27 năm trốn chạy của “Giang còi”

Thứ bảy, 01/04/2017 10:27

(Cadn.com.vn) - Hà Văn Thu (1971, trú bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn, H. Con Cuông, Nghệ An) từng phạm tội “Cướp giật tài sản” vào những năm 90 của thế kỷ trước. Sau khi gây án, Thu trốn khỏi địa phương, ra Thanh Hóa sinh sống. 27 năm sống dưới vỏ bọc của một người mang họ tên khác, Thu không ngờ đến một ngày mình bị các TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An còng tay.

Vụ cướp trên sông Giăng…

Theo hồ sợ vụ án, tháng 3-1990, Hà Văn Thu cùng các đối tượng Hà Văn Tư, Lô Văn Hồng, Vi Văn Bảy (cùng trú xã Môn Sơn, H. Con Cuông) rủ nhau xuống bờ sông Giăng, xã Môn Sơn, H. Con Cuông chơi thì phát hiện một bè gỗ đậu trên bến. Trong lúc đang thiếu tiền tiêu, cả nhóm liền bàn nhau xuống cướp tài sản. Sau khi thống nhất kế hoạch, cả nhóm phân công người cầm dao, người cầm gậy, người cầm đèn pin, người cầm đá xuống uy hiếp chủ bè rồi cướp tài sản gồm 144 nghìn đồng, gỗ, áo quần, dép và các đồ dùng cá nhân khác. Mặc cho hai người trên bè ra sức van xin nhưng Thu cùng đồng bọn đã đánh gây thương tích rồi cướp tài sản mang bán lấy tiền mua rượu uống và chia nhau tiêu xài.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, CAH Con Cuông tổ chức lực lượng truy bắt nhóm đối tượng, Thu và Tư đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình bỏ trốn, Hà Văn Tư đã tử vong tại Tương Dương, còn Hà Văn Thu một mình chạy ra H. Bá Thước, Thanh Hóa. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, nơi nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Tại đây, Thu làm thuê cuốc mướn và tạo cho mình vỏ bọc của một người đàn ông hiền lành, chất phác, đi làm ăn xa. Một thời gian sau, Thu làm quen với một người đàn ông tên Phương (quê Làng Bìn, xã Sơn Lư, H. Quan Sơn, Thanh Hóa) cũng đang làm thuê tại đây. Sau khi kể lể về hoàn cảnh của bản thân, Thu được ông Phương nhận làm con nuôi và cùng về xã Sơn Lư sinh sống với gia đình ông. Do nhỏ con, ngoại hình giống diễn viên Giang còi nên mọi người trong bản thường gọi Thu là “Giang còi”. Cũng từ đây, Thu nảy ra ý định đổi tên mình thành Lương Văn Giang và nhập khẩu vào gia đình ông Phương để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Dưới vỏ bọc của một thanh niên hiền lành, Thu được bầu làm CA viên xã Sơn Lư 2 nhiệm kỳ và lấy vợ, sinh được 2 người con, sống một cuộc sống mới, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Sau khi nắm được thông tin Hà Văn Thu bỏ trốn khỏi địa phương thì lực lượng CAH Con Cuông ráo riết tổ chức truy tìm. Năm 1994, CAH Con Cuông ra quyết định truy nã đối với Thu về hành vi “Cướp giật tài sản”, năm 1996 Thu tiếp tục bị Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã với tội danh trên.

Sa lưới

Đầu tháng 3-2017, Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch truy bắt các đối tượng trốn nã lâu năm, trong đó có Hà Văn Thu. Sau một thời gian vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thông qua nguồn tin từ nhân dân, các TS Phòng CSTNTP phát hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Hà Văn Thu đang ở tại xã Sơn Lư, H. Quan Sơn, Thanh Hóa nên nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh.

Quá trình điều tra, các TS nhận định hiện Thu đang sống tại Sơn Lư với cái tên khác. Ngay sau đó, Chuyên án 969T được xác lập do Đại tá Trần Văn Minh -Trưởng phòng CSTNTP làm trưởng ban; Thượng tá Nguyễn Thành Trung - Phó trưởng Phòng CSTNTP làm phó ban cùng các TS Đội 3 Phòng CSTNTP tham gia đánh án. Ngày 28-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Thành Trung, một tổ công tác gồm 3 CBCS Đội 3 Phòng CSTNTP lên đường ra Thanh Hóa. Thượng tá Nguyễn Thành Trung cho biết: “Khó khăn của BCA là khu vực đối tượng ở gần biên giới, rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thu đã tạo dựng được cho mình vỏ bọc hoàn hảo của người lương thiện dưới một cái tên khác, đồng thời tạo được niềm tin từ người dân. Chính vì vậy, để bắt giữ Thu, chúng tôi phải làm tốt công tác tư tưởng với người dân bản địa nhằm tránh xảy ra tình huống xấu”.

4 giờ ngày 28-3, tổ công tác lên đường, đến hơn 11 giờ cùng ngày thì đến xã Sơn Lư, phối hợp với CAX Sơn Lư, CAH Quan Sơn và ĐBP Na Mèo để bắt giữ Thu. Thông qua các đặc điểm nhận dạng trên bức ảnh chân dung cùng với tài liệu của cơ quan CA, tổ công tác đã nhanh chóng xác định Hà Văn Thu chính là Lương Văn Giang, sống tại Bản Lìn, xã Sơn Lư nên kế hoạch bắt giữ được BCA nhanh chóng triển khai. “Do nhà Giang nằm trên đồi cao, phía sau là bờ sông nên BCA đã dự tính các phương án để tránh đánh động đối tượng. 3 mũi TS được triển khai, trong đó một mũi tiến vào nhà Giang, mũi khác bao vây vòng ngoài và một mũi theo dõi động tĩnh để kịp thời ứng biến. Trên đường vào nhà Giang, chúng tôi thấy đối tượng đang cùng vợ mua bán hàng hóa bên đường. Xác định đối tượng chính là Hà Văn Thu nên lập tức tổ công tác ập vào bắt giữ, đưa về trụ sở UBND xã Sơn Lư trước sự ngỡ ngàng của vợ con y. Mặc dù trong lúc đấu tranh với đối tượng thì có hơn chục người nhà của cha nuôi Giang kéo đến gây sức ép nhưng sau khi đọc rõ hồ sơ vụ án thì mọi người hiểu, không cản trở lực lượng làm nhiệm vụ” - Thiếu tá Biện Viết Chiến - Đội trưởng Đội 3 Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An cho biết.

 Hà Văn Thu sau 27 năm trốn nã.

Tại trụ sở CAX Sơn Lư, Giang đã thừa nhận tất cả và khai tên thật là Hà Văn Thu. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về Nghệ An để bàn giao cho cơ quan CSĐT tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

D.Hóa