Xin giúp cháu Hằng bị viêm gan, mồ côi cả cha lẫn mẹ

Thứ bảy, 02/01/2016 11:57

(Cadn.com.vn) - Mới học lớp 3, nhưng cậu bé Hồ Văn Hằng (lớp 3/2 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) phải sống nương tựa vào ông ngoại do mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hàng ngày, ngoài giờ học, Hằng cùng ông ngoại là ông Đinh Văn Sang (80 tuổi) mót củi đem bán kiếm tiền mua gạo. Trong căn nhà sàn tối tăm, lụp xụp, hai ông cháu nương tựa với nhau. Bà con hàng xóm thấy tội nên góp bữa rau, bữa cháo cho hai ông cháu sống qua ngày. Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại với em, gần đây, Hằng bị mắc căn bệnh viêm gan nên người gầy yếu, da vàng như nghệ. Cô Nguyễn Thị Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp Hằng tâm sự, cách đây mấy tháng thấy Hằng xanh xao, vàng da vàng mắt, giáo viên đến nhà và đưa em lên Trung tâm Y tế H. Bắc Trà My để khám. Bác sĩ cho biết em bị viêm gan, có dấu hiệu ung thư gan, cần phải đưa em đến bệnh viện tuyến tỉnh để xét nghiệm mới biết kết quả chính xác. "Nhà trường thường có những đợt quyên góp tiền mua sữa, hỗ trợ cho hai ông cháu em ăn uống hàng ngày. Giáo viên trong trường đang góp tiền lại cho em xuống Bệnh viện Nhi Quảng Nam để xét nghiệm, chữa trị bệnh. Dù khó khăn nhưng tập thể giáo viên nhà trường quyết không bỏ rơi em Hằng" - cô Quyên nói.

Còn ông Sang ngậm ngùi: "Tôi già cả, ốm yếu như vậy nên chẳng biết kiếm tiền đâu lo cho cháu mình. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất đi tình thương yêu của người thân giờ phải chịu cảnh ốm đau bệnh tật, tội nghiệp thằng bé". Hiện tại, cháu Hằng đang cần sự giúp đỡ của mọi người để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cô Nguyễn Thị Quyên, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, Quảng Nam). Hoặc thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng (số 62 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng).

Hai ông cháu Hằng trong căn nhà sàn nhỏ.

B.B