2 màn kịch về chiếc xe Air Blade

Thứ năm, 18/02/2016 10:51

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-2, CAP Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo mất tài sản xảy ra tại tuyến đường Cồn Dầu 10 (P. Hòa Xuân). Theo tường trình của bị hại, sau khi đi nhậu về, anh Vũ Ngọc Phúc (1989) dựng xe máy loại Air Blade màu trắng, BKS 43G1-179.94 mới mua trị giá 41 triệu đồng trước sân nhà thì đến 16 giờ 40 cùng ngày phát hiện xe bị kẻ gian lấy cắp.

Mặc dù thời điểm nhận tin báo đã là chiều 29 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhưng CAP Hòa Xuân vẫn triển khai lực lượng đến hiện trường lấy lời khai bị hại, nhân chứng và khẩn trương khoanh vùng, truy xét thủ phạm gây án. Việc tổ chức điều tra, xác minh diễn ra quyết liệt đến sáng 8-2 tức ngày 1-1 (Âm lịch) thì CAP Hòa Xuân bất ngờ nhận được thông tin bị hại đã tự tìm lại được xe của mình. Làm việc với CAP Hòa Xuân, Vũ Ngọc Phúc khai, sau khi bị mất xe đã cùng một số người bạn đi tìm tại các nhà giữ xe ở bệnh viện lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng vì suy đoán kẻ gian sẽ gửi xe tại đây chờ tiêu thụ. Sáng 8-2, Phúc phát hiện xe Air Blade của mình đang nằm tại nhà giữ xe của Bệnh viện C Đà Nẵng. Sau đó, Phúc đã viết cam kết với lực lượng giữ xe để nhận lại tài sản của mình.

Nghiên cứu lời trình bày của Phúc, CAP Hòa Xuân thấy có nhiều tình tiết không hợp lý. Cụ thể, khi lên CAP Hòa Xuân trình báo mất tài sản, Phúc có đưa ra giấy tờ xe Air Blade màu trắng, BKS 43G1-179.94 để cơ quan CA có cơ sở xác minh, điều tra. Vậy nếu tìm thấy xe ở Bệnh viện C Đà Nẵng thì Phúc không có giấy tờ hợp lệ để làm thủ tục nhận lại xe. Tập trung làm rõ bất minh này, cuối cùng Phúc thú nhận toàn bộ sự việc mất trộm xe là do mình dựng lên và thông báo giả đến cơ quan CA.

Xe máy BKS 43G1 – 179.94 tại CAP Hòa Xuân.

Phúc khai, 11 giờ 30 ngày 7-2, Phúc điều khiển xe máy BKS 43G1-179.94 đến quán Trâm Anh trên địa bàn P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) để tổ chức ăn nhậu cùng một số người bạn. Sau khi nhậu sương sương, đến 16 giờ cùng ngày, trên đường điều khiển xe về nhà, Phúc đến tiệm rửa xe Quốc Bảo nằm trên đường Lưu Giang (thuộc địa bàn P. Hòa Xuân) để rửa xe. Tại đây, thấy quán có đông khách, Phúc gửi xe lại cho chủ quán và đi bộ về nhà.

Đến 16 giờ 30 ngày 7-2, sau khi nằm nghỉ một lúc, Phúc tỉnh dậy và không tài nào nhớ được xe mình đang ở đâu. Phần lo bị mất, phần sợ cha mẹ la mắng nên Phúc điện báo CAP Hòa Xuân là xe BKS 43G1-179.94 để ở trước sân nhà trên đường Cồn Dầu 10 cùng với 1 xe Sirius và 2 xe Wave thì bị kẻ gian lấy cắp. Mãi đến 8 giờ 30 ngày 8-2, chủ cơ sở rửa xe Quốc Bảo liên hệ với Phúc đến nhận xe, Phúc mới nhớ ra sự việc.

Thay vì đến CAP Hòa Xuân thông báo đúng sự thật và nhận lỗi thì Phúc lại ngụy tạo ra nguyên cớ về việc tìm được xe bị mất. Phúc mang xe đến CAP Hòa Xuân và nói dối là tự tổ chức truy tìm được tại Nhà xe Bệnh viện C Đà Nẵng. Tuy nhiên, mọi điều gian dối của Phúc đã bị CAP Hòa Xuân làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Gia Bảo