72 giờ truy tìm kẻ lừa đảo

Thứ ba, 31/03/2015 10:40

Nam sinh viên bị lừa

(Cadn.com.vn) - Trưa 13-3, sau khi tan học, anh Nguyễn Quốc T. (1995, quê xã Đức Yên, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh), là sinh viên khoa Xây dựng Trường ĐH Vinh (Nghệ An) trên đường trở về phòng trọ thì thấy một thanh niên hỏi thăm đường đến chợ Vinh. Mặc dù đã chỉ dẫn nhiệt tình nhưng người thanh niên này vẫn tỏ ra không hiểu và có ý định nhờ anh T. lên xe để đưa đến chợ Vinh. Thấy người ta cần giúp đỡ nên anh T. đồng ý đưa người lạ đến ngã tư chợ Vinh thuộc P. Hồng Sơn, TP Vinh. Khi đến nơi, nam thanh niên này nói đang chuẩn bị giao hàng cho một chủ ki-ốt trong đình chợ Vinh nhưng không biết chỗ và có ý nhờ anh T. mang hàng vào giao rồi hết bao nhiêu tiền sẽ thanh toán. Để tạo niềm tin, thanh niên này liền lấy điện thoại ra gọi cho chủ hàng và cố tình bật loa ngoài để anh T. nghe. “Chị ở đâu để em đưa hàng vào?”. Đầu dây bên kia cũng nói to: “Chị đang ở quầy số 3, điện máy Tân Tiến, em vào đi”. Người thanh niên tiếp lời: “Giá bao nhiêu tiền vậy chị?”. Giá 18,5 triệu đồng, em mang hàng rồi chị giao tiền luôn” - người phụ nữ đáp.

Nghĩ bụng đã giúp thì giúp cho trót nên anh T. đồng ý để lại chiếc cặp đựng máy tính xách tay và ĐTDĐ hiệu Nokia Lumia 625 để làm tin theo như lời thanh niên lạ đề nghị. Mang theo túi hàng vào chợ Vinh để giao cho người phụ nữ nhưng tìm đến địa chỉ như đã hẹn thì không thấy người cần giao hàng. Thấy vậy, anh T, quay trở lại chỗ người thanh niên lạ đứng để hỏi thì hỡi ôi, người lạ và đồ đạc của anh đã “không cánh mà bay”. Hốt hoảng hỏi thăm những người bán hàng xung quanh thì anh T. mới hay người thanh niên đã đi tự lúc nào. Mở túi hàng ra kiểm tra, anh T. mới tá hỏa phát hiện bên trong chỉ có 3 sợi xích xe máy. Biết mình bị lừa, sau giây phút định thần, anh T. đến trụ sở CAP Hồng Sơn, TP Vinh trình báo sự việc.

Sa lưới vì chụp ảnh “tự sướng”

Sau khi nhận thông tin của bị hại, xác định đây là vụ án lừa đảo với phương thức, thủ đoạn mới, đối tượng gây án lại là người ngoại tỉnh nên cần nhanh chóng truy bắt. Ngay sau đó, lãnh đạo CAP Hồng Sơn cử tổ công tác vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm các đối tượng.

Bức ảnh “tự sướng” của Mai chính là manh mối giúp CQĐT phá án.

Theo thông tin từ anh Nguyễn Quốc T., anh chỉ nhớ được một vài đặc điểm nhận dạng cùng với cái tên rất mù mờ nên mọi thông tin về đối tượng như “mò kim đáy bể”. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương phá án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Trần Đức Long - Phó trưởng CAP Hồng Sơn, các tổ công tác tổ chức xác minh, lần tìm đối tượng qua các manh mối, đặc biệt là qua chiếc điện thoại của anh T. Quyết định lần tìm tài khoản ảnh lưu trên mạng của anh T., các TS nhận thấy, trong tài khoản vẫn lưu 3 bức ảnh “tự sướng” của một người phụ nữ lạ có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đến 17 giờ ngày 17-3, danh tính của đối tượng nữ này đã được xác định là Doãn Thị Mai (1991, trú ấp 1, xã Nam Cát Tiên, H. Tân Phú,  Đồng Nai). Ngay sau đó, Mai đã bị bắt khi đang trốn tại H. Nghi Lộc.

Tại CQĐT, trước những bằng chứng không thể chối cãi mà các ĐTV đưa ra, Mai khai nhận tất cả. Theo Mai, khi còn là sinh viên ở Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai, Mai tình cờ quen T.X.H. (1986, trú Hà Nội), là người đã có gia đình. Hai người yêu nhau và H. đưa Mai đi du lịch khắp nơi nhưng khi đến Nghệ An thì tiền trong túi đã nhẵn nên cả hai đã bàn bạc kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi đóng vai người nhận hàng tại chợ Vinh và lừa lấy của anh T. một máy tính xách tay và ĐTDĐ trị giá 17 triệu đồng, H. chở Mai về nhà người thân tại xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc rồi tháo sim điện thoại vừa lấy được đưa cho Mai, còn toàn bộ tài sản vừa lừa đảo được, H. mang ra Hà Nội. Tuy nhiên, khi Mai tò mò lắp chiếc thẻ sim mới vào điện thoại của mình để chụp ảnh thì bị CQĐT phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

D.H