Xúc động những bức tranh cổ vũ phòng, chống dịch ở Đà Nẵng của bé gái 11 tuổi

Chủ nhật, 22/08/2021 14:25

Trong những ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách “ai ở đâu thì ở đó”, nhiều người dân hướng đến những điều lạc quan, tích cực và cũng không quên gửi lời cảm ơn, động viên các lực lượng tuyến đầu ngày đêm hy sinh vì sự bình yên của thành phố. Em Lữ Như Minh Minh (11 tuổi), trú quận Hải Châu đã chọn cách truyền lửa bằng cách vẽ những bức tranh để cảm ơn và cổ vũ các cô chú đang tận tuỵ với công việc, bền bỉ chiến đấu với dịch bệnh COVID-19.

 

Minh Minh chia sẻ, những tưởng bình yên sẽ đến vào mùa hè năm này, nhưng dịch COVID lại bùng phát. Con vẫn còn tuổi nhỏ, những vấn đề thông tin về xã hội trước đây con chưa cảm nhận được rõ, vậy mà dần dần qua lời mẹ kể và đọc trên tin tức về COVID, từng ngày từng ngày trôi qua con cảm thấy xót xa tận trong lòng. Con thấy những người bạn của mẹ, có chú làm công an, có cô làm y tá và chồng là bác sĩ. “Mẹ kể rằng, từ khi bùng dịch các cô chú đã lên tuyến đầu hỗ trợ, bỏ lại mọi công việc gia đình cũng như gạt đi nỗi nhớ xa các con lên đường làm nhiệm vụ. Ròng rã gần 2 tháng nay vẫn chưa được về nhà thăm gia đình, chưa được ôm con mình”, bé Minh xúc động lại.

Bức tranh bé Minh vẽ Đại uý Nguyễn Quý Linh, Phó trưởng Công an phường Hoà Thuận Đông, Hải Châu đến tận nhà để tặng quà cho một cụ già neo đơn.

Những bức tranh của em được vẽ bằng màu nước, bút sáp rất sinh động, lột tả những khó khăn, vất vả và nguy hiểm mà các lực lượng đang phải đối mặt hàng ngày để phòng, chống dịch. Đó là cảnh những chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng ngày cũng như đêm, đội nắng thắng mưa bám trú ở chốt kiểm soát dịch. Hay cảnh các cô chú công nhân vệ sinh thầm lặng giữ thành phố luôn sạch đẹp trong những ngày giãn cách. “Con đọc báo còn thấy các cô chú công nhân thu gom rác dù điều kiện làm việc dễ bị lây nhiễm cũng cố gắng bảo vệ mình và vẫn hoàn thành tốt công việc để thành phố luôn đẹp, luôn xanh màu xanh thơm sức sống”, bé Minh nói về một bức tranh do mình vẻ.

Hình ảnh những chiến sĩ Công an Đà Nẵng ngày đêm bám chốt kiểm soát dịch.

Bé cũng vẽ lại những bức ảnh xúc động, truyền cảm hứng được đăng tải trên báo chí như khoảnh khắc nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn chơi nhạc ở bệnh viện dã chiến ở TP Hồ Chí Minh, hình ảnh y bác sỹ làm cầu nối giữa bệnh nhân đang điều trị COVID-19 với người thân. Hay hình ảnh Công an quận Hải Châu tặng quà cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh…

Những nét vẻ hồn nhiên gửi lời cảm ơn đến những người đang ngày đêm chống dịch.

Qua các bức tranh, bé Minh Minh cũng mong muốn mọi người hãy sẽ chia bằng cách động viên, hãy hi sinh bằng cách mỉm cười quên đi sự khó chịu của bản thân vì giãn cách. Hãy luôn truyền thông điệp tốt đẹp cho nhau như tinh thần của các nghệ sĩ chơi nhạc mang lạc quan niềm tin tươi sáng đến người bệnh. Không chỉ là một lời cảm ơn...

Bé Minh có năng khiếu vẽ tranh từ năm 4 tuổi.

Chị Minh Tuyền, mẹ của bé Minh Minh cho biết, gia đình phát hiện cháu có năng khiếu vẽ từ năm 4 tuổi nên đã tạo điều kiện hết mức cho cháu theo đuổi đam mê. Những đợt dịch trước, cháu cũng vẽ rất nhiều tranh để tặng các cô chú ở tuyến đầu. Một trong số các bức tranh cháu vẽ đã đạt giải Nhất cuộc thi “Vững tin Việt Nam – Chung tay phòng chống dịch COVID”.

Một số tác phẩm do bé Lữ Như Minh Minh vẽ:

Chiến sĩ Công an gạt đi nổi nhớ để hoàn thành nhiệm vụ.

Những người cô chú công nhân vệ sinh thầm lặng trong mùa COVID.

Bức tranh đạt giải Nhất cuộc thi “Vững tin Việt Nam – Chung tay phòng chống dịch COVID”.

Ngoài vẽ cổ động, bé Minh cũng thường xuyên vẽ tranh tĩnh vật để tặng bạn bè.

M.VINH – D.HUYỀN