Xin đừng quá trớn!

Thứ năm, 31/12/2015 08:25

(Cadn.com.vn) - Ai mà thiếu tế nhị vậy Ba cứu hộ?

- Là chuyện một số người phấn khích quá đà mà quên an nguy của mình trước những con sóng hiểm nguy đó Bề Tui.

- Cụ thể là chuyện gì?

- Thì Bề Tui biết đó, nhiều người khi tắm ở các bãi biển Đà Nẵng bất chấp cảnh báo của lực lượng chức năng, cố tình vẫy vùng ở những khu vực nguy hiểm. Tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng,  BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phải cắm cờ cảnh báo và cắt cử lực lượng cứu hộ biển túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển nhưng nhiều người vẫn phớt lờ...

- À, về việc này, Bề Tui đã hỏi ông Nguyễn Đức Vũ,  Phó trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thì được biết, dù rằng lực lượng cứu hộ túc trực trên các bãi biển du lịch nhưng còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên khó thể quán xuyến hết. Do đó, dù lực lượng chức năng thường xuyên khuyến cáo nhưng cá biệt vẫn có một số người thích “mạo hiểm” với sóng nước.

- Ba cứu hộ nhận thấy, chuyện ni phụ thuộc vào ý thức của người tắm biển, chứ lực lượng chức năng có “hao hơi, rát cổ” mà họ không nghe cũng chịu.

Bởi vậy, Bề Tui thiển nghĩ đơn vị quản lý cần bổ sung vào bộ quy tắc an toàn trong lĩnh vực du lịch của TP Đà Nẵng về tiêu chí an toàn tại các bãi tắm biển để buộc mọi người tuân theo. Bên cạnh đó, cũng phải tăng cường tuyên truyền và có biện pháp hữu hiệu hơn để ngăn ngừa những tai nạn rủi ro cho người dân, du khách tắm biển.  Điều này không chỉ làm đẹp thêm, tô thêm sự thân thiện, an toàn cho bãi biển mà quan trọng hơn, còn tôn vinh giá trị của các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa đẹp và an toàn.

Bề Tui