10 ngày "nuôi" chồng bệnh bằng bánh tráng!

Thứ tư, 11/09/2013 09:09

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày qua, dư luận Tây Sơn (Bình Định) xôn xao về trường hợp người vợ là giáo viên đang tâm nhốt chồng cùng là giáo viên nghỉ hưu trong nhà  hàng chục ngày liền rồi bỏ đói đến kiệt sức trong khi thân mang trọng bệnh... Vì đâu nên nỗi?

Một căn bệnh, bao nỗi niềm...

Chúng tôi ghé thăm ông, thầy giáo nghỉ hưu Lê Ngọc Trọng (58 tuổi, trú nhà số 22, Lê Lợi, khối Phú Xuân, TT Phú Phong, H. Tây Sơn) khi ông được các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong chạy thận. Theo các bác sĩ, nếu bệnh nhân Trọng đưa đến bệnh viện trễ một ngày thì chuyện tử vong là khó tránh khỏi...

Vây quanh giường bệnh ông Trọng rất đông, trong đó có cả người vợ là Nguyễn Thị Lợi (50 tuổi) và con gái. Tuy nhiên, người nhà ông Trọng và hàng xóm giành hết việc chăm sóc ông, sau cái vụ ông bị bỏ đói. Nhiều người thở dài khi kể lại câu chuyện hy hữu này. Theo đó, một thời gia đình vợ chồng thầy cô giáo Trọng- Lợi khiến không ít người "ghen tỵ" bởi họ đều theo ngành sư phạm, sống hòa nhã, mô phạm, hai con đủ "nếp, tẻ". Từ ngày chồng mang bạo bệnh, cô giáo Lợi cũng rất đảm đang, vừa chăm con, lo chữa bệnh cho chồng vừa lên lớp. Song, thời gian càng về sau thì sự quan tâm ấy càng thưa thớt. Ngôi nhà vì thế trở nên trống vắng tiếng cười con trẻ, người vợ sớm chiều đi dạy học, rồi chăm chồng được ngày nào hay ngày nấy. Gần đây, không ít người thấy cô giáo Lợi mang vợt đi đánh cầu lông. Từ đó, tiếng xầm xì càng dày hơn. Thậm chí, sau một lần phát hiện ông Trọng bỏ chạy thận, điều dưỡng Khoa hồi sức cấp cứu lo lắng gọi điện cho cô Lợi yêu cầu đưa chồng đến chạy thận thì được trả lời: "Từ nay chồng tôi không cần chạy thận nữa". Do hơn một tuần không chạy thận để lọc máu, lượng độc tố tích tụ trong máu ông Trọng khá nhiều, phải điều trị lâu dài.

Ông Trọng bị "nhốt" sau cửa sắt nhà số 22-Lê Lợi này.

Nhiều người xúc động kể lại, gần hơn chục năm trước, ông Trọng vướng phải bệnh suy thận. Nên vậy, hàng ngày lên bục giảng tại Trường Tiểu học Phú An (TT Phú Phong), trong giáo án của người thầy giáo này thường kẹp theo những viên thuốc. Rồi do bệnh tật, ông Trọng được cho nghỉ hưu trước tuổi. Tuy vậy, mỗi khi con bệnh nguôi ngoai, ông vẫn ghé trường ngắm các học trò nhỏ cho... đỡ nhớ, đứng hàng giờ bên cửa sổ, mắt đỏ hoe...

Vì đâu nên nỗi?

Nằm trên giường bệnh, ông Trọng buồn bã kể lại chuyện bị vợ nhốt và bỏ đói: "Sau lần chạy thận vào cuối tháng 8 trở về nhà, tôi bị vợ nhốt trong nhà, không cho ra ngoài. Mỗi bữa ăn, bà ấy cho tôi 1 cái bánh tráng chấm nước tương. Rồi uống nước. Cắn răng chịu đựng hơn một tuần, nhiều lần tôi lần mò đến vách tường kêu cứu, xin ăn, hàng xóm nghe rồi giúp tôi thoát ra khỏi nhà...".

Mẹ con bà Nguyễn Thị Lợi (đứng) bên ông Trọng (giữa) tại bệnh viện.

Khẳng định thêm về trường hợp này, ông Nguyễn Đình Sơn (40 tuổi) chủ quán nhậu Sơn Hải sát nhà ông Trọng kể: "Nhà tôi sát vách với nhà vợ chồng ông Trọng, bà Lợi, nhưng do công việc buôn bán mưu sinh tôi không để ý. Phía sau nhà tôi có một khoảng vách trống để làm lỗ thông gió, cách phòng ông Trọng nằm khoảng 5 mét. Có lẽ nhờ thế mà khi ông kêu cứu, tôi và những người giúp việc mới biết, chuyền bánh canh qua ông ăn lót dạ. Khi thấy tình trạng sức khỏe của ông Trọng quá yếu mà ngày nào ổng cũng kêu cứu nên tôi gọi mấy người hàng xóm và anh Dũng làm Tổ trưởng tổ 9 đến giải cứu".    Tổ trưởng Dũng cho hay, khi nghe anh Sơn thông báo vụ việc, ông cấp tốc đến nhà yêu cầu bà Lợi đưa chồng đi bệnh viện, nhưng bà Lợi vẫn không hợp tác. Đến khi em ruột ông Trọng là Lê Ngọc Thông đến cùng mọi người mở cánh cửa sắt mới đưa ông Trọng ra ngoài, chuyển đi cấp cứu...   

Khi được hỏi vì sao lại có hành động nhẫn tâm như vậy, bà Lợi biện minh: "Tôi nuôi ổng hàng chục năm nay, có sao đâu". Tuy nhiên, cách giải thích của bà bị hàng xóm phản đối. Theo họ, lý do bà Lợi ngược đãi chồng là trả đũa việc ông Trọng không chịu ký giấy thế chấp căn nhà để vay 250 triệu đồng theo yêu cầu của vợ. Khi cơ quan điều tra CAH Tây Sơn vào cuộc điều tra, bà Lợi cũng đã thừa nhận việc nhốt và bỏ đói chồng là vì  ông Trọng không chịu ký vào giấy thế chấp nhà vay tiền. Đại diện CAH Tây Sơn cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn của ông Trọng và đang tiến hành xác minh vụ việc để có hướng xử lý.

Trần Kim Anh