57 người đủ điều kiện rời khu cách ly: Trách nhiệm với bản thân và cộng đồng

Thứ ba, 10/03/2020 18:15

"Cách ly là điều tốt!", đó là câu nói cửa miệng của hầu hết những người khi được hỏi về việc cách ly 14 ngày tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (gọi tắt là Trung tâm), xã Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng. Được cách ly sau khi di chuyển từ vùng dịch về, những người ở đây họ hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và cũng là việc làm tốt cho chính bản thân, gia đình mình.

Trao Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly cho các công dân. 

* Trước đó, chuyến bay xuất phát từ Daegu (Hàn Quốc) chở theo 90 người đã đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào trưa 24-2. Trong số 90 người trong chuyến bay này có 58 người Việt Nam, 10 người thuộc tổ lái và 20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan đi du lịch. Qua phân loại có 1 hành khách người Việt Nam bị sốt và được chuyển đến BV Phổi Đà Nẵng để cách ly, 57 người Việt Nam còn lại được chuyển cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ; tổ lái 10 người được cách ly tại nhà; 22 công dân nước ngoài (20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan), số thì trở về nước vào hôm sau, số thì ở lại để được cách ly theo dõi tại bệnh viện...

 

Hiểu rõ trách nhiệm với cộng đồng

Sáng 9-3, 57 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về đã hoàn thành xong thời gian cách ly theo quy định 14 ngày tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Trung tâm) thành phố Đà Nẵng và tiến hành làm các thủ tục cuối cùng để rời khu cách ly. Qua thăm khám, tất cả 57 trường hợp này đều có sức khỏe ổn định, không sốt và không ho, đủ điều kiện trở về với gia đình.

Nguyễn Thị Thu Trang (19 tuổi, quê Ninh Bình) sang Hàn Quốc học tập được 4 tháng. Ngày trở về Việt Nam, em không biết trước mình sẽ bị cách ly, mọi chuyện diễn ra bất ngờ nhưng tự cảm thấy an tâm, vui vẻ khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền và cảm thấy bản thân có trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19. "Mong mọi người hãy chung tay phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. Các công dân Việt nam từ các nước có dịch trở về phải có ý thức tự giác trong khai báo để được Nhà nước hỗ trợ cách ly an toàn, hạn chế lây lan trong cộng đồng; chấp hành tốt mọi quy định tại khu cách ly".

Thoải mái hơn Trang, Võ Phương Thúy (20 tuổi Nghệ An) xem lại tấm hình chụp mình trên một tờ báo cách đây 14 ngày ở sân bay, khi đó gương mặt còn hiện rõ nét lo lắng nhưng đến hôm nay, khi "selfie" cùng với cô bạn mới quen Phan Thị Hạnh (Gia Lai), Thúy nhận ra da dẻ mình hồng hào hơn, gương mặt cũng tươi tắn hơn trước nhiều. Thúy chia sẻ, mình là dân ngoại quốc, nên ít nhận được sự quan tâm so với người bản địa. Ở bên đó cũng rất sợ nên suy nghĩ đắn đó mãi mới quyết định trở về lại Việt Nam. Về khu cách ly, mặc dù ngôn ngữ giao tiếp chính chủ yếu là qua đôi mắt, bởi luôn luôn bịt khẩu trang nhưng sau những câu chuyện, lời tâm sự của người đồng cảnh ngộ, mình quen thêm nhiều bạn mới. "Ở đây, vui nhất là quen được nhiều bạn mới, chỉ buồn một chút vì nhớ nhà, song ngày nào cũng gọi điện thoại với người thân qua video call nên cũng bớt cảm giác nhớ nhung", Thúy kể lại.

Cầm trên tay Giấy xác nhận Hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19, Hồ Thị Thủy (27 tuổi, Hà Tĩnh) không khỏi vui mừng khi sắp được ra khỏi Trung tâm. Thủy gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ và các chú bộ đội đã yêu thương, giúp đỡ và chiều chuộng như em gái. "Ở đây mình đã có một ngày 8-3 đặc biệt, cảm ơn các anh đã bảo vệ bọn em, bảo vệ cộng đồng. Cảm ơn mọi người ở đây rất nhiều", chị Thủy xúc động.

Kiểm tra y tế lần cuối trước khi làm thủ tục rời khỏi Trung tâm.

Sẵn sàng các phương án

Th. Bs Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho hay, thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự đã phối hợp rất tốt với Sở Y tế và các cơ quan liên quan làm tốt việc tiếp đón. "Chúng tôi cũng rất tiếc là vì lý do phòng chống dịch bệnh nên các công việc triển khai là rất đột xuất và bất ngờ. Tuy nhiên vì thời điểm này "chống dịch như chống giặc" nên mong các anh chị thông cảm. Các anh chị ở đây cũng là một đóng góp cho công tác phòng, chống dịch", BS Nguyễn Tiên Hồng chia sẻ thêm.

Theo báo cáo, đợt 1 có 57 công dân Việt Nam trở về từ Daegu (Hàn Quốc) được cách ly theo dõi đợt đầu vào trưa 24-2. Trong thời gian 14 ngày ở tại trung tâm, các công dân được theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, sử dụng khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Hằng ngày, các công dân được bảo đảm ăn, uống theo chế độ của Bộ Quốc phòng mức tiền ăn 57.000 đồng/ người/ngày. Bảo đảm quân tư trang dùng chung, dụng cụ sinh hoạt riêng.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, hiện tại trung tâm đang tiếp nhận 272 người. Quá trình tổ chức cách ly, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở y tế và Trung tâm Y tế Hòa Vang đảm bảo đúng các quy trình. Các công dân vào đợt mới và cũ khi tiếp nhận đều được phân ra từng khu vực riêng để tiện cho việc theo dõi, quản lý. Đối với 57 người hoàn thành thời gian cách ly đợt này, BCH sẽ bố trí xe đưa đến bến xe, sân bay để về địa phương. Sau khi công dân về địa phương sẽ trình giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly để chính quyền, địa phương và gia đình yên tâm. "Thời gian tới, BCH sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, quản lý số công dân còn lại ở Trung tâm với tinh thần là phục vụ tận tâm, chu đáo để bà con yên tâm. Đến khu vực quân đội như nhà của mình, được an toàn và thoải mái", ông Vinh cho biết.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, ông Vinh cũng cho biết đã có các phương án đối phó. Tại Trung tâm dự bị động viên Đồng Nghệ, dự kiến lực lượng phục vụ ở đây có thể đảm bảo được thêm 100 người, nếu số lượng tăng lên thì sẽ có phương án đưa quân ra bên ngoài trú quân dã ngoại để nhường chỗ cho 70-80 người được cách ly, đáp ứng được yêu cầu cơ bản. Bên cạnh đó cũng sẽ bố trí các cơ sở khác trong quân đội để tiếp nhận thêm.

MAI VINH