Yêu “dế” hơn người yêu!

Thứ ba, 15/09/2015 10:11

(Cadn.com.vn) - Hôm ấy, tầm 19 giờ 30, Trần Ngọc Đắc (1990, trú Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng với bạn gái đến cửa hàng Thế giới di động, số 325-Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng với mục đích ban đầu là xem thử một số dòng ĐTDĐ mới và các tính năng, tác dụng của nó để mua. Khi xem hàng, đôi “trai tài, gái sắc” đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi các mẫu mã của dòng ĐTDĐ Samsung Galaxy.

Tiếp tục dạo quanh một hồi, Trần Ngọc Đắc để ý có mấy mẫu điện thoại trưng bày trên tủ kính nhưng lại không cài chuông báo động và không có cả khóa an toàn nên nảy sinh ý định trộm cắp. Kể từ lúc có suy nghĩ này, Đắc cứ liếc ngang liếc dọc, để ý từng động tác của các nhân viên trong cửa hàng và chờ thời cơ ra tay. Nhưng để cho chắc ăn và không làm bạn gái đi cùng nghi ngờ, Đắc giả vờ nói với bạn gái: “Em ra ngoài dắt xe trước, đợi anh một chút rồi cùng về luôn thể”. Tin lời bạn trai, chị T. ra ngoài lấy xe và đứng đợi Đắc.

Lúc này, Đắc vẫn đang quẩn quanh bên chiếc tủ kính trưng bày điện thoại và chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của các nhân viên bán hàng. Thời cơ rồi cũng đến khi nhân viên bán hàng lo tập trung giải thích, giới thiệu sản phẩm mới cho những khách hàng mới vào. Chỉ chờ có vậy, Đắc nhanh tay “khoắng” một lúc 2 chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy S6 và Samsung Galaxy S6 Edge, có tổng trị giá hơn 36 triệu đồng và rồi thản nhiên đi ra ngoài, không gây sự chú ý của ai trong cửa hàng.

Nhưng hành động của Đắc không thể qua được mắt của một người, đó là cô bạn gái tên T. đang ngồi đợi trên chiếc xe máy ở phía ngoài cửa hàng. Bởi vậy, khi Đắc vừa đi ra, chị T. khuyên: “Anh nên trả lại điện thoại cho người ta, chứ cửa hàng của họ có camera, trước sau gì họ cũng biết thì chuyện sẽ to ra cho mà coi”. Bất chấp lời khuyên của bạn gái, Đắc vẫn một mực “ra lệnh” cho chị T. lên xe bỏ đi. Khi đến đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, Đắc xuống xe, chia tay bạn gái rồi đón xe ôm bỏ đi một mạch.

Nhận được tin báo của bị hại, qua công tác xác minh, CAP Hòa Khê và Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê biết được, trước đây Đắc từng làm bảo vệ tại một chung cư ở địa bàn P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà nhưng sau đó xin nghỉ việc và đi đâu không rõ. Qua nhiều lần liên hệ với CAH Diên Khánh cũng như CATP Nha Trang, đến cuối tháng 8-2015, CAQ Thanh Khê nhận được thông báo, sau khi gây án tại Đà Nẵng, Trần Ngọc Đắc bỏ trốn về quê và tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Nha Trang. Hiện Đắc đã bị CATP Nha Trang bắt tạm giam và bị khởi tố trong một vụ án khác.

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã trực tiếp vào CATP Nha Trang hoàn tất các thủ tục để khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Đắc và chuyển giao thêm những tài liệu, chứng cứ giúp CATP Nha Trang hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đưa bị can Đắc ra truy tố theo quy định của pháp luật.

Phương Kiếm