Ấm áp mùa Xuân về

Thứ năm, 12/01/2017 10:49

(Cadn.com.vn) - Cả hội trường đang yên lặng bỗng xôn xao rồi vỡ òa trước những lời thăm hỏi nồng nhiệt, những cái bắt tay xiết chặt, những cái ôm đằm thắm giữa các thế hệ, tất cả đã làm cho không khí buổi lễ bỗng ấm hẳn lên và ăm ắp tình người... Đó là những gì chúng tôi ghi nhận được tại Lễ mừng thọ các hội viên cao tuổi của Câu lạc bộ Thái Phiên (CLB) TP Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức ngày 11-1-2017.

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Anh tặng quà cho nữ AHLLVT Ngô Thị Huệ.

Phát biểu tại Lễ mừng thọ, đồng chí  Nguyễn Xuân Anh-Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP bày tỏ xúc động khi được gặp lại các cụ, các bác, những cán bộ lão thành của thế hệ đi trước, nay là hội viên CLB, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động CLB và tràn đầy nhiệt huyết cách mạng. Các hội viên CLB thường xuyên theo dõi tình hình, tin tức của thành phố, đã có nhiều ý kiến tham mưu, đóng góp cho chính quyền thành phố, các cụ, các bác luôn xứng đáng là tấm gương giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Bí thư đánh giá cao những hoạt động của CLB, các hội viên luôn khẳng định vai trò là cầu nối của nhiều thế hệ đàn anh đi trước, luôn phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng phát triển giàu đẹp hơn... Khái quát một số tình hình của thành phố trong năm 2016 , đồng chí Nguyễn Xuân Anh vui mừng báo cáo đến các hội viên CLB về sự phát triển toàn diện về kinh tế- văn hóa- xã hội, trong đó thu ngân sách đạt và vượt định mức đề ra; tình hình ANQP- TTATXH ổn định, thành phố đã tổ chức thành công nhiều hội nghị, đại hội tầm cỡ quốc tế và sắp đến là hội nghị APEC sẽ diễn ra vào tháng 11-2017...

Trao đổi với các hội viên CLB về những định hướng lớn, quan trọng cho sự phát triển của thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đã điểm qua một số dự án quan trọng, những chủ trương lớn, đồng thời cũng trao đổi quan điểm của mình về việc chuẩn bị cho dự án hầm chui qua sông Hàn.  Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, việc xây hầm chui qua sông Hàn không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo TP nhiệm kỳ này mà còn là trách nhiệm của các nhiệm kỳ về sau.  Tất cả đều hướng đến tương lai, hướng đến sự phát triển lâu dài của TP Đà Nẵng trong những năm tiếp theo. Mai đây, lượng người sẽ đông đúc hơn, không dừng ở con số một triệu dân; mật độ người và phương tiện tham gia giao thông sẽ dày đặc hơn nhiều, chưa kể đến lượng khách du lịch ngày càng tăng, không dừng ở con số 6 triệu khách/năm; rồi tình hình ANQP- TTATXH phức tạp, thời tiết, khí hậu sẽ có biến đổi...  Giả sử khi đó những cây cầu qua sông Hàn không đủ đáp ứng thì đã có hầm chui để đảm bảo giao thông, ổn định tình hình cũng như sự phát triển ngày càng nhanh của thành phố...

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng quà cho hội viên CLB Thái Phiên.

Dịp này, đồng chí Huỳnh Đức Thơ- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ  tịch UBND TP đến trao quà tận tay từng hội viên, đồng chí bày tỏ tình cảm và sự tin tưởng tuyệt đối của chính quyền thành phố đối với các hội viên CLB trong việc tham mưu, góp ý kiến cho các cấp chính quyền, cũng như phát huy trí tuệ, uy tín của mình trong việc vận động, hưởng ứng xây dựng mục tiêu "Thành phố 4 an" năm 2017. Bà Ngô Thị Huệ, AHLLVTND xúc động tâm sự: "...Cứ mỗi độ xuân về, anh em CLB chúng tôi lại già thêm một tuổi, ấy vậy mà cứ nao nức, cứ bồn chồn ngóng chờ đến ngày lễ như hôm nay để gặp nhau, để được đồng chí Bí thư Nguyễn Xuân Anh, đồng chí Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ ân cần đến bắt tay, chúc thọ, tặng quà, động viên. Sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo thành phố đã cho chúng tôi niềm vui, sự tin tưởng, để chúng tôi thấy mình già nhưng chưa phế... còn sức thì còn tiếp tục phấn đấu, động viên, bảo ban con cháu và bà con xóm giềng cùng xây dựng thành phố Đà Nẵng của chúng ta ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố Anh hùng, thành phố đáng sống...".

Mùa xuân đang len lỏi qua từng góc phố, hàng cây, đến với mọi nhà. Còn với tôi, hôm nay, ngay tại hội trường này tôi tin rằng ai nấy đều cảm nhận được hương vị mùa xuân ấm áp, đầy ắp tình người, tình đồng chí đang đến với mọi người, đến với toàn thể hội viên CLB Thái Phiên Đà Nẵng.

H.M