Ấm lòng những nghĩa cử cao đẹp

Thứ hai, 14/09/2020 21:51

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đã dần được kiểm soát, qua đó, chính quyền thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội để nhiều hoạt động sản xuất dần trở lại trạng thái bình thường. Để có được những thành quả tích cực trong công tác chống dịch, ngoài sự nỗ lực tích cực của các cấp cơ quan hữu trách, những nhóm thiện nguyện trên toàn thành phố cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung sức cùng thành phố vượt qua khó khăn.

Bà Phan Thị Nuôi được nhóm thiện nguyện "Chuyến xe 0 đồng" đưa về quê miễn phí.

Đưa người nghèo về quê với giá... 0 đồng

Bà Phan Thị Nuôi (65 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Nam) điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đúng lúc bệnh viện thực hiện cách ly, phong tỏa 14 ngày. Vừa lo lắng cho bệnh tình, lại vừa lo lắng cho thời gian ở tại bệnh viện kéo dài sẽ cần nhiều khoản phải chi tiêu. Vậy nhưng, mỗi ngày bà đều được hỗ trợ những suất cơm từ các nhóm từ thiện gửi vào. Xúc động hơn, khi hết phong tỏa, bà được chương trình "Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng" hỗ trợ đưa về quê nhà tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Bà Nuôi tâm sự: "Gia đình tôi rất khó khăn, lại thường xuyên đau ốm nên thường xuyên ra Đà Nẵng để chữa bệnh, với chi phí rất tốn kém. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ tận tình cùng những bữa cơm ấm lòng trong mùa dịch của nhóm tình nguyện "Bếp cơm vạn tình" đã giúp tôi có những suất ăn bổ dưỡng trong mùa dịch. Đặc biệt, tôi cũng cảm ơn chuyến xe nghĩa tình 0 đồng đã đưa tôi cùng không ít người bệnh khác về đến quê trong thời gian qua. Mong rằng, các bạn trẻ luôn giữ được sức khỏe để có thêm những hoạt động nghĩa tình ý nghĩa, giúp đỡ thêm nhiều người nghèo khác".

Những suất thực phẩm 0 đồng đã được trao tận tay đến nhiều người dân khó khăn trên địa bàn TP.

Bạn Hồ Ngọc Thanh -  Chủ nhiệm CLB "Bếp cơm Vạn Tình" và Chuyến xe Nghĩa tình giá 0 đồng cho biết, đây là lần thứ hai, các bạn trẻ của Câu lạc bộ (CLB) "Bếp cơm Vạn Tình" và "Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng" lại có mặt trên những nẻo đường của Đà Nẵng để kịp thời hỗ trợ cho các y, bác sĩ tại các cơ sở y tế và người nghèo. Khi dịch bệnh bùng phát trở lại vào cuối tháng 7, CLB đã không ngại nguy hiểm, tích cực hỗ trợ gần 55 nghìn suất ăn miễn phí cho 7 cơ sở y tế và chốt kiểm dịch... với tổng trị giá hơn một tỷ đồng.

Chương trình cũng đã trao 5.000 suất quà gồm các loại nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly, phong tỏa, cho sinh viên ngoại tỉnh bị mắc kẹt đang ở lại Đà Nẵng. Đặc biệt, khi Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng vừa được dỡ bỏ lệnh cách ly, đã có nhiều chuyến xe có giá "0 đồng" đến đưa người nhà, bệnh nhân về quê tại các tỉnh miền Trung. Sau đó là những bệnh nhân ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn ở các bệnh viện khác cũng lần lượt được hỗ trợ đưa về nhà, xa nhất là tỉnh Cao Bằng và Bình Thuận. "Chuyến xe Nghĩa tình giá 0 đồng" đã đưa khoảng 2.000 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo của các tỉnh miền Trung về tận nhà.

"Chúng tôi biết rằng, thực hiện những chuyến từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến bất thường là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, với sức trẻ của các tình nguyện viên cùng sự đồng hành của các mạnh thường quân, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để tích cực hỗ trợ cho người nghèo khó khăn. Mong rằng, người dân an tâm vượt qua dịch bệnh, thành phố nhanh chóng bình yên trở lại", bạn Hồ Ngọc Thanh bộc bạch.

Nhóm thiện nguyện Danang kitchen đã hỗ trợ gần 18 nghìn suất ăn miễn phí cho các bệnh viện.

Những giọt máu đào sẻ chia sự sống

Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, toàn thành phố thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội, các hoạt động tập trung đông người cũng bị nghiêm cấm, đồng nghĩa với việc các hoạt động tập trung hiến máu tình nguyện cũng phải tạm dừng. Nhằm ứng phó khẩn cấp với tình trạng khan hiếm máu do dịch bệnh diễn biến phức tạp, CLB Máu Nóng Tay Yêu Thương (trực thuộc Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng) đã kêu gọi mọi người cùng chung tay chia sẻ những giọt máu đào, hỗ trợ cho các bệnh nhân kịp thời đủ máu cấp cứu, phẫu thuật và điều trị trong thời gian này. Bạn Võ Hồng Trung, Chủ nhiệm CLB Máu Nóng Tay Yêu Thương cho biết, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến khó lường, CLB đã tổ chức 2 đợt lấy máu đột xuất tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình hiến máu.

Ngoài ra, CLB hỗ trợ 35 tiểu cầu máu cho các bệnh nhân Covid ở Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, bệnh viện Lao Phổi. CLB cũng vận động các thành viên hiến 75 đơn vị tiểu cầu máu; 153 đơn vị máu toàn phần cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi. "Bằng sự quyết tâm và tinh thần tràn đầy nhiệt huyết, các bạn tình nguyện viên đã không ngại nguy hiểm tự nguyện hiến máu cứu người, giúp đỡ không ít bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Đặc biệt, điều làm chúng tôi xúc động chính là việc chỉ cần có trường hợp cần hỗ trợ là sẽ có ngay người đến hiến máu, rất nhanh chóng và lặng lẽ. Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục kêu gọi các bạn trẻ chung tay hiến máu tình nguyện, kịp thời bổ sung lượng máu thiếu hụt trong thời gian qua" - Võ Hồng Trung chia sẻ.

Hơn 1 tháng đồng lòng, sẻ chia khó khăn, nỗ lực cùng toàn thành phố chống dịch, các cá nhân, những nhóm thiện nguyện đã lan tỏa tình người, trở thành chỗ dựa để các lực lượng tuyến đầu vững vàng chống dịch, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, an tâm thực hiện giãn cách. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, sự đóng góp đầy trách nhiệm của những cá nhân, tập thể đang sống, làm việc tại thành phố.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 20 nhóm thiện nguyện tiêu biểu trong thời gian qua, qua đó đã có sự ghi nhận, tuyên dương kịp thời các cá nhân, các nhóm thiện nguyện trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, chung tay phòng chống dịch.

Ngọc Quốc