24 giờ tìm kiếm du khách đi lạc tại Thánh địa Mỹ Sơn

Thứ năm, 10/08/2017 11:35

10 giờ 30 ngày 1-8, trong lúc dạo chơi tại khu vực thánh địa Mỹ Sơn (xã Duy Phú, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), ông Blaise Goedet (1979, quốc tịch Mỹ) bị mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo của vợ ông Goedet là bà Amy Stuart (1969), Ban Quản lý Di tích Mỹ Sơn đã thông báo cho CAH Duy Xuyên vào cuộc tìm kiếm. Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng CA đã phát hiện ông Goedet kiệt sức, nằm dưới gốc cây cách khu tháp F khoảng 50m. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tá Ngô Thanh Trường - Đội trưởng Đội An ninh CAH Duy Xuyên để chuyển đến bạn đọc những thông tin mới về cuộc tìm kiếm này.

Hình ảnh ông Goedet trước khi bị mất tích.

“Ngay sau khi nhận thông tin có du khách nước ngoài đi lạc vào rừng, lãnh đạo CAH Duy Xuyên đã nhanh chóng cử lực lượng tại chỗ gồm 30 CBCS xuất phát đến Mỹ Sơn để triển khai công việc tìm kiếm” - Thiếu tá Ngô Thanh Trường cho biết. Xác định khu vực xung quanh Thánh địa Mỹ Sơn là vùng cây cối rậm rạp, địa hình đồi núi phức tạp nên Thiếu tá Ngô Thanh Trường chỉ đạo huy động lực lượng người dân xã Duy Phú cùng tham gia tìm kiếm. “Khu vực này rất dễ bị lạc đường, chỉ cần đi sâu khoảng 100m là hoàn toàn mất phương hướng. Rừng cây trên đỉnh đầu che phủ kín mít cộng thêm nhiều ngã rẽ quanh co rất khó định hướng. Để thuận tiện trong việc tìm kiếm, lực lượng CAH Duy Xuyên đã chia làm nhiều nhánh phối hợp với người dân, những người rành địa hình khu vực này để tìm kiếm” - Thiếu tá Ngô Thanh Trường kể.

Theo thông tin ban đầu, du khách Goedet là người không có thói quen dùng điện thoại. Trong lúc đang tham quan tháp F thì bà Stuart không nhìn thấy chồng đâu, sau khi tìm kiếm không được bà Stuart mới báo sự việc lên Ban Quản lý Di tích Mỹ Sơn. Khi mất tích, ông Goedet mang theo nước uống nhưng không có thức ăn. Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi tìm kiếm khắp các khu vực trong bán kính 1km nhưng không có kết quả, Thiếu tá Ngô Thanh Trường chỉ đạo lực lượng ngưng tìm kiếm, đồng thời báo cáo lên CA tỉnh Quảng Nam xin thêm lực lượng hỗ trợ. Khác với tâm lý bình thường khi chồng mất tích thì bà Stuart lại tỏ ra khá bình tĩnh. Trong đêm 1-8, Thiếu tá Ngô Thanh Trường đã xuống TP Hội An gặp bà Stuart tại khách sạn để nắm thêm thông tin. Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT CAH Duy Xuyên còn triệu tập tài xế lái xe Jeep chở vợ chồng ông Goedet lên Mỹ Sơn vào sáng 1-8 để làm việc.

Thiếu tá Ngô Thanh Trường nói về kết quả làm việc với bà Stuart: “Sau một thời gian khai thác thông tin, thông qua phiên dịch, bà Stuart cho biết ông Goedet có bệnh về tâm lý. Khoảng 10 năm trở lại đây ông biểu hiện sợ hãi mỗi khi phải gặp lực lượng cảnh sát, đây là điểm bất lợi cho lực lượng chúng tôi trong quá trình tìm kiếm. Chúng tôi nhận định có thể vì tâm lý này mà khi lực lượng CA tìm kiếm, kêu gọi nhưng ông Goedet không trả lời”.

Đến 5 giờ ngày 2-8, nhận thêm chi viện của lực lượng CA tỉnh Quảng Nam, đội tìm kiếm đã lên đến con số gần 100 người tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lực lượng CA tỉnh đã trang bị thêm bộ đàm, công cụ hỗ trợ để phối hợp với lực lượng địa phương. Đến 9 giờ ngày 2-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Goedet trong tình trạng kiệt sức, đang nằm dưới một gốc cây. Khi tìm được ông Goedet vẫn tỉnh táo nhưng sức khỏe suy kiệt do đói và chịu lạnh cả đêm. Lúc này trên người ông vẫn còn nguyên giấy tờ tùy thân và 1.100USD. Lực lượng CAH Duy Xuyên đã đưa ông Goedet về Trung tâm Y tế H. Duy Xuyên cấp cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để chăm sóc tốt hơn.

Thiếu tá Ngô Thanh Trường cho biết thêm, đây là lần thứ 2 có du khách đi lạc tại Mỹ Sơn. “Năm 2004 cũng có trường hợp du khách nước ngoài tham quan rồi bị lạc tại Mỹ Sơn và cũng phải mất 1 ngày mới tìm được. Đây là rừng phòng hộ nên không cấm người dân, tuy nhiên nếu bị lạc sẽ rất dễ mất phương hướng, địa hình đồi núi nguy hiểm, phức tạp. Thông qua bài viết này, CAH Duy Xuyên cũng khuyến cáo du khách tham quan tại Mỹ Sơn không nên đi vào rừng, khu vực để biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn” - Thiếu tá Ngô Thanh Trường khuyến cáo.

Đồng Dao