Yêu sách của kẻ trốn truy nã

Thứ sáu, 29/01/2016 12:08

(Cadn.com.vn) - Khi TS truy nã vận động ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật thì tên trộm đưa ra yêu sách: phải để tôi ăn Tết xong đã rồi cắt đứt liên lạc mà không cần biết yêu sách của mình có được chấp thuận không.

Nguyễn Văn Anh (1980, trú tổ 86, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) là một tên trộm có "phong cách" khá đặc biệt. Tức là Anh trộm có chủ đề, chủ điểm, chỉ tập trung vào các nhà trọ của sinh viên, công nhân chứ không phải cứ gặp người dân sơ hở là "ăn tạp" như những tên trộm khác. Hằng ngày, phần lớn thời gian Anh phóng xe máy đi nghiên cứu địa bàn. Anh lân la khắp các khu vực có đông đúc nhà trọ ở Liên Chiểu, Sơn Trà, để tìm hiểu về địa thế, thời gian, quy luật sinh hoạt của người thuê trọ và sau khi đã hội đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi" Anh mới ra tay. Cũng vì "nghiên cứu" kỹ mà hầu như các vụ trộm Anh đã ra tay là trót lọt.

Cũng phải nói thêm rằng, mặc dù trình độ học vấn chỉ hết lớp 1, song việc nghiên cứu các mưu mẹo, thủ thuật để thực hiện trộm cắp thì Anh thuộc hàng mà những tên trộm khác phải nể. Năm 1997, khi mới 17 tuổi Anh đã có "chiến tích" đầu tay, sau khi gây ra một vụ trộm trên địa bàn Thanh Khê, bị CATP Đà Nẵng lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng 2 năm mới được tha về. Ra trường, tưởng Anh sẽ khá hơn, nào ngờ lại tỏ ra lì lợm hơn. Chẳng vậy mà năm 2004, sau khi tham gia ẩu đả khiến nạn nhân bị thương tích nặng chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Anh đã bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Vừa ra tù, trở lại với cộng đồng chưa được bao lâu thì chứng nào tật ấy, Anh lại tiếp tục bị tòa án Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù giam vì tội "Trộm cắp tài sản". Chưa dừng ở đó, tới năm 2012, tức là mới ra tù chưa ấm thân Anh lại gây ra  một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Thanh Khê. Lần này, Anh được UBND TP Đà Nẵng ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng, với hy vọng Anh sẽ được giáo dục thay đổi nhận thức, được học nghề, trở về cộng đồng có thể tự kiếm sống. Ấy vậy mà tất cả như nước đổ lá khoai, trở về cộng đồng chưa được bao lâu thì tháng 8-2015, Anh lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Lần này, Anh đã đột nhập phòng trọ của sinh viên ở K117/11-Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu lấy trộm 1 laptop trị giá 8,5 triệu đồng đem bán. Hành vi của Anh khiến CQĐT CAQ Liên Chiểu buộc phải ra quyết định khởi tố, truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Anh.

Vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nên khi trốn truy nã, Anh cũng rất biết cách che đậy thân phận, tạo ra không ít khó khăn cho các TS. Nếu các đối tượng khác gây án xong thường trốn đi nơi khác thì với Anh ngược lại. Anh cặp bồ với X., một cô gái làm tóc tại đường Hải Hồ, Q. Hải Châu và thường xuyên tá túc tại đây. Tuy vậy, với bản chất lọc lõi, Anh chỉ tới địa điểm của nhân tình sau khi đã canh me thấy  thực sự an toàn. Bình thường, Anh chạy quanh quẩn khắp thành phố, mỗi nơi tá túc vài ngày. Một phần vừa trốn chạy, phần khác cũng nhằm "nghiên cứu thị trường" chờ có cơ hội là "hành nghề". Vì vậy, một mặt các TS vận động gia đình khuyên Anh ra đầu thú, mặt khác cũng qua các mối quan hệ của Anh để nắm được số điện thoại của đối tượng. Khi TS trực tiếp liên lạc, vận động ra đầu thú, Anh tỏ ra bình thản, lại còn ra yêu sách ngược với TS: Phải để tôi ăn Tết xong mới tính chuyện đầu thú. Ra yêu sách xong, Anh tắt điện thoại và khóa luôn số liên lạc bỏ ngoài tai những lời vận động, khuyên nhủ của TS.

Sau khi vận động đầu thú bất thành, các TS truy nã quyết định dùng biện pháp nghiệp vụ truy bắt Anh. Sau hơn một tuần vào cuộc, ngày 26-1, TS đã bắt được Anh khi đối tượng lộ diện tại khu vực siêu thị Nguyễn Kim.

Hải Quỳnh