Ấm áp hậu phương

Thứ hai, 02/06/2014 11:41

(Cadn.com.vn) - Ngày cuối cùng của tháng 5, trời nắng như đổ lửa nhưng trong ngôi nhà tập thể chưa đầy 15m2 của Kiểm ngư viên Mai Văn Diệp (tàu KN 629, Chi đội số 3, Kiểm ngư Vùng II) vang lên tiếng cười tràn đầy hạnh phúc. Đó là thời điểm anh Diệp được về nhà sau gần một tháng làm nhiệm vụ trên biển. Anh cùng anh em trong đội vừa trở về đất liền lúc 1 giờ sáng cùng ngày trên con tàu KN 629 đầy thương tích do tàu Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng khi thực thi nhiệm vụ chấp pháp tại vùng biển Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Người vợ trẻ ôm chặt lấy chồng mình nghẹn ngào, đứa con trai 4 tuổi cùng nép mình vào lòng bố.

Giây phút gần gũi hiếm hoi của Kiểm ngư viên Mai Văn Diệp bên vợ con.

Anh Diệp và chị Đặng Thị Phúc Thùy (vợ anh) lấy nhau được 5 năm nay, sinh được thằng cu kháu khỉnh và giống y như bố. Đôi vợ chồng trẻ với nhiều dự định vì khi vừa cưới nhau họ đã có công ăn việc làm ổn định. Chị Thùy tốt nghiệp Đại học kinh tế Đà Nẵng, làm việc ở ngân hàng. Tuy nhiên, số phận không phải vậy, sau khi sinh con thì chị đổ bệnh, gia đình hai bên lại ở xa nên mọi việc trong nhà một mình anh lo liệu. Rồi bệnh chị nặng dần, căn bệnh ung thư tuyến giáp đã tiêu tốn hết số tiền đôi vợ chồng trẻ dành dụm được. Cạn tiền, họ phải vay mượn để chữa chạy. Mỗi đợt chị ra Hà Nội tái khám, trị xạ là một lần tốn kém nhưng không phải vì vậy mà hạnh phúc của họ vơi đi. Thương anh chị không có chỗ ở ổn định, Chi đội Kiểm ngư 3 bố trí một phòng tập thể cho hai vợ chồng. Cả tháng nay, anh Diệp theo nhiệm vụ ở ngoài biển, một mình chị vẫn chăm sóc con và tự lo cho bản thân. Chị bảo "mình là hậu phương của anh, nên lúc nào cũng tự nhủ bản thân cố gắng, để chồng yên tâm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc".

Đại diện Chi đội Kiểm ngư 3 tặng quà cho gia đình anh Mai Văn Diệp.

Căn nhà thuê của vợ chồng Kiểm ngư viên Hoàng Văn Hòa (tàu KN 764, Chi đội số 3) cũng vỏn vẹn 35m2. Anh lên đường ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ khi đứa con thứ 2 vừa mới chào đời, nay đã được 21 ngày tuổi. Hai ngày nay nghe tin anh Hòa về đất liền để sửa chữa tàu tại cảng đóng tàu Sông Thu, nhà chỉ cách cảng độ 2 cây số nhưng chưa thấy về nhà vì còn bận quá nhiều việc. Chị Phan Thị Thu Thủy, vợ anh Hòa tâm sự: "Em chỉ mong anh ấy khỏe mạnh để tiếp tục cùng anh em trong đội thực hiện tốt nhiệm vụ. Mẹ con em ở nhà tuy nhớ chồng, nhớ cha nhưng sẽ không khóc để anh yên tâm công tác".

Hoàn cảnh gia đình anh Hòa cũng hết sức khó khăn, mẹ ruột anh ở quê cũng đang chống chọi với căn bệnh ung thư nằm liệt giường, anh lại đi biền biệt nên một mình chị Thủy gánh vác nhiều công việc thay anh. Chị Chu Thị Thu, vợ Kiểm ngư viên Trần Quốc Hương cũng trong tâm trạng tương tự. Từ đầu tháng 5 đến nay anh cũng chỉ mới về nhà một lần rồi lại xuống tàu đi ngay. Cháu Trần Thị Khánh Ngân, con gái anh chị cũng vừa tròn 1 tuổi, nhưng lại hay đau ốm nên chị hàng ngày ở nhà chăm con và theo dõi tin chồng qua báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng...

Vợ Kiểm ngư viên Hoàng Văn Hòa một mình chăm con để chồng yên tâm công tác.

Anh Vương Mạnh Hòa, Chi đội 3, Kiểm ngư vùng II cho biết, do đa phần anh em trong đội đều xa quê và hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nên được bố trí ở nhà tập thể, một số khác lại phải thuê nhà. Các kiểm ngư viên lại phải thường xuyên đi xe nên mọi công việc ở nhà đều do một tay vợ con lo liệu. Tuy vậy, những người vợ của các kiểm ngư vẫn đảm đang lo toan gánh vác việc nhà, đồng thời là nguồn động viên to lớn để anh em kiểm ngư viên yên tâm bám biển, thực hiện nhiệm vụ được giao và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Tuấn