72 giờ truy tìm kẻ bắt cóc bé trai 21 tháng tuổi (2)

Thứ ba, 15/10/2013 17:15

* Bài cuối: Trắng đêm tìm tung tích cháu bé

(Cadn.com.vn) - Ở kỳ trước đã nói, ngay sau khi có thông tin về cháu bé, CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP phân công lực lượng tức tốc lên đường ra Quảng Trị phối hợp với CA tỉnh Quảng Trị sớm tìm lại cháu bé. Sau nhiều nỗ lực của cơ quan điều tra, cuối cùng cũng đã được đền đáp, giải cứu thành công cháu bé và đưa về cho người mẹ trẻ, lập thêm một chiến công mới.

Rạng sáng 12-10, tổ công tác Trung tá Đặng Ngọc Việt, Đội trưởng Đội 5 Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng cùng Thượng tá Trương Bảo Ngọc - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu và tổ công tác di lý nghi phạm Phan Thị Ngọc đến TP Đông Hà, Quảng Trị. Liên tục trong mấy ngày liền căng sức chạy đua với thời gian nên tổ công tác ai cũng mệt, nhưng tất cả đều cố gắng để tìm được cháu Vũ một cách sớm nhất có thể.

Về phía CA tỉnh Quảng Trị, sau khi nhận được thông tin từ CATP Đà Nẵng, ngay lập tức, Phòng CSĐTTPVTTXH huy động lượng lớn TS hình sự vào cuộc, tung về địa bàn và đề nghị CA các phường khẩn trương sàng lọc, xác minh thông tin về trường hợp nào mới nhận con nuôi mấy ngày qua. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tịnh - Đội trưởng Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân Phòng CSĐTTPVTTXH CA Quảng Trị cho biết, đến sáng sớm cùng ngày đã xác minh được nơi cháu Vũ đang lưu trú là nhà vợ chồng anh Lương thuộc địa bàn P.1, TP Đông Hà. Vợ chồng anh Lương bị hiếm muộn, không có con cái và nay anh Lương đã ngoài 52 tuổi. Ngay sau khi xác minh, lực lượng CA đã có mặt tại nhà anh Lương. Lúc này cháu Vũ đang ngủ say trong vòng tay anh. Đưa hình ảnh nghi phạm để nhận diện, anh Lương nhận ra ngay người phụ nữ đã trao con cho vợ chồng anh vào ngày 8-10. Vợ anh Lương bán ở chợ hay tin đã bổ nhào về nhà, khóc nức nở. Anh Lương cũng òa khóc vì 3 ngày qua, Vũ đã mang lại niềm vui, hạnh phúc vô bờ cho vợ chồng anh mà anh không hay biết đó là cháu bé do Ngọc bắt cóc.

Thượng tá Trương Bảo Ngọc - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu
bế cháu Vũ trở vào Đà Nẵng.

Tại CQĐT, Ngọc nhìn thấy bé Vũ đã tuôn nước mắt vì mừng đã tìm lại cháu bình yên, khỏe mạnh vì theo Ngọc, sau khi bán cháu, thị rất lo vì sợ nếu cháu có mệnh hệ gì, khi CA điều tra ra thì tội sẽ càng nặng thêm. Với sự thành khẩn, lời khai của Ngọc phù hợp hoàn toàn với lời khai của vợ chồng anh Lương. Được biết, Ngọc từ Quảng Nam ra làm thuê tại Bệnh viện Đà Nẵng, chăm sóc người bệnh lấy tiền công, thu nhập bấp bênh. Ở quê, Ngọc có 2 con trai, 1 cháu 17 tuổi đã nghỉ học, 1 cháu 14 tuổi đang học cấp 2. Chồng Ngọc vào Nam phụ hồ, vất vả nhưng không được mấy đồng gửi về. Mấy ngày trước, Ngọc nhận được điện thoại con cho biết ở nhà không còn tiền, gạo, mắm muối đều cạn. Ngọc thương con quá nhưng không có tiền để gửi về. Túng quẫn, Ngọc làm liều. Trưa 8-10, Ngọc đến cơ sở giữ trẻ đón Vũ về rồi đưa cháu ra Bến xe Đà Nẵng và đón đại xe khách ra Đông Hà. Trên xe, Ngọc nói Vũ là con ruột, nhiều người thấy cảnh mẹ con hết tiền đều thương xót.

Xuống bến xe Đông Hà, có người còn thuê xe ôm cho Ngọc đưa cháu đến chợ Đông Hà để mua đồ cho Vũ. Đến cổng số 3 chợ Đông Hà, Ngọc ghé vào quán bún mua thức ăn cho Vũ. Tại đây, Ngọc nói úp mở việc "cho" con vì cực quá không nuôi nổi. Một người đứng gần đó thấy bộ dạng Ngọc thì tin là sự thật nên điện thoại cho vợ chồng anh Lương. Khi đến nơi, vợ chồng anh Lương hỏi cặn kẽ hoàn cảnh thì Ngọc cho biết quá nghèo không nuôi con được, chỉ "xin" 1 triệu đồng, sau đó "xin" thêm 1 trăm ngàn đồng tiền xe vào và không quên nhờ nuôi nấng con khôn lớn. Vét sạch tiền được đúng 1,1 triệu đồng, vợ chồng anh Lương đưa cho Ngọc và yêu cầu cung cấp CMND để làm các thủ tục nhận con nuôi. Lợi dụng vợ chồng anh Lương đang hỏi các bước thủ tục thì Ngọc bỏ trốn, quay vào Đà Nẵng. Ngọc cho biết toàn bộ số tiền còn giữ nguyên vì sợ tội lỗi mình gây ra sẽ bị phát giác, sẽ không có trả lại cho anh Lương.

Thượng tá Trương Bảo Ngọc trao cháu Vũ cho chị Hiền.

Trước khi theo tổ công tác vào Đà Nẵng trao con cho chị Hiền, vợ chồng anh Lương xin CA đưa cháu về tạm biệt họ hàng. "Một ngày cũng là con, là cháu, mọi người thương Vũ lắm" - anh Lương nghẹn ngào, ôm chặt cháu vào lòng. Được sự đồng ý, vợ chồng anh Lương đưa cháu Vũ vào tận Đà Nẵng và gặp được chị Hiền. Họ quá đỗi vui mừng và vỡ òa trong hạnh phúc.

Đại tá Lê Văn Tam - Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng khen thưởng CAQ Hải Châu
và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng.

Về phía CATP Đà Nẵng, ngay trong chiều 12-10, thay mặt Giám đốc CATP, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc CATP  đã thăm, thưởng nóng cho CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH và các đơn vị có thành tích trong công tác phá án. Thay mặt Quận ủy, UBND Q. Hải Châu, ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận cũng đã khen thưởng, động viên thành tích phá án nhanh của CAQ. Phát biểu chỉ đạo các đơn vị, Đại tá Lê Văn Tam yêu cầu CAQ Hải Châu tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ án và hoàn thiện hồ sơ, chuyển các cơ quan truy tố, xét xử để nâng cao cảnh giác cho người dân và xử lý nghiêm minh các đối tượng trong vụ án. Chiều tối cùng ngày, CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Thị Ngọc để phục vụ công tác điều tra.

Bảo Hà - Nguyễn Tuấn