Xót xa bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19 nhưng chưa thể ra viện!

Thứ ba, 18/08/2020 09:07

Một bệnh nhân (BN) Covid-19 quê Quảng Nam được điều trị lành bệnh tại Bệnh viện Trung ương (BVT.Ư) Huế chưa thể ra viện theo kế hoạch do gia đình nhiều người mắc bệnh và khu vực nhà ở của bệnh nhân hiện bị phong tỏa.

BVT.Ư Huế cơ sở 2 đang điều trị cho nhiều BN Covid-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

BN 523 H.T.H (63 tuổi, trú TT Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) mắc Covid-19 sau nhiều ngày điều trị hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 4 với virus SARS-CoV-2, dự kiến sẽ được xuất viện vào sáng 16-8 nhưng đành hoãn lại do khu vực nhà của BN đang bị phong tỏa. Những người thân của BN cũng đang phải điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Quảng Nam. Bà H.T.H chăm nuôi chồng là BN 522 điều trị tại Khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 31-7, sau khi hai vợ chồng bà H. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, cả hai đã được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương (BVT.Ư) Huế cơ sở 2. Sức khỏe của chồng bà suy kiệt, trong tình trạng nguy kịch. May mắn, bà được sắp xếp điều trị cùng một phòng với chồng, cũng là khoảng thời gian cuối đời nhìn thấy mặt chồng tại BV này.

Đến chiều 10-8, BN 522 đã tử vong do viêm phổi nặng do Covid-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên bệnh nhân ung thư thận, di căn bàng quang và phổi, suy thận mạn tính, đái tháo đường type 2. Những ngày tiếp theo điều trị Covid-19 tại BVT.Ư cơ sở 2, bà H.T.H chứng kiến cảnh chồng mất nên đã rất đau đớn. Nghĩ đến ở quê nhà, 5 người con và cháu ruột của ông bà nhiễm Covid-19 và đang điều trị tại BV Đa khoa T.Ư Quảng Nam khiến bà càng đau xót gấp nhiều. Nhiều người thân, họ hàng, bà con lối xóm cũng phải đi cách ly y tế theo quy định. Khu vực dân cư, nơi gia đình bà H. sinh sống cũng đang bị phong tỏa. Theo đại diện BVT.Ư Huế, sau khi BN 522 tử vong, ngành y tế đã thực hiện xử lý thi hài bệnh nhân theo quy định tại Công văn 495/BYT-MT của Bộ Y tế. Sau khi hỏa táng, đến nay, tro cốt của BN 522 vẫn đang được gửi và thờ tại cơ sở hỏa táng. Đợi sau khi người nhà ra viện sẽ đến nhận.

Trường hợp của gia đình bà H.T.H quá xót xa, khi gia đình có 7 người mắc Covid-19, nhiều người thân, họ hàng phải cách ly. Đến khi chồng mất, những người con, cháu trong nhà cũng không thể nhìn mặt lần cuối, cũng không thể đến cơ sở hỏa táng để dâng nén hương tiễn biệt. Theo ông Lộ Văn Hùng- Giám đốc Trung tâm Y tế H. Thăng Bình (Quảng Nam): Nếu BN 523 có về địa phương cũng “cấn cái” vì khu vực dân cư nhà bà đang thực hiện phong tỏa, con cháu trong nhà thì đi điều trị Covid-19, bà con họ hàng đi cách ly hết cả. Đến 0 giờ ngày 17-8, lệnh phong tỏa khu vực này mới được tháo dỡ, nhiều người bà con cũng sẽ hết thời hạn cách ly để trở về nhà. Khi đó, nếu BN 523 trở về thì có người đón và chăm sóc tại nhà, dưới sự theo dõi, kiểm tra sức khỏe của ngành Y tế địa phương trong vòng 2 tuần theo quy định. Ông Hùng nói rằng, phải đến 0h ngày 17-8 lệnh phong tỏa khu vực gia đình bệnh nhân H. sinh sống mới được dỡ bỏ, nên ông đề nghị BVT.Ư Huế đưa BN H. về nhà sau thời điểm này. Theo một lãnh đạo BVT.Ư Huế, theo kế hoạch, BN H. xuất viện vào ngày 16-8, tuy nhiên do hoàn cảnh của BN nên dự kiến chiều 18-8, BN này mới xuất viện.

Ông Hùng cho biết thêm, hiện khu vực nhà ở của gia đình BN H. đang bị phong tỏa, trong khi bà con họ hàng hộ dân này cũng đang thực hiện cách ly. Trước đó, ngày 31-7, Quảng Nam ghi nhận các BN Covid-19 số 522 (67 tuổi) và 523 (63 tuổi) là hai vợ chồng. Ngày 9-7 đến 22-7, BN 522 nằm viện tại khoa Thận nội tiết của Bệnh viện Đà Nẵng, BN 523 đi theo chăm sóc chồng. Ngày 1-8, Quảng Nam ghi nhận bệnh nhân 561 (36 tuổi) là con ruột của bệnh nhân 522, 523. Ngày 2-8, Quảng Nam ghi nhận BN 597 (39 tuổi) là con ruột của BN 522, 523; BN 598 (8 tuổi) là con của BN 597, cháu nội BN 522, 523; BN 599 ( 9 tuổi), BN 600 (7 tuổi) cùng là con của BN 561, cháu ngoại của BN 522, 523.

H.LAN