngăn chặn nạn bạo lực sân cỏ, đưa V-League trở thành sân chơi "sạch", cạnh tranh đúng nghĩa.
Quang Hải