Xe tự chế

Thứ hai, 16/11/2015 10:58

(Cadn.com.vn) - Ông Zhan Jiansheng, 62 tuổi, sống tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, vừa cho ra đời hai chiếc xe tự chế được làm từ xe đạp cũ, ghế sofa qua sử dụng, màn chống muỗi và tất cả các vật liệu cũ hữu ích khác. Hai xe này dùng pin, có thể đi được khoảng 30km nếu sạc đầy. Là người đam mê chế tạo các mô hình, ông Zhang làm hơn 30 mô hình tàu sân bay, tàu khu trục và tàu cướp biển.

B.Ngân (Theo Global Times)

“Tô màu” cho gà tây

Mỗi mùa lễ hội trong 6 thập kỷ qua, người chủ trang trại Gozzi tại Connecticut, Mỹ đều thu hút du khách đến với trại gà tây này bằng cách nhuộm đủ sắc màu cho các con vật này. Bill Gozzi, người chủ sở hữu thế hệ thứ 3 của nông trại, nói rằng, truyền thống của việc “tô màu” cho gà tây bắt đầu vào năm 1940.

T.Nguyên (Theo Oddity)

Sáng tạo nhạc từ âm thanh máy giặt

Matmos, một nghệ sĩ ở Baltimore, Mỹ và những người bạn vừa tuyên bố sẽ sớm phát hành album ghi âm được tạo ra hoàn toàn bằng cách sử dụng một máy giặt trong tầng hầm. Theo đó, họ sẽ đánh vào máy giặt, xoa xoa nó và sau đó để cho nó giặt theo chế độ bình thường. Họ sẽ xử lý âm thanh và tạo ra đoạn nhạc kéo dài 38 phút thật độc đáo từ những âm thanh này.

T.Văn (Theo Oddity)

Người bạn khoai tây

Cô gái 19 tuổi Roberta Bernardo từ Sao Paulo, Brazil trở nên nổi tiếng sau khi chia sẻ lên mạng hình ảnh củ khoai tây có hình dạng kỳ lạ được mặc quần áo. Bernardo, sinh viên phát thanh và truyền hình, gặp “người bạn mới” trong chuyến đi siêu thị. “Cô ấy trông giống như một em bé với đôi tay nhỏ”, Bernardo nói. Sau khi tắm rửa, mặc quần áo cho khoai tây, cô đăng hình lên Facebook và viết câu chuyện kể về “người bạn” của mình.

T.Ngọc (Theo Dailymail)