Zidane mang Galacticos trở lại

Thứ năm, 10/03/2016 09:56

(Cadn.com.vn) - Không có bất ngờ xảy ra ở Bernabeu khi Real Madrid đả bại AS Roma 2-0 (chung cuộc thắng 4-0) và hiên ngang vào tứ kết. Tuy nhiên ở trận đấu này, HLV Zinedine Zidane đã bị CĐV la ó.

HLV Zinedine Zidane khiến CĐV Real Madrid ngạc nhiên với đội hình ra sân trận gặp AS Roma hôm qua. Không phải ngạc nhiên vì Zidane bố trí Cristiano Ronaldo đá trung phong bởi tiền đạo Bồ Đào Nha thỉnh thoảng vẫn chơi vị trí đó. Đây là trận đấu thứ 57 của Ronaldo ở vòng đấu knock out Champions League để phá vỡ kỷ lục trước đó do Xavi Hernandez nắm giữ. CĐV thậm chí la ó vì HLV Zidane đã bỏ những cầu thủ bản xứ và được yêu thích như Lucas Vazquez và Dani Carvajal trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho những cầu thủ đắt giá nhưng đang sa sút phong độ như Danilo và James Rodriguez đá chính ngay từ đầu. Zidane muốn lấy lòng Chủ tịch Florentino Perez trong ngày sinh nhật lần thứ 69 của ông bằng cách mang Galacticos (dải thiên hà) trở lại đội hình Real Madrid.

CĐV trên sân Bernabeu la ó đủ điều. James Rodriguez không thể hiện đúng giá trị 80 triệu EUR. Ronaldo lại tính chuyện trở về Manchester United. Và suýt chút nữa AS Roma đã có thể ghi hai bàn trong hiệp một. Dzeko và Salah bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn ở thế đối diện với thủ môn Navas.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng và nỗi buồn của các cầu thủ AS Roma.

CĐV Real Madrid la ó chính đội nhà nhưng khi huyền thoại Francesco Totti của AS Roma vào sân ở phút 74 đã nhận được những tràng pháo tay. Đó như là lời chia tay cho Totti với Champions League bởi ở tuổi 39, "Hoàng tử thành Rome" khó lòng chơi tiếp đỉnh cao thêm một mùa nữa.

Thế trận của Real Madrid thực sự chuyển biến khi Vazquez vào sân. Đường chuyền sắc sảo của Vazquez đã giúp Ronaldo phá lưới Roma lần thứ 5 trong 6 trận gặp nhau. Đấy cũng là bàn thắng thứ 13 của tiền đạo Bồ Đào Nha ở Champions League mùa này. Ronaldo cũng đã kiến tạo cho Rodriguez ấn định tỷ số 2-0. Chính tiền vệ Rodriguez thừa nhận các CĐV có lý do để la ó bởi anh sa sút trong thời gian qua. Rodriguez hy vọng bàn thắng vào lưới Roma sẽ giúp anh tự tin hơn.

Real Madrid lọt vào tứ kết với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-0. Real Madrid cho thấy sức mạnh đáng sợ của họ trên sân Bernabeu khi không thủng lưới bàn nào ở Champions League. Real Madrid cùng với đại kình địch Barcelona chưa từng thất bại trận nào ở đấu trường châu lục mùa này.

HLV Zidane phát biểu rằng chức vô địch Champions League là thứ ai cũng mong đợi nên ông không thể khác được. Trong lúc chờ đợi kết quả bốc thăm đối thủ ở vòng tứ kết thì ông và các cầu thủ vẫn chưa từ bỏ cuộc đua ở La Liga. Real Madrid thua Barcelona tới 12 điểm khi La Liga chỉ còn 10 vòng đấu nữa nhưng Zidane bảo rằng "còn nước còn tát" khi "Kền kền trắng" tới làm khách Las Palmas vào cuối tuần này.

Hạnh Thuần

"Sói xanh" đi tiếp

Ở trận đấu còn lại của lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League, chủ nhà Wolfsburg đã giành quyền đi tiếp vào tứ kết khi thắng chung cuộc Gent 4-2.

Lượt đi trên đất Bỉ, đại diện của Đức là Wolfsburg đã giành chiến thắng 3-2 trước Gent. Do sở hữu nhiều ưu thế nên  Wolfsburg nhập cuộc với tinh thần thoải mái. Trận này, chỉ cần một kết quả hòa là quá đảm bảo cho Wolfsburg đi tiếp. Trong khi đó, vị khách Gent không còn cách nào khác là buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công kiếm tìm bàn thắng sớm, với hy vọng lật ngược thế cờ.

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra được một số cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, phải đến phút 74 thì tỷ số mới được mở cho chủ nhà Wolfsburg. Andre Schurrle đã băng vào vòng cấm dứt điểm cắt mặt hậu vệ Gent từ đường chuyền của đồng đội để đưa Wolfsburg vượt lên.

Nhận bàn thua khiến các cầu thủ Gent gần như suy sụp tinh thần chiến đấu và vì thế sức tấn công của họ yếu hẳn. Không có bất ngờ nào được Gent tạo ra sau đó và đội bóng Bỉ đành chấp nhận thất bại 0-1. Chung cuộc, "Sói xanh" Wolfsburg thắng 4-2 sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết.

Quang Hải