Ấm lòng hậu phương Cảnh sát biển

Thứ sáu, 15/08/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-8, Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 5 và đơn vị kết nghĩa - Chi hội Phụ nữ Trung tâm Kỹ thuật khu vực 2, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đã đi thăm, tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 5 gia đình chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đang sinh sống tại Đà Nẵng. Chuyến đi đã giúp nữ quân nhân hai đơn vị hiểu và khâm phục hơn nghị lực của hậu phương người lính biển.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình chị Võ Thị Xuyến. Kết duyên cùng trung úy chuyên nghiệp Thái Song Hiệp đã gần chục năm, dường như chị Xuyến đã quen với các chuyến công tác biền biệt của chồng. Làm vợ  Cảnh sát biển là làm quen với nếp sống tự lập. Chị bảo: "Từ ngày đang còn tìm hiểu, có khi cả tháng chúng tôi mới được gặp nhau một lần. Nay nội ngoại đều ở xa, lúc các con đau ốm, tôi cũng quen một mình quán xuyến, lo lắng, thuốc thang, bởi không muốn anh ấy bận tâm chuyện nhà mà ảnh hưởng đến công tác".

Thăm bà Hoàng Thị Tự, mẹ của thiếu úy Trần Kim Ba đang điều trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Thăm bà Hoàng Thị Tự, mẹ thiếu úy chuyên nghiệp Trần Kim Ba, đang điều trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, các nữ quân nhân rất xúc động nghe những lời tâm sự của bà: "Em nó sống tình cảm lắm, đặc biệt là rất thương mẹ. Thấy Ba lên đường làm nhiệm vụ mà trong bụng cứ thấp thỏm. Tôi bảo, ở nhà còn có cha, có người thân, đơn vị. Con cứ hoàn thành tốt công việc là tiếp thêm cho mẹ nghị lực chiến đấu với bệnh tật".

Từ nhiều năm nay, chị Phạm Thị Huyền  đã quen với việc người chồng, thượng úy Trịnh Thúc Việt do đặc thù công tác, trong những chuyến đi dài ngày trên biển, gần như không liên lạc về nhà. Mở cuốn album với những tấm ảnh anh chụp cùng đồng đội và người thân, chị bộc bạch: "Những ngày anh ấy được nghỉ phép, đi tranh thủ, căn nhà chộn rộn hẳn. Hai vợ chồng cùng hí húi dọn dep nhà cửa, chuẩn bị cơm nước và cùng chăm con. Vui nhất là thằng cu, cứ sà vào lòng ba mà bi bô hỏi chuyện". Vóc dáng bé nhỏ song chị Huyền đã thể hiện bản lĩnh kiên cường. Phát hiện mang trong mình khối u lớn, ngày lên bàn mổ, chị nắm chặt tay chồng, hứa: "Em nhất định sẽ khỏe mạnh để còn lo cho con và anh. Anh cứ tin ở em". Niềm lạc quan và tình yêu mãnh liệt đã giúp chị vượt qua bạo bệnh, là điểm tựa vững vàng để người bạn đời nhẹ lòng vươn khơi.

"Càng gặp sóng cả càng vững tay chèo", đó là tâm niệm của chị Mai Lệ Huyền, vợ thiếu úy chuyên nghiệp Lê Văn Lực. Cưới nhau cuối năm 2010, 2 lần mang thai không thành, đến tháng 4-2014, chị như vỡ òa trong hạnh phúc khi sinh hạ cháu trai đầu lòng Lê Duy Hiếu. Nhưng niềm vui không trọn khi bác sĩ thông báo cháu bị dị tật ở chân và mắc bệnh tim bẩm sinh. Chồng bận công tác xa, bản thân phải bỏ việc để ở nhà chăm con, song chị quả quyết: "Từ khi lấy nhau, tôi đã xác định yêu chồng là yêu luôn cả sự nghiệp của chồng. Hoàn cảnh càng ngặt nghèo thì mình càng phải cứng rắn. Khoản lương hàng tháng anh ấy gửi về, tôi chi tiêu hết sức tằn tiện để lo cho con và trả tiền thuê trọ. Bây giờ mong ước lớn nhất của vợ chồng tôi là cháu sớm được mổ tim. Chỉ lo chi phí quá lớn, không biết có xoay xở nổi không".

Tặng quà chị Phạm Thị Huyền, vợ thượng úy Trịnh Thúc Việt.

Trước hoàn cảnh của mẹ con chị Huyền, đại úy Nguyễn Vũ Trà My, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Trung tâm Kỹ thuật khu vực 2 cho biết: "Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ kết nối với gia đình để làm thủ tục đề nghị chương trình "Trái tim cho em" quan tâm hỗ trợ, giúp cháu Hiếu sớm bình phục".

Cùng với hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chiến sĩ cảnh sát biển, cuối tháng 8-2014, Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 5 và Chi hội phụ nữ Trung tâm Kỹ thuật khu vực 2, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề "Hướng về biển đảo Tổ quốc" với CBCS Vùng Cảnh sát biển 2.

Ngọc Diệp