3 ngày, phá 4 chuyên án ma túy lớn (2)

Thứ năm, 30/06/2016 11:05

* Kỳ 2: Kho vũ khí của "ma sói"

(Cadn.com.vn) - Bị truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", Lương Ba Duy (1986, trú bản Na Khốm, xã Yên Na, H. Tương Dương, Nghệ An) chạy trốn một thời gian, sau đó trở về địa phương và tiếp tục gầy dựng lại "đường dây chết chóc". Rất liều lĩnh, Duy luôn kè kè bên mình lựu đạn, mìn tự chế và các loại súng, sẵn sàng chống trả nếu bị vây bắt.

Sự trở lại của… "ma sói"

Các địa danh Dốc Mới, Dốc Kẽm thuộc địa bàn xã Yên Na và Pu Muộng, Na Cáng thuộc địa bàn xã Yên Tĩnh, H. Tương Dương (Nghệ An) thời gian gần đây được ví như "thủ phủ" mới của các tội phạm ma túy. Lợi dụng địa hình, địa thế hiểm trở, các tội phạm ma túy nguy hiểm là người địa phương đã móc nối với các nhóm đối tượng người Mông (Lào) có sử dụng vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy gây hoang mang trong dư luận. Trong số các đối tượng nguy hiểm là người địa phương nổi lên Lương Ba Duy (1986, trú bản Na Khốm, xã Yên Na, H. Tương Dương).

Được biết, Duy là đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vẫn tiếp tục tham gia mua bán ma túy. Dù tuổi đời còn trẻ, song Duy lại được biết đến với biệt danh "ma sói" trong rừng già Yên Na khi có mối quan hệ, nguồn hàng dồi dào, cũng như sự manh động và liều lĩnh. Cuối tháng 12-2014, bằng mối quan hệ và "uy tín" của mình, Duy đã nhanh chóng tìm được "hàng" theo sự nhờ cậy của Trương Quang Thành (42 tuổi) và Hoàng Văn Nhiên (31 tuổi, cùng quê Quảng Nam). Tuy nhiên, khi Thành và Nhiên đưa ma túy từ Tương Dương vào Quảng Nam thì bị lực lượng Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ. Theo lời khai của 2 đối tượng này, lực lượng chức năng ngược Tương Dương để bắt Duy, tuy nhiên đối tượng đã nhanh chân trốn thoát. Vụ án này, Thành bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù, Nhiên nhận án 15 năm tù còn Duy bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sau một thời gian "biến" khỏi địa phương, Lương Ba Duy đột ngột trở về. Tuy nhiên, Duy trở về không phải đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật mà nhằm thiết lập một hệ thống đại lý mua bán ma túy lưu động ngay tại khu vực Dốc Mới. Với cái lệnh truy nã "gắn" vào cộng với sự liều lĩnh, manh động có thừa, đặc biệt là kho vũ khí quân dụng đủ chủng loại như AK, K59, K54, các loại súng tự chế, lại luôn mang theo mìn tự chế, lựu đạn bên mình, Duy đã tạo được uy thế và chỗ đứng vững chắc trong giới buôn "hàng trắng" tại khu vực này.

Sau khi nắm tình hình, lãnh đạo CAH Tương Dương báo cáo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo BGĐ, CAH Tương Dương khẩn trương xác lập Chuyên án 1216M do Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng CAH làm Trưởng Ban chuyên án (BCA), nòng cốt phá án là lực lượng Đội CSMT CAH Tương Dương.

Lương Ba Duy và số vũ khí của đối tượng được lực lượng đánh án thu giữ.

"Ma sói" sa lưới

Cũng từ lúc Chuyên án 1216M xác lập,  mọi di biến động của Lương Ba Duy đều được đưa vào tầm ngắm của BCA. Ngoài sự liều lĩnh, manh động, thông thạo địa hình đồi núi, luôn trang bị vũ khí nóng, Duy còn có hệ thống "chân rết" thăm dò tình hình trước khi di chuyển hay thực hiện giao dịch ma túy. Bởi vậy, dù CAH Tương Dương đã nhiều lần lập phương án, tổ chức lực lượng vây bắt Duy nhưng không thành.

Không nản, quá trình theo dõi, chiều 21-6, BCA nhận được thông tin Lương Ba Duy ra khỏi "hang ổ" và về nhà bố vợ ở bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, BCA xác định được Duy chỉ mang theo một khẩu K59 và 2 khẩu súng thể thao chứ không mang theo lựu đạn, mìn tự chế. Xác định thấy thời cơ thuận lợi để bắt giữ đối tượng là lúc này, BCA họp khẩn và lên phương án, nhanh chóng triển khai kế hoạch. Theo đó, BCA bố trí lực lượng mật phục, đón lõng nếu đối tượng có cơ hội thoát ra ngoài. Trong vai khách tới chơi nhà, 2 TS Đậu Trọng Cường và Nguyễn Văn Lam tiến thẳng vào ngôi nhà để tiếp cận đối tượng. Khi phát hiện bị vây bắt, Duy ra sức chống trả quyết liệt, cào cấu, cắn xé khiến 2 TS Cường và Lam bị thương nhẹ ở tay, ngực. Tuy nhiên, với quyết tâm không để đối tượng chạy thoát, lực lượng đánh án đã khống chế thành công Duy, thu giữ 3 khẩu súng, 5 gói ma túy đá cùng 100 viên ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, BCA tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, thu giữ tổng cộng 500g heroin, 2.268 viên ma túy tổng hợp; 4 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu AK, 1 khẩu K59, 10 khẩu súng săn tự chế và 96 viên đạn các loại; roi điện và hàng chục dao, kiếm; 3 xe máy, 2 ĐTDĐ và 30 triệu đồng.

Điều đặc biệt là trong quá trình bắt giữ, do bị đối tượng chống trả quyết liệt nên TS Đậu Trọng Cường và Nguyễn Văn Lam bị thương và bị vết máu của Duy nghi nhiễm HIV dính vào. "Hiện sức khỏe TS Cường và Lam đã ổn định. Tuy nhiên, do dính máu nghi nhiễm HIV từ đối tượng nên 2 TS được đơn vị đưa đi điều trị phơi nhiễm tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương tiếp tục điều tra mở rộng" - Trung tá Trần Phúc Tú cho biết.

X.S
(còn nữa)