Xem bóng đá làng vui chi lạ!

Thứ năm, 18/02/2016 09:30

(Cadn.com.vn) - Đôi khi xem một trận đấu bóng  đá làng lại đem đến cho chúng ta những cung bậc cảm xúc tuyệt vời, khó tả…

Năm nay tôi về quê (Gio Linh, Quảng Trị) ăn Tết cùng gia đình. Ngày Mồng 5 Tết, hai vợ chồng vào quê ngoại (ở thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, H. Triệu Phong, Quảng Trị) thăm viếng bà con, bạn bè. Cũng thật tình cờ chiều hôm đó diễn ra trận chung kết giải bóng đá mừng Xuân của xã Triệu Độ, giữa hai thôn Gia Độ và Quy Hà.

Ngày Tết mà đi đâu khắp xã cũng nghe bà con rần rần bình luận những trận đấu bóng đá giữa các làng (tương đương thôn). Họ bình luận nghe ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng, kiểu như: "Mấy cấy (cái) thằng của làng Gia Độ sáng ni cày trối chết mới vô được chung kết, chiều gặp trai làng Quy Hà khỏe như trâu e khó mà thắng nổi...".

Khán giả lấn sân gần chục mét, chỉ có thể là bóng đá làng!

Lân la hỏi tôi mới biết giải có 8 thôn tham gia, chia làm hai bảng thi đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, tiếp tục đấu loại chọn ra hai đội vào chung kết tranh chức vô địch. Điều đặc biệt của bóng đá làng là giải thi đấu trên sân 11 người nhưng chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày. Tức là, hai đội vào chung kết phải đá với mật độ 4 trận/2 ngày. Tôi thật sự khâm phục thể lực của những chàng trai làng, bởi chưa kể đêm sau vòng bảng họ còn phải "chén chú chén anh".

Trận chung kết diễn ra lúc 14 giờ 30 nhưng ngay từ trưa không khí bóng đá đã nóng ran khắp thôn xóm. Từ người già đến trẻ con í ới gọi nhau ra sân vận động xã xem bóng đá. Ba mẹ và mấy đứa em vợ tôi rõ ràng rất háo hức vì đội nhà đá chung kết. Vốn mê bóng đá và có mấy đứa em là "cầu thủ" nên tôi tất nhiên không thể bỏ qua trận đấu.

Tôi đã trải qua hết thú vị này đến thú vị khác ở trận chung kết bóng đá làng này. Hơn hai ngàn khán giả đã kéo đến sân vận động xã trước giờ bóng lăn. Có những nhóm trai làng mang theo cả bia... để cổ vũ. Sau những ngày mưa rét, mặt sân như mặt ruộng còn sũng nước, bùn nhão nhoẹt. Vậy mà cầu thủ hai đội chạy như không biết mệt, họ tranh chấp nảy lửa trong từng pha bóng, dưới sự hò hét cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Trận đấu được điều khiển bởi các trọng tài đến từ Sở VH-TT&DL tỉnh, có công an huyện, công an xã bảo vệ an ninh hẳn hoi. Có điều, ngay sau tiếng còi khai cuộc, khán giả đã lấn sân của cầu thủ khi tiến vào cách đường biên dọc gần chục mét vì chen chúc nhau, khiến đội ngũ trọng tài và an ninh bất lực. Thế là, đường biên được tính từ nơi khán giả đứng. Vui nhất là thời gian nghỉ giải lao, dân làng ào ra sân vây quanh các cầu thủ, người thì tiếp nước, tiếp khăn, có người chỉ đạo cả chiến thuật...

Trận đấu diễn ra nghẹt thở khi hai đội hòa nhau 0-0 và phân định thắng thua trên chấm 11m. Khán giả lại ùa ra sân vây kín cầu thủ hai đội. Bất chấp nỗ lực dẹp trật tự của ban tổ chức, khán giả đã tạo thành một vòng quanh khu vực đá 11m chứ không chịu dời ra. Anh bình luận viên bất đắc dĩ phải kê bàn đứng để thấy mà bình luận... Làng Gia Độ đã giành ngôi vô địch trong tiếng hò reo không ngớt của hàng ngàn khán giả. Họ tung hô cầu thủ và rất nhiều người rút ví ủng hộ một trăm, hai trăm ngàn đồng để anh em đi liên hoan.

Đã gắn bó với V-League đến 7 mùa giải, hầu như vòng đấu nào cũng góp mặt ở sân này hay sân nọ; cũng không quên thói quen bật tivi mỗi đêm xem những cuộc so tài đỉnh cao thế giới, nhưng trận chung kết "bóng đá làng" này thực sự để lại cho tôi những cảm xúc khó quên, thật tuyệt vời.

Xem bóng đá làng vui chi lạ!

Quang Hải