Xin cứu giúp một hoàn cảnh khốn khó

Thứ tư, 15/06/2016 09:56

(Cadn.com.vn) - Một ngày cuối năm 2015, anh Võ Văn Tài (30 tuổi, trú Tổ dân phố Lai Thành 2, P.Hương Vân, thị xã Hương Trà, TT-Huế) chạy xe máy từ  chỗ làm là xưởng cơ khí tại P. Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) về nhà, do trời mưa và tránh chiếc ô-tô đi ngược chiều nên mất lái đâm vào trụ điện bên đường, bị đa chấn thương, dập phổi, tràn dịch màng phổi, gãy chân, chấn thương sọ não...Dù gia đình bán hết tài sản trong nhà và vay mượn khắp nơi để chạy chữa nhưng anh Tài vẫn chưa khỏi, phải sống đời sống thực vật.

Đầu tháng 6 vừa qua, do hết tiền chạy chữa nên gia đình đưa anh từ Bệnh viện T.Ư Huế về nhà tự chăm sóc. Nhìn người con trai khỏe mạnh nay nằm bất động,  bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ anh Tài) chỉ biết khóc. Còn vợ anh, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa phải nghỉ làm công nhân may để ở nhà chăm sóc chồng. Ông Châu Văn An, Chủ tịch UBND xã Hương Vân xác nhận, gia đình anh Tài thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo nên ngay sau khi biết anh gặp tai nạn,  chính quyền địa phương và bà con tổ dân phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên. Gia đình nội ngoại hai bên cũng rất khó khăn nên không giúp được gì nhiều.

Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi kêu gọi các tấm lòng hảo tâm của bạn đọc giúp đỡ anh Tài có thêm kinh phí điều trị bệnh. Mọi giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ anh Tài): 01657356991 hoặc chị Nguyễn Thị Hiền-TDP 2 Lai Thành-P. Hương Vân (TX Hương Trà-TT Huế); hoặc có thể thông qua Báo CATP Đà Nẵng, 62 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Chị Hòa (trái) và bà Hiền thay nhau chăm sóc anh Tài.

Trương Huyền-Anh Khoa