19 giờ hôm nay (24-3), Việt Nam - Oman: Nhân đôi niềm vui ở Mỹ Đình

Thứ năm, 24/03/2022 10:07
Sau chiến thắng đầy ngọt ngào trước đội tuyển Trung Quốc vào đêm mồng 1 Tết Nguyên đán vừa qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo đang hướng đến chiến thắng thứ hai để nhân đôi niềm vui ở cuộc tiếp đón đội tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào 19 giờ hôm nay (24-3) cũng trên chính sân nhà Mỹ Đình.
Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến chiến thắng thứ 2 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở cuộc tái đấu đội tuyển Oman.

Đầu năm mới 2022, đội tuyển Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước khi đánh bại đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1 bằng các pha lập công của Tấn Tài, Tiến Linh và Phan Văn Đức để giành 3 điểm lịch sử tại vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Chiến thắng này đã kết thúc chuỗi 7 trận toàn thua trước đó của đoàn quân HLV Park Hang-seo. 3 điểm đội tuyển Việt Nam có được đến thời điểm này cũng giúp chúng ta vượt qua đội tuyển Thái Lan trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành được chiến thắng tại vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Trước đó, tại vòng loại World Cup 2018, Thái Lan chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận hòa.

Sau niềm vui chiến thắng đội tuyển Việt Nam mang về, các cổ động viên tiếp tục hưởng niềm vui lớn với chức vô địch U23 Đông Nam Á của thầy trò HLV Đinh Thế Nam, cùng chiếc vé dự vòng chung kết World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong bối cảnh sự quan tâm và niềm tin của khán giả nước nhà đang tăng, thầy trò HLV Park Hang-seo tất nhiên sẽ đặt quyết tâm lớn và khát khao giành kết quả tốt nhất. Trận đấu với Oman chính là cơ hội cuối cùng tuyển Việt Nam đá trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022. Đó là dịp để toàn đội thể hiện một hình ảnh fair-play với đội khách, đem tới lối chơi tấn công với sự tự tin nhất định.

Còn nhớ, ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh, nhưng chung cuộc bị đối thủ thắng ngược 3-1 khi hàng phòng ngự mắc không ít sai lầm. Chính vì vậy mà lần tái đấu này, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam càng quyết tâm để đánh bại đội tuyển Oman hơn bao giờ hết.

Trước giờ bóng lăn, trả lời phỏng vấn AFC, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Dù đã phải đối mặt với những đối thủ mạnh ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng chúng tôi luôn đặt mục tiêu có điểm. Đội tuyển Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến được World Cup 2026, khi số lượng đội tham dự có thể tăng lên 48. Những trận đấu ở hiện tại là trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi để hướng đến tương lai. Không phải lúc nào tuyển Việt Nam cũng có cơ hội so tài với những đội bóng ưu tú của châu Á. Điều này đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý báu về thể chất và tâm lý, nên dù chưa thể tham dự World Cup, toàn đội luôn cố gắng hết sức trong từng trận đấu. Ở vòng này, đối thủ nào cũng mạnh, đẳng cấp hàng đầu châu Á, nên chúng tôi thi đấu hết mình cũng khó thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, có câu nói đối thủ là người thầy tốt nhất và đối thủ càng mạnh thì càng có thể học hỏi được nhiều điều. Các cầu thủ Oman có tốc độ và sức mạnh, nhưng chúng tôi cũng có điểm mạnh của mình, đặc biệt là khi thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả. Đây là trận đấu sân nhà cuối cùng của chúng tôi tại vòng loại World Cup 2022 nên toàn đội quyết giành chiến thắng để mang lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ”.

Hướng đến trận đấu với đội tuyển Oman, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 28 cầu thủ và tổ chức tập luyện trong thời gian dài vừa qua. Trong bảng danh sách này, có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới, kể đến như Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hải Huy, Vũ Tuyên Quang, Đào Văn Nam, đáng chú ý là Adriano Schmidt - trung vệ Việt kiều đang chơi cho CLB Bình Định. Tuy nhiên, trước những tác động của dịch COVID-19 cũng như tình hình chấn thương, danh sách đội tuyển Việt Nam liên tiếp có sự biến động.

Trả lời tại buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo cho hay: “Hiện nay tình hình đội không tốt lắm, một số chấn thương và nhiều người mắc COVID-19. Điều này ảnh hưởng đến đội. Ban đầu, kế hoạch tuyển Việt Nam chuẩn bị 10-12 ngày nhưng do thi đấu bù nên có vài người muộn, khiến cho đội phát sinh khá nhiều vấn đề. Sau 7 trận thua thì chúng tôi cũng có trận thắng trước Trung Quốc. Trong 2 trận cuối có một trận chơi trên sân nhà. Dù không chuẩn bị tốt lắm nhưng vẫn chưa thể đoán biết kết quả như thế nào. Trận đấu nào, ở bất cứ giải nào, gặp đối thủ mạnh hay yếu, chúng tôi luôn căng thẳng và lo lắng. Trận đấu gặp Oman, chúng tôi được chơi trên sân nhà nên người hâm mộ rất kỳ vọng và chờ đợi. Dù đội đang khó khăn và chưa biết kết quả, nhưng chúng tôi sẽ luôn tập trung và nỗ lực để có trận đấu tốt nhất”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chia sẻ thêm, trận gặp Oman lượt đi, dù thua 1-3 và biết rằng đối thủ xếp cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng họ không phải là đội quá mạnh. “Tuy nhiên, lực lượng của tuyển Việt Nam đang khiến tôi bận tâm khi Văn Toản, Văn Lâm chấn thương dài hạn, 8 cầu thủ mắc COVID-19. Thiếu cầu thủ chủ chốt khiến tôi gặp áp lực. Không biết các cầu thủ thay thế có làm được nhiệm vụ của các cầu thủ chủ chốt. Tất nhiên, tôi mong họ sẽ chơi tốt để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã thua vì những quả đá phạt góc. Tôi biết cách đá của họ. Các cầu thủ đã hiểu rõ kiểu đá của đối thủ và tập luyện để có phương án chống đỡ”, HLV Park Hang-seo nói.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Branko Ivankovic chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi tới Việt Nam thi đấu. Tôi kỳ vọng vào trận đấu tuyệt vời cho cả hai đội. Tuyển Oman có một số cầu thủ chấn thương, trong đó có thủ môn, nhưng chúng tôi có đủ lực lượng đăng ký thi đấu để cống hiến trận đấu tốt nhất cho khán giả. Tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước Trung Quốc, thể hiện sự tiến bộ so với trận lượt đi của vòng loại thứ ba. Họ cũng chơi ổn trước Australia. Tôi cho rằng màn thể hiện của Việt Nam ở trận đấu đó quan trọng hơn kết quả, bởi Australia rất mạnh với những cầu thủ giàu kinh nghiệm đang chơi bóng tại châu Âu. Đến thời điểm này, tôi đã xem rất nhiều trận của Việt Nam. Các bạn đã mạnh hơn nhiều so với trận lượt đi. Không có trận đấu nào là dễ dàng. Dù Việt Nam và Oman đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu vì người hâm mộ, vì đất nước Oman. Không có áp lực đi tiếp nhưng chúng tôi có áp lực phải có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng FIFA và hướng tới Asian Cup 2023”.

Thành Danh