2 vụ án chấn động dư luận xứ Nghệ

Thứ bảy, 05/12/2015 11:31

(Cadn.com.vn) - Nợ nần, cùng quẫn, cha dìm chết con gái 2 tuổi trong thùng nước rồi treo cổ tự vẫn; mâu thuẫn với vợ, chồng dùng xăng giải quyết khiến cả hai phải bỏ mạng là 2 vụ án vừa xảy ra trên địa bàn Nghệ An khiến dư luận bàng hoàng, rúng động. Giá như mọi người biết suy nghĩ, nhẫn nhịn; giá như mọi người cân đo, đong đếm thiệt hơn thì đâu có những thảm án đau lòng như trên. Cái kết cho sự mù quáng là nỗi đau cho người ở lại.

Sát hại con rồi tự vẫn

Người cha trong vụ việc được xác định là anh Cao Văn Cương (1989, trú xóm 17, xã Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn), cháu bé tử vong là Cao Trần Trúc Vy (2 tuổi, con gái anh Cương). Theo đó, lúc 14 giờ ngày 27-11, ông Cao Văn Thịnh (1958) và bà Cao Thị Thu (1960) là bố mẹ anh Cương, đến nhà chơi thì tá hỏa khi phát hiện anh Cương đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cành xoan trong vườn. Hoảng hốt đi tìm cháu nội, ông bà bàng hoàng khi phát hiện thi thể bé Vy trong lu chứa nước ăn và sinh hoạt của gia đình. Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng CA đã thu giữ được một lá thư tuyệt mệnh do anh Cương để lại với nội dung do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần. Chán nản với thực tại nên tự vẫn và đưa con gái theo.

Hiện trường nơi bé Vy bị bố dìm chết.

Được biết, anh Cương lập gia đình năm 2011 và được bố mẹ cho ra ở riêng. Vợ chồng anh đã có 2 cô con gái xinh xắn, đứa 4 tuổi, đứa sắp lên 2 tuổi. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, ngày ngày vợ anh phải đi rửa bát thuê tại TX Thái Hòa. Thời gian gần đây anh Cương vay mượn tiền để đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra không thể thu lại được, cứ thế nợ chồng nợ khiến anh chán nản và có biểu hiện trầm cảm...

Theo ông Thịnh kể lại, trưa hôm đó, ông sang nhà chơi và có ý định đón cháu Vy về nhà ông bà nội, tuy nhiên do trời lạnh nên Cương không đồng ý cho đi. 2 giờ đồng hồ sau, vợ chồng ông quay lại thì phát hiện sự việc đau lòng trên. “Oan nghiệt quá. Không ngờ nó lại hành động dại dột đến như vậy. Có chuyện gì thì phải nói với bố mẹ, vợ con rồi cùng nhau tháo gỡ chứ, đằng này nó lại chọn cách ra đi tiêu cực vậy” - ông Thịnh nghẹn ngào.

“Nếu có làm ăn thua lỗ thì cùng bàn với gia đình cùng tháo gỡ. Dù bất cứ lý do gì nó cũng không có quyền tước đoạt mạng sống con gái mình như vậy. Thương cháu Vy bao nhiêu, chúng tôi càng trách Cương bấy nhiêu. Ai cũng thực sự sốc khi nghe thông tin. Chuyện cũng đã rồi, mong người thân anh Cương sớm vượt qua được nỗi đau này” - một hàng xóm thổ lộ.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi đốt xác

Vụ việc xảy ra vào 5 giờ ngày 1-12, tại nhà vợ chồng anh Phạm Văn Trung (1978) và chị Lê Thị Lệ Huyền (1984, khối Lam Sơn, P. Quang Tiến, TX Thái Hòa). Theo một số hàng xóm cho biết, tại thời điểm trên, họ thấy khói bốc ra từ cửa sổ nhà anh Trung nên hô hoán và chạy sang giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc này cửa nhà anh Trung đều đang khóa trong. Thấy vậy, một số thanh niên đã phải phá cửa để vào và chứng kiến cảnh anh Trung vật vã, đau đớn vì bị ngọn lửa thiêu cháy, đang cố trườn từ phòng ngủ ra ngoài cửa chính. Bên trong, chị Huyền toàn thân cháy đen và đã tử vong. Ngay sau đó, anh Trung đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Trung sau đó đã được chuyển thẳng ra Viện bỏng Quốc gia.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc của vợ chồng Trung - Huyền.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một can nhựa đựng xăng loại 20 lít đã bị cháy.

Được biết, anh Trung sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ làm nghề kinh doanh vận tải xe khách. Trước khi đến với chị Huyền, Trung đã trải qua một đời vợ và có 2 con gái. Do không hợp nhau nên vợ chồng Trung ly hôn. Con gái lớn ở với bà nội, còn cháu nhỏ thì được mẹ nuôi. Ly hôn một thời gian, Trung quen, yêu và lấy chị Huyền. Đầu năm 2012, vợ chồng chào đón cô con gái xinh xắn chào đời. Do không có công việc làm nên Huyền ở nhà chăm con, Trung thì hành nghề tài xế xe khách.

Ông Thái Đức Viện - khối trưởng khối Lam Sơn cho biết: “Vợ chồng Trung - Huyền ở nơi khác về đây sinh sống được 3 năm. Đầu năm nay 2 người có mâu thuẫn, nhưng sau đó tự giảng hòa, không phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Họ sống với hàng xóm láng giềng rất tình cảm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai”.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi của CQĐT thì bước đầu cho thấy chị Huyền không có dấu hiệu tác động bên ngoài, tử vong do bỏng. Theo thượng tá Phan Trung Tuyến - Phó trưởng CATX Thái Hòa, chiều 2-12, anh Phạm Văn Trung đã tử vong tại bệnh viện do vết bỏng quá nặng. Cũng theo nhận định của cơ quan CSĐT, thời điểm xảy ra sự việc, cửa cổng và cửa nhà đều được khóa từ bên trong nên nguyên nhân có thể do mâu thuẫn vợ chồng khiến anh Trung tẩm xăng đốt vợ.

X.S