Ấm áp một tấm lòng

Thứ năm, 03/04/2014 10:04

(Cadn.com.vn) - Võ Thị Như Trang, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, chẳng mấy khá giả gì. Năm học trung học phổ thông, Trang lại chẳng may phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp. Từ lúc đó trở đi, Thùy Trang nhiều lần phải nhập viện, ra viện rồi lại phẫu thuật, xạ trị. Đau đớn là vậy, nhưng bằng nghị lực và sự động viên, quan tâm giúp đỡ của mọi người, Thùy Trang đã vượt qua được tất cả. Những ngày ở viện, được chứng kiến rất nhiều những số phận có cùng nỗi đau, khi sức khỏe được bình phục trở lại, Trang ấp ủ ước mơ được giúp đỡ nhiều hơn cho những trường hợp có cùng cảnh ngộ.

Võ Thị Như Trang miệt mài học tập...

Trang có tài viết lách. Từ lúc còn nhỏ, Trang đã viết và tham gia rất nhiều cuộc thi sáng tác khác nhau. Trang gặt hái được rất nhiều giải thưởng, như: Giải Nhất cuộc thi viết “Người thầy trong tôi” (Báo Khoa Học & Đời Sống tổ chức, tháng 9-2011), giải Ba cuộc thi viết “Trung thu gợi nhớ tình thân” (Cty cổ phần Kinh Đô tổ chức, tháng 9-2011) và giải Khuyến khích cuộc thi viết “Hành trình tôi yêu” (Báo Thanh Niên phát động, tháng 10-2011)... Từ đó, Trang bắt đầu làm quen với công việc viết báo. Trang viết rất nhiều. Trang tìm đến với nhiều số phận có hoàn cảnh khó khăn và bằng tấm lòng và ngòi bút của mình, Trang đã kêu gọi được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều Mạnh Thường Quân ở khắp mọi nơi trên cả nước.

Có lần Trang lên tới Tây Giang, một huyện miền núi xa xôi thuộc tỉnh Quảng Nam để làm từ thiện. “Lần đó Trang tiền trạm Tây Giang, đường sá thì trắc trở. Bên là sườn núi, bên thì vực sâu, đi lại rất khó khăn. Ở đó hai ngày một đêm, trời về khuya rất lạnh. Trong người chẳng còn đồng tiền nào, chỉ biết ăn bánh tráng cho đỡ đói thôi!”. Lần khác, Trang một mình đến vùng núi Bắc Trà My để trao tiền ủng hộ cho gia đình ông Huỳnh Ngọc Anh (xã Trà Đông, H. Bắc Trà My).

Trang nhớ lại: “Đường rừng hoang vắng, không có lấy một cái nhà. Cứ đi, đi rồi cũng may mà có người dân tận tình, chỉ đường cho mình đi, chứ không lạc ở trong đó, có chuyện gì xảy ra mình cũng chỉ biết chịu mà thôi. Có chết cha mẹ mình cũng không hay biết!”. Và Trang đã đến, động viên, chia sẻ với gia đình ông Anh, bởi Trang cũng đã thấu hiểu nỗi đau và từng trải qua những giai đoạn ngặt nghèo như vậy. “Trang động viên họ, từ câu chuyện của chính mình, Trang khuyên họ hãy sống lạc quan hơn”.

...và đến với trẻ em dân tộc Cơ Tu ở Tây Giang (Quảng Nam).

Đam mê công việc làm từ thiện, Trang còn tham gia vào câu lạc bộ Nhân Ái Quảng Nam. Hiện nay, Trang đang là Phó chủ nhiệm phụ trách truyền thông của câu lạc bộ này. Với cả tấm lòng, Trang đã luôn quan tâm, giúp đỡ cộng đồng và giúp đỡ những số phận gặp nhiều bất hạnh. Ước mơ xây dựng về một vùng đất xứ Quảng giàu đẹp, không còn những người nghèo, không còn những mảnh đời éo le... là động lực để Trang tiếp tục hành trình từ thiện.

Mỹ Kim