Xóa sổ nhóm “ăn bay” trên đường phố

Thứ sáu, 16/01/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Những ngày giáp Tết Kỷ Sửu 2009, trời Đà Nẵng trở rét. Cái rét kèm theo mưa lạnh đến thấu xương, nhưng các trinh sát (TS) thuộc lực lượng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng đang tất bật phá án, trên gương mặt mỗi người đều lấm tấm những giọt mồ hôi, bởi thời gian gần đây bọn cướp giật, chuyên “ăn bay” trên đường phố đang ráo riết hoạt động gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân. Không thể để tội phạm tiếp tục có cơ hội gây án, lãnh đạo Phòng PC14 đã chỉ đạo anh em TS tăng cường mai phục, mật phục, đón lõng ở các địa điểm xung yếu, nơi bọn tội phạm rất có thể sẽ gây án, quyết tâm bắt quả tang hành vi phạm tội của bọn chúng.

Chiều 4-1, sau khi nắm bắt được thông tin có 2 đối tượng đáng ngờ đem bán sợi dây chuyền bị đứt tại tiệm vàng Mai ở Q. Sơn Trà, các TS liền tập trung điều tra, truy tìm đối tượng. Phân tích đánh giá tình hình và đưa vào diện nghi vấn đối tượng khả nghi có tên Phạm Tấn Thành (1992 - cu Châu, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu). Cu Châu bỏ học từ năm lớp 6, chẳng có nghề nghiệp gì, suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng, gia đình cũng chẳng mấy khá giả nhưng thời gian gần đây lại thay đổi xe máy liên tục. Lúc thì cưỡi xe Sirius, lúc lại lượn lờ quanh xóm bằng chiếc Xciter màu đen vàng láng coóng, nhất là độ giáp Tết này, cách chi tiêu của cậu ta với nhóm chiến hữu thân cận có vẻ phóng khoáng hẳn. Giữa lúc ấy, lại xảy ra một vụ cướp giật trên đường Bạch Đằng, nạn nhân là chị Phạm Thị Miên (1948, trú đường Châu Văn Liêm, TPĐN). Lúc đó là khoảng đầu giờ chiều, đường khá vắng, chị Miên treo túi xách trên xe thì bị một nhóm thanh niên ép vào lề đường, cướp túi và bỏ chạy về đường Thái Phiên.

 Xe máy-phương tiện gây án của các đối tượng.

Khi bị cướp, chị Miên tri hô và được một số quần chúng đi đường phóng xe đuổi theo, do vậy bọn cướp giật đã tháo chạy và gây tai nạn trên đường. 1 đối tượng bị gãy tay, số còn lại vứt túi xách của chị Miên, nhảy lên xe đồng bọn bỏ trốn. Qua lời khai của chị Miên và các nhân chứng đã khẳng định những phán đoán của lực lượng CA về hành vi phạm tội của Thành và đồng bọn là đúng. Ngay lập tức, các TS tổ chức truy bắt các đối tượng phạm tội. Đến chiều 8-1, lực lượng CSĐTTPVTTXH CATP đã bắt được nhóm đối tượng cướp giật và trộm cắp tài sản gồm: Phạm Tấn Thành, Phạm Văn Tiến (1994), Đặng Quốc Thịnh (1988, trú P. Hòa Khê) và Huỳnh Xuân (1987, trú P. Khuê Trung. Q. Cẩm Lệ). Các đối tượng khác cùng hoạt động trong nhóm cướp giật của Thành còn có Nguyễn Phú Hôi (1987), Nguyễn Bá Hoàng (1987), Huỳnh Phú Nguyễn (1988, cùng trú P. Khuê Trung) và một đối tượng bị thương trong vụ gây tai nạn trên đường Thái Phiên đang điều trị tại bệnh viện.

Tại CQĐT CATP, các đối tượng đã khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12-2008 đến ngày 7-1-2009 đã thực hiện 22 vụ cướp giật trên đường phố và nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó, điển hình là vào ngày 18-12-2008, Phạm Tấn Thành cùng Phạm Văn Tiến và một đối tượng khác tên Bi ngồi uống cà-phê trên đường Lê Độ, phát hiện chiếc xe Sirius màu trắng BKS 43X-1455, trị giá 18 triệu đồng của anh Nguyễn Phan Vũ (1987, trú P. Thanh Khê) dựng trước nhà số 91/4-Lê Độ liền bàn tính vào lấy trộm. Sau khi lấy được xe, Thành lắp BKS 43X5-2838 vào rồi sử dụng và dùng làm phương tiện thực hiện các vụ cướp giật tài sản.

 Tang vật do nhóm "ăn bay" cướp giật được.

Sau khi “trang bị” thêm một xe máy nữa, nhóm “ăn bay” tiếp tục tổ chức hoạt động táo tợn hơn, liên tục chạy xe ngoài đường, phát hiện ai sơ hở là thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, trong ngày 2-1, bọn chúng thực hiện 2 vụ cướp giật. Vụ đầu vào lúc 11 giờ, Thành chở Tiến chạy xe trên đường Trưng Nữ Vương, phát hiện chị Trần Thị Diệu Hiền (1964, trú P. Hòa Thuận Tây), trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, liền ép xe giật và bỏ chạy. Sau khi giật được sợi dây chuyền 5 chỉ vàng Tây của chị Hiền, Thành  đem bán tại một tiệm vàng ở Q. Sơn Trà được 1.400.000 đồng. Sau đó Thành, Quốc Thịnh và đồng bọn tiếp tục gây án trên đường Trần Thị Lý. Lần này chúng cướp giật chiếc ĐTDĐ  của chị Ngô Thị Như Phương, đem bán được 700.000 đồng và chia nhau tiêu xài. Đến ngày 6-1, Thành và đồng bọn tiếp tục dùng xe Xciter và xe Sirius trộm được thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền nữa trên đường Lê Văn Hiến...

Có thể nói nhóm “ăn bay” trên tuy chỉ mới hình thành trong vòng 1 tháng nhưng lại hoạt động rất manh động, liều lĩnh, hầu như ngày nào chúng cũng thực hiện từ 1-2 vụ phạm tội. Vì vậy, việc triệt xóa nhóm tội phạm này của lực lượng CA đã nhận được lòng tin trong  nhân dân.


Phạm Tấn Thành


 Đặng Quốc Thịnh

 
Huỳnh Xuân

    
Phạm Văn Tiến      

  
                                    

Song Ngân