Xứng đáng có được sự tôn trọng

Thứ hai, 24/07/2023 10:08
Không ngoài dự đoán, trong lần đầu bước ra sân chơi ở vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái nữ, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo ra điều thần kỳ trước đội tuyển số 1 thế giới Mỹ. Thế nhưng, cái cách mà thầy trò HLV Mai Đức Chung khiến các chân sút của đối thủ nản lòng đã nhận về những lời ngợi khen, đặc biệt là sự tôn trọng từ các đối thủ. 
Thủ môn Kim Thanh nhiều lần làm nản lòng các chân sút trứ danh của tuyển nữ Mỹ.
Thủ môn Kim Thanh nhiều lần làm nản lòng các chân sút trứ danh của tuyển nữ Mỹ.

Dù để thua 0-3 trước tuyển nữ Mỹ, nhưng FIFA, AFC lẫn AFF đã dành lời ngợi khen cho màn trình diễn quả cảm của các tuyển thủ nữ Việt Nam. Tương tự là truyền thông thế giới, trong đó có cả những tớ báo đến từ các nền bóng đá cạnh tranh quyết liệt với Việt Nam.

Huyền thoại bóng đá nữ Mỹ Alex Morgan, người không thể chiến thắng thủ môn Kim Thanh trên chấm 11m thừa nhận "Tôi nghĩ hôm nay, có một thứ Việt Nam đã làm được, là khiến chúng tôi thất vọng. Và tôi nghĩ rằng có những lúc họ đã khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu". Tờ New York Post viết lối chơi kiên cường của tuyển nữ Việt Nam "buộc ĐT nữ Mỹ phải cố gắng hết sức để giành được chiến thắng". Rất nhiều mỹ từ khác đã không tiếc lời khen cho Kim Thanh, Diễm My và đồng đội, nhưng có lẽ, đài BBC Sport có lời nhận xét khách quan và đúng bản chất nhất: "Đội tuyển nữ Mỹ có được những gì họ muốn: 3 điểm. Còn Việt Nam cũng có được những gì họ muốn. Đó là sự tôn trọng của bóng đá thế giới".

Nhìn vào cọn số thống kê ở trận đấu sáng 22-7 trên sân Eden Park, mọi lợi thế đều nghiêng về tuyển nữ Mỹ: lịch sử, lực lượng, chiều cao, cân nặng, môi trường thi đấu… Tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ vào khoảng 28%, với vỏn vẹn 5 pha phản công và không tung ra được cú sút nào về phía khung thành đội tuyển Mỹ, cũng là bằng chứng chỉ rõ Huỳnh Như, Tuyết Dung còn khoảng cách quá diệu vợi so với Alex Morgan, Megan Rapinoe hay Sophia Smith, Lindsey Horan… Nhưng về tinh thần thi đấu lại là một chuyện khác.

Không thấy một sự chủ quan nào ở đội tuyển số 1 thế giới khi nhập cuộc trước tuyển nữ Việt Nam.Sau trận đấu, HLV Andonovski thừa nhận, đội tuyển nữ Mỹ đã thực sự gặp khó khăn:"Dù chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Việt Nam sẽ chơi phòng ngự, nhưng ngay cả khi đã lường trước như vậy thì các cầu thủ Mỹ vẫn gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển nữ Việt Nam được tổ chức rất tốt, thi đấu mạnh mẽ và đầy quyết tâm".

Thật bẽ bàng khi phải tự hào trước một thất bại, nhưng trong bối cảnh hiện tại của tuyển nữ Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng nhận về mình sự tôn trọng, đặc biệt từ tinh thần thi đấu quả cảm, kiên cường. Đây chính là một sự khởi đầu đầy hy vọng cho hành trình chinh phục được dự báo là vô cùng khó khăn và thách thức khi bước ra sân chơi thế giới của tuyển nữ. Và chắc chắn, các đối thủ còn lại sẽ phải nhìn các cầu thủ nữ Việt Nam bằng ánh mắt khác. Và điều quan trọng nhất, niềm tin đã được thắp lên sau khúc dạo đầu kéo dài gần 120 phút trên sân Eden Park, cho đến tận phút bù giờ cuối cùng, người xem vẫn cảm nhận được từ những bước chạy mạnh mẽ và nhiệt huyết của các tuyển thủ nữ Việt Nam.

Trưa 23-7 (theo giờ địa phương), tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng trở lại tập luyện chuẩn bị cho lượt đấu thứ 2 với tuyển nữ Bồ Đào Nha. Trước khi buổi tập bắt đầu, HLV Mai Đức Chung đã dành tới hơn 10 phút để gửi lời chúc mừng đến toàn đội sau trận đấu quả cảm với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chiến lược gia này cũng thẳng thắn góp ý, muốn các cầu thủ rút kinh nghiệm sau những sai số ở màn trình diễn với tuyển nữ Mỹ. Đặc biệt, trước đề nghị vui của phóng viên về việc nở nụ cười trước máy quay, HLV Mai Đức Chung thật thà: "Tôi chưa cười được đâu. Sau 3 trận đấu của ĐT nữ Việt Nam, tôi mới cười".

Chưa cười, nhưng vị HLV già nhất World Cup nữ 2023 chắc hẳn sẽ rất vui khi chấn thương của Bích Thùy, Thu Thương không quá nghiêm trọng, đặc biệt là trường hợp hồi phục sau cảm cúm của cơn lốc đường biên Thanh Nhã. Bên cạnh đó, sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều hứa hẹn tăng cường chất thép trong cuộc chạm trán với tuyển nữ Bồ Đào Nha (27-7).

T.S

____________

Kết quả bảng E (ngày 23-7): Tuyển nữ Hà Lan - Tuyển nữ Bồ Đào Nha: 1-0