Xúc động với chương trình "Tôi đẹp, bạn cũng thế!"

Thứ hai, 18/04/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - Chương trình do Trung tâm Nghị lực sống, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Trung tâm VH-TT TP Hội An (Quảng Nam) phối hợp  tổ chức tại Hội An chiều 16-4 nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật (NKT) Việt Nam (18-4). Gần 30 phụ nữ khuyết tật đến từ nhiều tỉnh, thành phố cả nước tham gia trình diễn thời trang trong chương trình. Theo bà Nguyễn Thảo Vân, Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống, đây là chương trình thời trang dành cho phụ nữ khuyết tật nhằm tôn vinh những nét đẹp, giá trị khác biệt của NKT, qua đó giúp họ có thêm sự tự tin và yêu bản thân hơn.

Những phụ nữ khuyết tật tự tin biểu diễn thời trang.

Hai nhà thiết kế nổi tiếng là Diego (Tây Ban Nha) và Trịnh Vĩnh Uyên (Hội An) đã thiết kế những bộ trang phục đặc biệt cho những người mẫu đặc biệt ở nhiều lứa tuổi. Những người mẫu đã tự tin trình diễn thời trang trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả là du khách và người dân thành phố Hội An. Nhiều người  dự khán bày tỏ sự cảm phục trước ý chí, nghị lực của những phụ nữ  kém may mắn trong xã hội. Chương trình "Tôi đẹp, bạn cũng thế!" do Trung tâm Nghị lực sống tổ chức lần đầu tiên tại Adelaide - Úc vào cuối năm 2014 và lần thứ 2 tại Hà Nội vào cuối năm 2015 và đây là lần đầu được tổ chức tại Quảng Nam.

Bà  Nguyễn Thảo Vân cho biết, mục đích tổ chức chương trình nhằm khẳng định với cộng đồng thông điệp những NKT cũng có vẻ đẹp như những người phụ nữ bình thường, có sự tự tin và khẳng định những điều người bình thường làm được, họ cũng có thể làm được. Bản thân bà Thảo Vân cũng là NKT. Không chịu đầu hàng số phận, Vân  đã vượt qua bao khó khăn, cực nhọc để học hết THPT tại quê nhà. Năm 2006, Vân cùng nhóm bạn mở Công ty Nghị lực sống ở Hà Nội để giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo miễn phí tin học và ngoại ngữ cho NKT...

Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, mang nhiều cảm xúc đến với người xem bởi sự thông cảm, sẻ chia và sự đồng cảm với những NKT và mang đến thông điệp: NKT cần thoát khỏi mặc cảm, mở lòng để cho và nhận lấy những yêu thương và xã hội cần có cái nhìn cởi mở, tôn trọng, đối xử bình đẳng, công bằng với những NKT.

M.Hằng