Xin giúp cháu bé mồ côi!

Thứ ba, 13/03/2018 13:52

Chưa đầy 2 tháng tuổi, cháu Võ Thị Lê Thương (2014) đã bị mẹ bỏ rơi. Sau khi mẹ bỏ đi, người cha già Võ Văn Út (66 tuổi, trú thôn 7, xã Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) cố gắng lao động nuôi nấng đứa con muộn. Tuy nhiên, số phận lại đắng cay khi mới đây, ông Út không may bạo bệnh qua đời. Gia đình bên nội không còn ai để chăm lo cho cháu. Hiện tại, bà Trần Thị Năm (1964, người giữ trẻ ở địa phương) nhận cháu Thương về chăm nuôi.

Bé Võ Thị Lê Thương bên quan tài người cha vừa mất.

Theo lời kể của bà Năm, mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông Út vẫn muốn có một đứa con để nương tựa sau này. Trong thời gian làm việc ở Sài Gòn, ông có tình cảm với một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi quê miền Tây. Sau khi sinh bé Thương được 2 tháng, ông Út đưa vợ con về quê sinh sống. Lúc về đây, thấy gia cảnh người chồng mà mình nương tựa quá nghèo khó, người đàn bà ấy đã lặng lẽ bỏ cha con ông Út đi biệt tăm. "Sau khi vợ bỏ đi, hằng ngày ông Út cố gắng đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Còn cháu Thương gửi ở chỗ tôi. Ngày 21-2 vừa qua, ông đi phụ biển ở Quảng Ngãi thì bị tai biến rồi tử vong", bà Năm tâm sự.

Dù điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng từ nhỏ cháu Thương đã được bà Năm nuôi giữ, do vậy sau khi ông Út không may qua đời, bà Năm quyết định giữ cháu Thương lại để tiếp tục chăm sóc chứ không bàn giao cháu cho trung tâm trẻ mồ côi. Qua đây, chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm chung tay, góp sức, để cùng với bà Năm nuôi nấng cháu bé có hoàn cảnh đáng thương này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng, số 62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng; hoặc bà Trần Thị Năm trú thôn 7, xã Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam, SĐT 0935411614.

LÊ  VƯƠNG