Ai có trách nhiệm?

Thứ hai, 04/01/2016 08:26

(Cadn.com.vn) - Hỏi mông lung vậy thì ai mà nhận, phải có "địa chỉ" rõ ràng chớ Hai Hòa Thọ!

- Bởi vậy, nên người dân chỗ Hai mỗi khi ra đường là lo ngay ngáy Bề Tui à.

- Hai Hòa Thọ lo điều gì?

- Nguy cơ về TNGT đang rình rập...

- À, tình trạng mất ATGT cũng là vấn nạn chung của nhiều địa phương. Trong 3 ngày đầu năm mà cả nước có đến 65 người chết vì TNGT. Vậy tình trạng mất ATGT ở chỗ Hai là chuyện gì?

- Đường xuống cấp nghiêm trọng, không còn là ổ voi nữa, mà là ụ mối "khủng", đất, đá nổi gồ ghề giữa đường dễ dẫn đến TNGT cho các loại phương tiện, nhất là xe máy và xe đạp.

- Vậy phải kiến nghị đơn vị chức năng sửa chữa để kịp "ăn Tết" chớ?

- Kiến nghị nhiều rồi, nhưng chẳng thấy ai đoái hoài...

Từ thông tin của Hai Hòa Thọ phản ánh, Bề Tui đã tìm hiểu và được biết, hiện nay trên đường WB2 từ UBND P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đến tuyến QL14B (đoạn qua tổ 5, P. Hòa Thọ Tây) có một đoạn đường xuống cấp rất nguy hiểm. Tuy nhiên, điều khiến người dân bức xúc hơn cả là đường đã xuống cấp như vậy, nhưng nhiều tháng qua  không có bất cứ một đơn vị chức năng nào, hoặc chính quyền địa phương có biện pháp tu bổ, san lấp tạm thời để việc đi lại của bà con được thuận lợi. Trong lúc, tuyến đường này, học sinh đến lớp, phụ huynh đưa đón con em tới trường, công nhân lao động trong cụm công nghiệp Hòa Cầm lưu thông rất đông đúc, lại thêm tình trạng phương tiện chở quá tải vẫn "lén lút" lưu hành...

Bề Tui nhận thấy, nguyện vọng của người dân P. Hòa Thọ Tây hoàn toàn chính đáng, việc sửa chữa đoạn đường hư hỏng này cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa thấy ai có trách nhiệm (!?).

Ụ mối "khủng" nổi trên đường WB2 (đoạn qua tổ 5, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ).

Bề Tui