1 câu nói "đổi" 12 nhát dao

Thứ tư, 04/03/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - Khuya 25-2, gia đình chờ mãi mà không thấy em Phan Thúy Kiều (19 tuổi, trú thôn Tân Lộc, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải) về. Vốn là cô gái ít đi chơi khuya nên gia đình vô cùng lo lắng, tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy nên báo cho cơ quan CA. Sau đó, đến 5 giờ ngày 28-2, chị Phạm Thị Hà My (là bạn của Kiều, trú thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân) nhận được tin nhắn từ một người bạn cùng lớp của Kiều với nội dung: Nhờ nhắn người nhà Kiều là xác Kiều ở rẫy bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, TX An Nhơn.

Từ thông tin của chị My, gia đình chị Kiều đến nơi thì thấy xác em đã trong thời kỳ phân hủy. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 12 nhát khắp cơ thể, trong đó nhát đâm sâu trúng phổi và bên hông gây cái chết cho nạn nhân.

Nhận tin báo về vụ án mạng, CATX An Nhơn phối hợp với các đơn vị chức năng CA tỉnh để điều tra, sớm truy tìm thủ phạm. CQĐT lần tìm các quan hệ và đặc biệt là manh mối từ buổi họp lớp của nạn nhân để tìm “nút thắt” của vụ án. Bởi, theo gia đình thì nạn nhân đi họp lớp vào ngày 25-2 và sau đó bị sát hại. Một số bạn bè cho biết, sau khi họp lớp, Kiều được bạn cũ là Đào Duy Tùng (19 tuổi, trú xã Nhơn Tân, TX An Nhơn, Bình Định), học viên một trường nghề ở TPHCM chở đi và đây cũng là người nhắn tin cho chị Phạm Thị Hà My cho biết xác của Kiều đang ở đâu. Một tổ công tác khám nghiệm hiện trường vụ án cũng thu được một áo khoác nam, qua xác minh thì đây là áo của Đào Duy Tùng. Tuy nhiên, vào thời điểm này Tùng đã rời khỏi địa phương và tắt điện thoại di động. Qua xác minh, các ĐTV và TS xác định Tùng là nghi can số 1 của vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các ĐTV xác định Tùng đã vào TPHCM ngay sau khi xảy ra vụ chị Kiều bị sát hại.

Đào Duy Tùng và hiện trường vụ án mạng.

Ngay sau đó, một tổ công tác do Đại tá Huỳnh Ngọc Mai - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định làm tổ trưởng cùng 3 đồng chí khác đã vào TPHCM ngay trong đêm 1-3. Trắng đêm truy lùng, tổ công tác xác định Tùng đang ở Q. Gò Vấp, TPHCM, nhưng vẫn chưa xác định được nơi ở cụ thể vì Tùng không vào chỗ trọ trước đây mà lẩn trốn ở một nơi khác. Không để đối tượng trốn thoát, tổ công tác tích cực truy tìm và đến 17 giờ ngày 2-3, phát hiện Tùng đang ở một quán cà-phê tại P. 3, Q. Gò Vấp nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, Đào Duy Tùng khai nhận hành vi giết người hết sức dã man của mình chỉ vì câu nói của nạn nhân khiến Tùng thấy mất mặt với bạn bè. Cùng học chung lớp cấp 3 nên tại buổi họp lớp có khá đông đủ bạn bè. Trong lúc bông đùa, Kiều có nói vài câu đại khái Tùng học thấp mà lăng nhăng, tình cảm như chó gặm. Tùng cho rằng câu nói đó Kiều coi thường mình, hạ thấp mình trước mặt bạn bè nên đã vô cùng tức giận và nảy ý định trả thù. Tùng lấy dao gọt trái cây thủ vào người và rủ Kiều đi chơi. Tùng đã chở Kiều vào địa điểm trên và trong lúc ngồi nói chuyện thì bất ngờ ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi biết bạn cùng lớp đã chết, Tùng về nhà và đêm 28-2, khi biết gia đình nạn nhân đã tìm thấy xác, y điều khiển xe máy vào TPHCM để trốn. Sáng 3-3, tổ công tác đã di lý đối tượng về CA tỉnh Bình Định để củng cố hồ sơ, xử lý.

Quý Hiền