Xe trộn bê-tông... tưới đường!
- Tư Non Nước có nhầm không? Tưới đường là việc của xe tẹc chở nước chuyên dùng chứ?
- Thì ngược đời như rứa mới có chuyện để nói chứ Bề Tui.
- Tư nói chuyện ngược xem sự thể thế nào.
- Khoảng 13 giờ 20 ngày 28-11, rất nhiều người tham gia giao thông trên đường Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) rất bức xúc và phải tránh xa chiếc xe trộn bê-tông mang BKS 43H-020.68 vừa chạy vừa xả nước khắp đường. Nước rửa bồn thì bẩn, lại gặp ngày gió lớn nên nước văng tứ tung, bắn cả lên người đi đường khiến ai cũng bức xúc. Đáng nói, chiếc xe này chạy từ đường Lê Văn Hiến, rẽ lên đường dẫn cầu Tuyên Sơn rồi tiếp tục chạy sang đến đường 2 Tháng 9. Xe chạy đến đâu thì nước rửa bồn cùng cặn bê-tông bắn tung tóe đến đó. Một số người đi đường bức xúc lấy điện thoại quay phim, chụp hình lại cảnh gai mắt này để làm bằng chứng gửi cơ quan chức năng.
- Tư Non Nước nói đúng. Không chỉ trường hợp xe bê-tông tưới đường đâu mà thời gian gần đây nhiều xe chở đất cát, bùn từ các công trình xây dựng trong nội thị Đà Nẵng cũng không che đậy kỹ, không phun rửa lốp mỗi khi ra khỏi công trình theo quy định. Vậy là xe chạy đến đâu thì rải bụi đất lên đầu người đi đường đến đó. Không những vậy, bùn đất dính lốp xe tha từ công trình ra đường cũng gây nhếch nhác đô thị, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Nói đâu xa, mới chiều 30-11, Bề Tui cũng ghi nhận tại đoạn đường Trần Thị Lý cũng bị bôi bẩn bởi bùn đen mà nguyên nhân là do xe chở đất công trình gây ra.
- Vậy lực lượng chức năng có kiểm tra, xử lý không Bề Tui?
- Thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng liên tục kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này vẫn tái diễn tại nhiều nơi, nhiều thời điểm. Vi phạm thì phải xử phạt nhưng Bề Tui nghĩ rằng cái quan trọng nhất vẫn phải là ý thức của tài xế, của các công ty, doanh nghiệp liên quan. Chỉ có ý thức tự giác, biết vì cộng đồng, thượng tôn pháp luật thì mới mong chấm dứt được vấn nạn này.
BỀ TUI








