Xót lòng tình cảnh của ba đứa bé mồ côi mẹ

Thứ ba, 14/04/2015 10:08
 

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi về lại thôn An Trung, xã Duy Trung, H. Duy Xuyên (Quảng Nam) để thăm một gia đình có hoàn cảnh vô cùng éo le. Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Thương (1986), vợ anh Nguyễn Như Hạnh (1984). Năm 2003, anh Hạnh bị liệt nửa người do một vụ tai nạn giao thông vào năm 2003. Một mình chị Hạnh tảo tần, bươn chải nuôi 3 đứa con nhỏ và chăm sóc chồng tật nguyền. Thế nhưng số phận trêu ngươi khi bất hạnh lại ập đến bởi một tai nạn thương tâm xảy ra với chị Hạnh. Cách đây hơn 10 ngày, khi chị đang làm việc nhà, bất ngờ bồn nước dung tích 500 lít đổ ập xuống khiến chị chấn thương nặng phần đầu và tử vong sau đó.

Chị Thương ra đi bỏ lại 3 đứa con thơ dại, cháu lớn nhất mới 4 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi; có người góp ý cho anh Hạnh đưa hai cháu lớn đến làng SOS để có điều kiện chăm lo cho cháu út nhưng anh Hạnh không đành lòng. Anh nghẹn ngào tâm sự: "Tôi biết sẽ rất khó để có thể một mình lo cho các con nhưng tụi nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ nên tôi không muốn chúng phải chịu thêm nỗi buồn xa cha". Khó khăn còn đầy phía trước, liệu rằng người cha tật nguyền với 3 đứa con dại sẽ xoay xở ra sao...

Trong lúc này, cha con anh Nguyễn Như Hạnh rất cần những bàn tay tương trợ. Qua Báo Công an Đà Nẵng, chúng tôi mong mỏi mọi người hãy cùng chia sẻ với cha con anh Hạnh bằng những tương trợ thích hợp nhất. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liện lạc qua địa chỉ gia đình anh Hạnh, ĐT: 0962477824; hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng số 62- Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Thành Giang