15 phút truy bắt 2 tên cướp

Thứ hai, 09/11/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Do cuộc sống ở quê còn nhiều khó khăn nên Hồ Tuấn Khải (1988, Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) ra TP Đà Nẵng lao động thuê, kiếm sống. Tại đây, Khải gặp Phạm Văn Toàn (1990, quê Phú Vang, TT-Huế) - người cũng có hoàn cảnh như mình nên họ nhanh chóng kết bạn và cùng thuê trọ ở đường Lê Đình Lý (P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê). Mặc dù có việc làm thường xuyên nhưng nghề sơn vôi nặng nhọc nên cả hai chẳng mấy mặn mà, trong lúc nhu cầu tiêu xài thì lại cấp bách. Thế là sau một lần nhậu, cả hai rủ nhau đi cướp.

22 giờ ngày 7-11, khi trận bóng đá U.23 Việt Nam với U.23 Trung Quốc kết thúc, nhìn ra đường thấy mọi người xôn xao xuống phố, vui mừng thắng lợi của đội nhà thì Khải lại buồn rầu đút tay vào túi quần rỗng. Làm gì để có tiền mà ra phố nhỉ? Nghĩ mãi, Khải liền rủ Toàn chạy lòng vòng trên một số tuyến đường để tìm cơ hội cướp.

22 giờ 30 cùng ngày, Khải - Toàn mỗi người lận lưng 1 con dao, Toàn điều khiển xe máy BKS 43S1-0469 chở Khải dạo trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Cách Mạng Tháng 8 rồi qua cầu Cẩm Lệ ra tuyến QL1A. Khoảng 23 giờ, đến đoạn Miếu Bông thuộc xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, cả hai phát hiện chị Trần Thị Phương Anh (trú Giáng Nam 1, Hòa Phước) đeo sợi dây chuyền ở cổ đang chạy xe phía trước nên bám theo.

Phạm Văn Toàn   ---  Hồ Tuấn Khải 

Đến khu vực dân cư thưa thớt, cả hai quyết định ra tay, Toàn cho xe vượt lên ép chị Anh vào lề rồi đạp ngã xe. Khải ngồi sau dùng mũ bảo hiểm đánh ngã chị Anh và kéo vào bụi cây gần đó, kê dao vào cổ, gằn giọng: “Có gì đưa hết đây, la lên tau giết”. Vừa nói, Khải vừa đưa tay giật sợi dây chuyền của chị Anh. Giật được dây chuyền, Khải tiếp tục dùng dao khống chế để lục lọi lấy thêm tiền. Tuy nhiên trong lúc cả hai tiếp tục ép chị Anh đưa thêm tiền thì thấy một người đang tiến lại gần, cả hai liền lên xe phóng chạy.

Theo anh Lê Văn T. (người dân địa phương), thời điểm đó, anh ở trong quầy kinh doanh của mình nhìn thấy mấy người đang giằng co nhau nên nghi ngờ chạy lại xem xét. Khi biết đó là vụ cướp tài sản, anh liền tri hô người dân hỗ trợ và điện báo cho lực lượng CS113 CATP. Nhận tin báo, Trung tâm CS113 đã liên lạc cho tổ TTKS CS113 do trung úy Võ Anh Đào làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (ĐN) nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Sau khi tiếp cận người bị hại và anh T., lực lượng làm nhiệm vụ nắm được thông tin quan trọng: một trong 2 đối tượng thực hiện vụ cướp mặc áo thun đen, quần lửng. Phán đoán có thể đối tượng tẩu thoát qua cầu Cẩm Lệ rồi rẽ xuống đường ven sông hoặc chạy thẳng theo đường Ông Ích Đường để ra đường Cách Mạng Tháng 8, tổ TTKS nhanh chóng chia làm 2 mũi triển khai theo 2 hướng.

 Hung khí và tang vật vụ án.

Mũi truy bắt của đồng chí Đào và 3 đồng chí khác chạy đến ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Ông Ích Đường phát hiện 2 thanh niên đi xe máy chạy từ hướng cầu Cẩm Lệ ra, trong đó đối tượng ngồi sau có đặc điểm nhân dạng giống với nguồn tin nạn nhân cung cấp liền đuổi theo kiểm tra. Đáng nghi hơn, khi thấy CS113 đuổi theo, đối tượng ngồi sau vội vứt vật gì đó rồi tên cầm lái tăng tốc bỏ chạy, hành vi này càng chứng minh 2 thanh niên này “có tật giật mình”.

Lập tức, mô-tô của trung úy Võ Anh Đào và hạ sĩ Nguyễn Viết Hưng vọt lên ra hiệu cho 2 thanh niên dừng xe, đồng thời áp sát khống chế đối tượng. Lúc này, 2 đối tượng khai tên là Hồ Tuấn Khải, Phạm Văn Toàn và thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ cướp dây chuyền. Qua kiểm tra, CS113 đã thu giữ trong người Khải, Toàn 2 con dao, ngoài ra cách đó khoảng 50m, các chiến sĩ CS113 cũng đã tìm thấy sợi dây chuyền vàng mà chúng vứt lại hòng phi tang. Nhanh chóng, các đối tượng và tang vật được đưa về CAH Hòa Vang. Lúc này là 23 giờ 15 cùng ngày.

Tại đây, Khải, Toàn khai nhận toàn bộ hành vi của mình và hiện vụ việc đang được CAH Hòa Vang tiếp tục điều tra, xử lý. Như vậy, chỉ sau 15 phút xảy ra vụ cướp, lực lượng CS113 đã truy bắt được thủ phạm, và thành tích này thêm một lần nữa khẳng định tinh thần, trách nhiệm của lực lượng CATP trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương.

An Dương