Xin cứu mẹ tôi

Thứ sáu, 29/08/2014 09:01

(Cadn.com.vn) - Đó là lời khẩn cầu đầy nước mắt của anh Nguyễn Văn Húy khi nói đến bệnh tình của mẹ là chị Nguyễn Thị Biên Hường (48 tuổi, trú thôn Hòa Vinh, xã Hành Phước, H. Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Lặn lội từ Quảng Ngãi ra Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chăm sóc mẹ bệnh nặng, Húy đã phải gác việc học tập, bởi mọi lo toan cuộc sống của hai mẹ con giờ chỉ trông chờ vào Húy.

Chị Hường điều trị tại P.208 Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Gia đình ở quê thuộc hộ nghèo, chị Hường đơn thân nuôi Húy nên đã phải bươn chải kiếm sống nhiều nơi và với nhiều công việc khác nhau. Những tháng ngày chật vật mưu sinh đã khiến sức khỏe chị suy sụp và đổ bệnh. Hiện nay, chị đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, vì vậy cần phải có thuốc điều trị thường xuyên để kéo dài sự sống.

Theo các bác sĩ, muốn duy trì kéo dài sự sống cho chị Hường thì cần phải hóa trị triệu chứng kéo dài, theo đó 3 tuần phải sử dụng hóa chất một lần. Hiện nay bệnh của chị Hường còn di căn xương nên phải dùng thuốc chống tiêu xương. Tổng số tiền cho mỗi đợt điều trị là hơn 30 triệu đồng chưa kể các chi phí thuốc khác như thuốc kích thích bạch cầu...

Với hoàn cảnh hiện tại của hai mẹ con chị Hường thực sự quá khó khăn nên không đủ khả năng để có tiền tiếp tục chữa trị. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, mẹ con chị Hường mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Công an TP Đà Nẵng 62-Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu,TP Đà Nẵng.

Phương Trang