Yêu nhầm "trái cấm"

Thứ sáu, 22/01/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Từ khi quen biết cho đến lúc “yêu”, Võ Thanh Tùng (1994, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn đinh ninh rằng H.T.H đã 18 tuổi. Đùng một cái, khi bị gia đình người yêu tố cáo, Tùng mới ngã ngửa vì H. chưa đủ 16 tuổi. Quá hoảng sợ sau lần "yêu nhầm", Tùng đã 2 lần trốn nã.

Theo lời khai của Tùng, sau khi gặp nhau tại đám giỗ ở nhà người bà con H.T.Th. (trú H. Phú Ninh, Quảng Nam), H. đã chủ động xin số điện thoại của Tùng từ anh Ngô Văn Kỳ, sau đó gọi điện làm quen. Tùng hỏi tên, địa chỉ thì H. giới thiệu tên Võ Thị Hồng (1996, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh). Sau thời gian “tán hươu tán vượn” qua điện thoại, ngày 9-12-2014, H. đùng đùng đón xe buýt từ Phú Ninh đi thăm Tùng và được đưa về nhà nghỉ T.Đ tâm sự. Sáng 10-12-2014, Tùng và H. tiếp tục đón xe buýt về TT Hà Lam (Thăng Bình) rồi thuê phòng số 5 của nhà nghỉ H.L để lưu trú. Tại đây, cả hai đã thuận tình “yêu” nhau. Quấn quýt nhau qua mấy nhà trọ nữa cho đến sáng 14-12 thì hai người mới chia tay.

Chưa kịp vui mừng vì mình có người say đắm, tự nguyện hiến dâng tất cả thì Tùng bàng hoàng khi bị cơ quan CA triệu tập làm việc theo đơn tố cáo của gia đình H. “Trời đất, giấy khai sinh của H. là ngày 10-9-1999 chứ không phải năm 1996 như H. nói. Vì quá sợ hãi, sau khi làm việc với CA, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 4-3-2015, CAH Thăng Bình ra quyết định truy nã đối với Tùng và tiến hành truy bắt để phục vụ công tác điều tra. Ngay ngày hôm sau, Tùng bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Trong quá trình điều tra, truy tố, do Tùng có nhân thân tốt và được gia đình bảo lãnh nên cơ quan chức năng cho tại ngoại. Ngày 30-6-2015, TAND H. Thăng Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tùng 12 tháng tù.

Cho rằng mức án quá nặng, Tùng làm đơn kháng cáo. Trong khi chờ xử phúc thẩm thì Tùng lại bỏ trốn. Ngày 15-10-2015, CAH Thăng Bình tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Tùng. Sau khi nhận được quyết định truy nã của CAH Thăng Bình, Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận gia đình và thông qua điện thoại vận động Tùng đầu thú. Được các TS truy nã phân tích thiệt hơn, ngày 7-1-2016, Tùng đã ra đầu thú cơ quan chức năng.

Ông Võ Thiên Khiêm (bố của Tùng) cho biết, hôm Tùng đưa H. về nhà ông chơi, ông có hỏi tên tuổi, lai lịch của H. thì H. cũng trả lời rằng cháu là Võ Thị Hồng (1996, nhà ở xã Tam Thái, học đến lớp 11 và đã nghỉ học). Ông Khiêm chua chát: “Thấy cháu nó cao (gần 1,6m), da ngăm đen, vẻ mặt già dặn nên tui cũng tin là cháu đã 18 tuổi, ai dè”. Cũng theo ông Khiêm, sau khi biết sự thật, ông đã điện thoại cho ông T. (bố của H.) để bàn bạc cách giải quyết. Tuy nhiên, ông T. yêu cầu gia đình ông Khiêm “đền bù” số tiền lớn thì mới làm đơn bãi nại. Do không có tiền, ông Khiêm đành chịu. Ông Khiêm rất mong tòa phúc thẩm xem xét giảm hình phạt để Tùng có cơ hội sửa chữa, sớm về chăm sóc cha mẹ.

Rất nhiều người tỏ ý chê trách H.T.H đã cố tình “khai man tuổi” khiến người yêu mình vướng vào vòng lao lý. Và đây cũng là bài học cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa tình yêu...

Phương Hiền