Xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ
Chiều 12-2, tại Công an xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng), 2 em Nguyễn Thanh Nga và Trà Hoài Thương, học sinh lớp 8/4 trường THCS Lê Quý Đôn (xã Thăng Bình) trao trả chiếc ví nhặt được cho anh Nguyễn Tấn Tiên (1993, trú xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng).
Nhận lại chiếc ví mình đánh rơi, anh Tiên vui mừng cảm ơn tinh thần trách nhiệm của Công an xã Thăng Bình và việc làm rất đáng trân trọng của 2 em Nga và Thương.
Trước đó, trên đường đi học về đến khu vực ngã 3 đường Tiểu La và Trần Cao Vân, 2 em Nga và Thương nhặt được 1 ví da màu đen, bên trong có một số giấy tờ tuỳ thân của chủ sở hữu và gần 1,8 triệu đồng.
Ngay sau đó, 2 em đã mang chiếc ví đến Công an xã Thănh Bình giao nộp, trao trả lại cho người đánh rơi. Công an xã đã nhanh chóng xác minh, liên hệ anh Tiên đến nhận lại chiếc ví của mình.
Hành động của 2 em Nga và Thương xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, cần lan tỏa rộng trong học đường.
Quỳnh Trang
Dòng sự kiện:Bảo vệ ANTT ở cơ sở
Đối tượng điều hành nổ mìn khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng bị bắt trong vỏ bọc làm rẫy, đào giếng thuê tại Đắk Lắk
Công an Đà Nẵng nhanh chóng dập tắt vụ cháy nhà tạm
Cháy lớn tại nhà tạm ở Đà Nẵng
Phục hồi điều tra vụ “cố ý gây thương tích”, bắt tạm giam 3 đối tượng
Công an xã Quế Sơn Trung hỗ trợ trả lại của rơi cho người mất










