Xổng "ngựa" ở chợ

Thứ bảy, 23/04/2016 08:23

(Cadn.com.vn) - Chị Nguyễn Thị N. (1980, trú xã Điện Tiến, TX Điện Bàn, Quảng Nam) dựng xe máy BKS 43G1-034.95 phía sau chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) để đi chợ lúc 14 giờ 30 ngày 21-4. Lội chợ chừng 15 phút, chị N. quay ra thì phát hiện xe máy của mình đã bị kẻ gian "hô biến". BQL chợ Lệ Trạch khuyến cáo, thời gian qua, nhiều người chủ quan không đưa xe vào bãi gửi mà bỏ lung tung, dẫn đến tình trạng mất xe.

A.D