"Xử" bạn bằng bom bi

Thứ tư, 07/10/2015 10:26

(Cadn.com.vn) - Là bạn "chí cốt" bao năm, nhưng chỉ vì một chút hiểu lầm trong cơn say mà ông Lê Viết Luận (1955) đã "xử" ông Lê Văn Tâm (1960, cùng trú thôn Vân Quật, xã Duy Thành, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) khiến cả hai trọng thương.

Vốn là "cây nhậu" nên cứ chiều chiều lại nhớ chiều chiều và chiều 23-9 cũng vậy, ông Luận lại tổ chức uống rượu tại nhà. Tất nhiên, cuộc nhậu này không thể thiếu một người... quan trọng là ông Tâm. "Ly đưa qua, rượu rót về" một chặp thì cả chủ và khách đều đã "mềm môi". Lúc này nhận thấy ông Luận đã có dấu hiệu quá chén nên ông Tâm lấy chìa khóa xe máy của ông Luận mang cất nhằm không cho ông Luận đi chơi, sợ gặp nguy hiểm. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, thấy đã đủ "đô" nên ông Tâm cáo từ ra về và mang theo chìa khóa xe của ông Luận. Đến nhà, ông Tâm đưa chìa khóa cho vợ là bà Nguyễn Thị Chơi và dặn: "Tí thằng Luận vào nhà mình thì đưa chìa khóa lại cho nó" rồi đi ngủ.

22 giờ, ông Luận chạy sang nhà ông Tâm cằn nhằn lý do "vì sao ông Tâm lại cầm chìa khóa xe mình và đang nhậu vui lại bỏ về, làm mất hết cả hứng!". Biết tính hàng xóm, bà Chơi nhẹ nhàng khuyên can nhưng ông Luận lại nổi điên, tiếp tục chửi bới. Đang thiu thiu, bị bạn nhậu đánh thức nên ông Tâm ra phân trần: "Tao sợ mi uống rượu rồi đi xe té nên cầm chìa khóa, mi làm chi ghê rứa". Đang trong cơn say, ông Luận cầm chiếc đèn pin đập vào mặt ông Tâm. Tức mình vì bị đánh, ông Tâm chạy ra sân cầm xẻng "ứng chiến". Sau một hồi xô xát, ông Luận bỏ về và không quên hăm dọa: "4 phút nữa tao vào lại là cả nhà mi chết!".

Đến 23 giờ, ông Luận đi xe máy ra nhà ông Tâm rồi dựng xe cách 50m gọi điện thoại cho ông Tâm ra nói chuyện. Ông Tâm vừa đi ra thì bất ngờ ông Luận dùng vật lạ ném vào người. Vật này rơi xuống lề đường phát nổ. Nghe tiếng nổ lớn, vợ con ông Tâm liền chạy ra thì thấy ông nằm trên vũng máu. Còn ông Luận, sau khi "xử" ông Tâm cũng bị một mảnh văng vào đùi, chạy xe về gần đến nhà thì ngất nên gia đình đưa đi cấp cứu.  Trưởng CAX Duy Thành - Đỗ Văn Việt cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng CAX khẩn trương có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo CAH. Tại hiện trường vụ nổ ghi nhận cây cối có nhiều vết thủng, cháy sém và thu nhặt được một số mảnh sắt nhỏ vương vãi. Hiện tại theo kết luận ban đầu vật gây nổ mà ông Luận dùng là bom bi. Sau đó, theo lời khai của ông Luận, quả bom bi này ông vô tình đào được trong vườn".

Hiện tại, ông Tâm bị gãy nát xương cẳng chân trái, nứt xương bả vai, còn ông Luận bị một mảnh bom xuyên qua vùng bẹn vào xoang chậu, cả hai đang chữa trị tại Trung tâm Y tế H. Duy Xuyên.

H.D