“Xin đểu” kỳ nam, chém người thương tích

Thứ năm, 09/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ khi nghe thông tin một nhóm người dân ở xã Đại Đồng (Đại Lộc, Quảng Nam) trúng được khối lượng lớn kỳ nam bán được rất nhiều tiền, nhiều nhóm “giang hồ” đã kéo đến   địa phương xin đểu và đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng.

Những ngày qua, người dân thôn An Định (xã Đại Đồng) xôn xao về việc gia đình anh N.X.H trúng kỳ nam bán được số tiền rất lớn. Theo lời kể của một số người, vào trung tuần tháng 7, anh H. cùng 6 người  trong làng có chuyến đi tìm trầm ở H. Khánh Sơn, Khánh Hòa. Sau 7 ngày lùng sục nhóm của H. không tìm được một mẩu trầm nào. Ngày cuối cùng khi chuẩn bị hành lý ra về, trong lúc nấu cơm, H. vô tình phát hiện một khúc kỳ nam nằm gần chỗ cắm trại. Cả nhóm bí mật mang số kỳ nam ra khỏi rừng bán cho một thương lái ở Khánh Hòa được hơn 6 tỷ đồng chia nhau, trong đó H. được hơn 1 tỷ đồng. Tuy đã bí mật nhưng thông tin nhóm H. trúng được kỳ nam nhanh chóng truyền đi khắp địa phương. Cũng từ đây, một số băng nhóm thanh niên ở Đại Lộc kéo đến nhà H. “xin ít lộc rừng”. Trước sự hù dọa của các băng nhóm này, không ít lần H. đã phải bấm bụng đưa tiền cho bọn chúng, có lần lên đến 30 triệu đồng để được yên ổn.

 Nguyễn Thanh Qúy, Trần Chánh Nhựt... 

Đến nhà anh H. xin đểu có nhóm của “Quý năm ghe”, có “tiếng tăm” ở Đại Lộc, tuy nhiên chúng không đòi tiền mà yêu cầu H. phải chỉ địa điểm phát hiện có kỳ nam. Nhóm của “Quý năm ghe” liên tục gây sức ép, hăm dọa để H. phải dẫn chúng quay trở lại nơi đã phát hiện ra kỳ nam. H. vừa lần lữa không đưa chúng đi vừa nhờ Võ Văn Lộc (trú xã Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa) cũng là tay “anh chị” đến dằn mặt, ngăn cản những nhóm đến xin đểu, khiến Quý bực tức. Tối  22-7, sau một chầu nhậu với đám chiến hữu, Quý  một mình chạy xe máy đến nhà H. để hỏi cho ra lẽ,  khi đi lận theo bình xịt Salonpas. Đến đây thấy Lộc đang ngồi trước nhà, Quý yêu cầu gặp H. nhưng H. không có ở nhà. Thấy thái độ hùng hổ của Quý, Lộc hỏi: “Người ta làm vất vả mới có ít tiền, bọn bây làm gì mà đến đây xin đểu”. Chưa dứt lời thì Lộc đã bị Quý đánh vào mặt, xịt Salonpas vào mắt, khiến Lộc tá hỏa. Cùng lúc, hai đàn em của Quý là Trần Chánh Nhựt (1990), Phạm Minh Kiên (1990, trú Đại Đồng) chạy đến hợp sức khống chế Lộc đưa đi nơi khác để “hỏi tội” nhưng Lộc vùng chạy thoát. Nhựt vào một nhà dân gần đó lấy con dao lỡ đuổi theo nhưng Quý giật lấy chém vào lưng Lộc 4 nhát. Sau khi gây án cả bọn bỏ trốn, còn Lộc được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương  nặng trên cơ thể, kết quả giám định 18%...

...và hung khí Quý dùng để chém Lộc.

Vụ chém người khiến người dân ở xã rất hoang mang, lo lắng. CAH Đại Lộc đã nhanh chóng tiến hành điều tra rà soát địa bàn để truy bắt các đối tượng gây án. Do vụ án diễn ra trong đêm tối, lại vắng người nên không ai nhận dạng được hung thủ, hơn nữa những người được trầm thường né việc khai báo các băng nhóm xin đểu nên việc xác định nguyên nhân dẫn đến vụ chém nhau rất khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần tấn công tội phạm,  CAH Đại Lộc đã nhanh chóng xác định được chủ mưu vụ chém người là nhóm Nguyễn Thanh Quý (biệt danh là Quý năm ghe, 1988, trú xã Đại Đồng).  Ngày 27-7, CAH đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Quý và Trần Chánh Nhựt, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra. Với việc khám phá nhanh vụ trọng án, CAH Đại Lộc đã nhanh chóng ổn định tình hình ANTT tại địa phương, qua đó trấn áp các băng nhóm chuyên xin đểu và gây rối trật tự trên địa bàn. UBND huyện đã có khen thưởng đột xuất cho CAH Đại Lộc về thành tích phá án.

L.H.A