8 trận đấu không thể bỏ qua ở vòng bảng World Cup 2010

Thứ bảy, 12/06/2010 00:00

>> Cập nhật sau mỗi trận đấu: Lịch thi đấu, kết quả và bảng điểm World Cup 2010

(Cadn.com.vn) - “Bữa tiệc lớn” của bóng đá thế giới đã bắt đầu. Trận khai mạc thường chưa có gì đáng xem, tuy nhiên những ngày tiếp đó sẽ có rất nhiều trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra đầy bất ngờ thú vị, cũng như không kém phần gay cấn trong hơn 90 phút thi đấu. Dưới đây sẽ là 8 cuộc “chạm trán” chắc chắn sẽ khiến những người yêu thích bộ môn túc cầu chờ đợi nhất:

1. Uruguay - Pháp

Sau 8 năm kể từ khi hai đội gặp nhau ở World Cup năm 2002, đội Pháp với thế hệ Vàng từng đăng quang ở World Cup 1998 và EURO 2000 đã bị cầm hòa bởi một Uruguay bị đánh giá thấp hơn hẳn. Lần này, cuộc đối đầu sẽ thực sự hấp dẫn với sự góp mặt của cặp tiền đạo ngôi sao là Diego Forlan và Luis Suarez (Uruguay) với Thierry Henry, Franck Ribery (Pháp).

Bảng A, thời gian: 1h30 ngày 12/6

2. ArgentinaNigeria

Đội tuyển Nigeria được coi là niềm hy vọng lớn nhất ở châu Phi mặc dù trong những năm gần đây, phong độ của họ bị giảm sút rất nhiều... Nhưng dù sao, những chú đại bàng xanh vẫn có một lực lượng tấn công không thể coi thường như Martins và Yakubu, chính họ sẽ là những mối đe dọa khung thành đội tuyển của danh thủ Maradona.

Argentina là nơi tập trung của nhiều ngôi sao đang vào thời đỉnh cao phong độ như: Lionel Messi, Diego Milito, Carlos Tevez… Nigeria thì có Obafemi Martins, John Obi Mikel, Nwankwo Kanu… Trận đấu này chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ kịch tính.

Bảng B, thời gian: 21h ngày 12/6

3. Anh – Mỹ

Cuộc chiến đứng đầu bảng C giữa Anh và Mỹ chắc chắn rất gay cấn, bởi đội nào giành chiến sẽ chiếm ưu thế lớn để đi tiếp. Cục diện bảng C khá rõ ràng khi lợi thế nghiêng hẳn về hai ĐT, Anh và Mỹ. Các học trò của Fabio Capello chỉ cần chứng tỏ được đẳng cấp của mình, sẽ không mấy khó khăn để áp đảo các đối thủ và chiếm ngôi đầu bảng.

ĐT Mỹ dù chỉ là thế lực mới nổi trong khoảng thời gian gần đây và chưa thể được xem là một đội bóng lớn, nhưng với những gì đã thể hiện ở Confederation Cup vừa qua nên người ta tin rằng chiếc vé vào vòng sau còn lại ở bảng C sẽ khó thoát khỏi tay họ. Hai đối thủ còn lại là Angeria và Slovenia có lẽ sẽ chỉ đóng vai trò lót đường trong bảng đấu này khi thực lực thua xa Anh và Mỹ chắc sẽ là 2 đại diện vào vòng trong.

Bảng C, thời gian: 1h30 ngày 13/6

4. Hà Lan – Đan Mạch

Câu chuyện cổ tích "Đan Mạch loại Hà Lan ở bán kết Euro 1992” và khi có Bendtner và Poulsen, Đan Mạch có thể đánh bại “cơn lốc cam” để viết lại truyện cổ lần nữa không? Có lẽ ngày 14 tháng 6 mới có câu trả lời chính xác!

Xét về trình độ, phần thắng sẽ nghiêng về đội Hà Lan với đẳng cấp cao hơn hẳn, vì hiện họ là “cơn lốc” thực sự với nhiều ngôi sao, kỹ thuật thành thục, lối đá đầy màu sắc. Đó cũng chính là lý do mà đội Hà Lan được nhiều người ưu thích.

Bảng E, thời gian: 18h30 ngày 14/6

5. Bờ Biển Ngà – Bồ Đào Nha

Tại “bảng tử thần”, trận cầu giữa đại diện châu Phi – Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha với các cầu thủ sáng giá Cristiano Ronaldo, Simao Sabrosa, Drogba… sẽ là cuộc giao tranh “nảy lửa”.

Bảng G, thời gian: 21h ngày 15/6

6. Brazil – Triều Tiên

Đừng nghĩ rằng, trận đấu này đáng để xem bởi sự có mặt của đội áo vàng – xanh Brazil, mà Triều Tiên mới là đội bóng được chờ đợi để tạo ra cú sốc lớn. Sau 44 năm, Triều Tiên lại một lần nữa bước vào vòng chung kết, và ngay ở vòng loại, đây là đội bóng thi đấu hay nhất khu vực Châu Á.

Bảng G, thời gian: 1h30 ngày 16/6

7. Bồ Đào Nha – Brazil

Đây là trận đấu cuối cùng của “Bảng tử thần”. Trận đấu được coi là “đỉnh của điểm” trong các trận và có tính quyết định đến chức vô địch WC lần này.

Để cạnh tranh vị trí đứng đầu của bảng G nhằm tránh gặp đội đứng đầu của bảng H, trận đấu này sẽ là cuộc chiến “một mất một còn”. Dù là Bồ Đào Nha hay Brazil, với lối chơi mạnh mẽ như vũ bão, nhưng cũng đậm chất kỹ thuật của nhiều ngôi sao, chắc chắn sẽ là “bữa tiệc” hoàn chỉnh cuối cùng cho vòng bảng chung kết của WC năm nay. C. Ronaldo và Robinho được dự đoán sẽ là nhân vật chính.

Bảng G, thời gian: 21h ngày 25/6

8. Brazil – Bờ biển Ngà

Một bảng đấu mà có 3 đội bóng nằm trong danh sách ứng cử viên vô địch như: Brazil, Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha thì xứng đáng được gọi là “bảng tử thần”. Hơn nữa, khi nêu tên những “chú voi”: Droba Kalou, Zokora, Yaya Toure, Kolo Toure và Eboue... sẽ là thách thức lớn nhất đối với Brazil. Có lẽ, đây sẽ là trận đấu hay nhất ở bảng G.

>> Cập nhật sau mỗi trận đấu: Lịch thi đấu, kết quả và bảng điểm World Cup 2010

Lê Chung