Ẩn họa từ ma túy đá

Thứ năm, 09/04/2015 10:51

* KỲ 1: CHÂN DÀI “ĐẬP ĐÁ, PHÁ KE”

(Cadn.com.vn) - Nhiều lần theo chân lực lượng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng phá án, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi hầu hết các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng nghiện ma túy đều rất trẻ, độ tuổi mới mười tám đôi mươi, trong đó thành phần nữ giới chiếm tỷ lệ khá cao. Quả thực, theo suy nghĩ chủ quan, với những nhan sắc trời phú ấy, nếu họ biết trận trọng, giữ gìn và phát huy cùng với tri thức, hay đơn giản là tránh xa tầm “kiểm soát” của ma túy, có lẽ cuộc đời của các “chân dài” sẽ tươi sáng hơn. Hoặc, ít ra thì tương lai cũng không mịt mờ như hiện tại... 

Tính đến thời điểm bị Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cô gái có cái tên Linh mới 17 tuổi. Sinh ra ở một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Linh trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Nước da trắng, cặp mắt to tròn đen láy, Linh thu hút ánh nhìn từ người đối diện ngay lần đầu. Nếu chỉ quan sát bề ngoài, khó ai có thể biết Linh, với chừng ấy tuổi đời lại lọc lõi, ma mãnh, nhiều trải nghiệm như thế. Sự “trưởng thành” ấy thể hiện trong các câu trả lời, đối thoại, và cả… chất vấn ngược điều tra viên (ĐTV).

Bị bắt trong chuyên án do Phòng CSĐTTPVMT triệt phá đường dây do Nguyễn Tấn Hoàng (1987, trú tổ 82, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu vào ngày 16-3-2015, Linh khá bình tĩnh khi ngồi đối diện với ĐTV tại cơ quan CA. Khi ĐTV yêu cầu viết bản tường trình, Linh kiếm cớ, bảo mình không liên quan nên không có gì để viết. Không những thế, Linh còn tìm cách trả treo rằng, mình bị bắt… nhầm. Hỏi có sử dụng ma túy không, Linh một mực phủ nhận và khẳng định chưa bao giờ biết ma túy là gì. Tất nhiên, những lời nói, khẳng định của Linh là không có cơ sở. Ngược lại, nó được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ được thu thập một cách đầy đủ, khách quan của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, kết quả thử test đã chứng minh Linh “chơi” ma túy.

Các “hot girl” bị bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong đường dây do Nguyễn Tấn Hoàng cầm đầu.

Linh bảo, một phần do hoàn cảnh gia đình, phần lớn khác là do thích ăn chơi, sớm tiêm nhiễm với các thú vui không lành mạnh nên đã bẻ bút, gạt sách vở sang một bên và sa chân vào những cuộc chơi quên ngày tháng cùng đám “thanh niên cứng” khác. Được một thời gian, theo lời rủ rê của người quen, Linh dạt ra Đà Nẵng và xin vào kiếm cơm tại một cơ sở massage. Đây cũng là “cơ duyên” để Linh gặp Hoàng, một đối tượng cộm cán trong giới buôn “hàng trắng” ở Đà thành. “Trai giang hồ gặp gái làng chơi”, Hoàng vung tiền bao người đẹp. Hết ngày này qua tháng khác, Linh dần dà bị những cuộc chơi hoành tráng do Hoàng tổ chức ru ngủ dẫn đến mê muội. Và rồi Linh dính vào ma túy lúc nào cũng không hay biết. Ngày bị bắt, Linh đang cùng một “chân dài” khác đến khách sạn nơi Hoàng thuê để chuẩn bị tổ chức “đập đá, phá ke”.

Cũng cần phải nói thêm, trong đường dây ma túy do Nguyễn Tấn Hoàng cầm đầu, ngoài một số đối tượng là nam giới như Phạm Minh Đức (1992, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) - đối tượng tiêu thụ chính; N.Q.Đ. (1992, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thì cùng với Linh còn có 4 “chân dài” trẻ đẹp khác, được mệnh danh là “hot girl” ở các quán bar, vũ trường tại Đà Nẵng. Đó là V.T.Q.Tr. (1995, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), N.P.Tr. (1996, trú P. Hòa Thuận Tây) và L.H.P.Tr. (1995, trú P. Thuận Phước, Hải Châu). Các đối tượng này đều được Hoàng, Đức cung cấp tiền bạc, ma túy để thỏa sức ăn chơi, vẫy vùng. Ngược lại, khi cần thì các “chân dài” này cũng phải đáp ứng yêu cầu, phục vụ Hoàng các khoản từ A đến Z...

Đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Lê Ngọc Duy (1984, trú Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu bị Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng triệt phá đêm 15-12-2014 cũng là một chuyên án điển hình về việc các “chân dài” lún sâu vào vòng xoáy ma túy. Không phải ngẫu nhiên Duy được mệnh danh là “ông trùm đường dây ma túy chân dài”, bởi khi bị bắt, Duy tiết lộ cùng lúc có đến 3 “chân dài” đeo bám, từ sinh viên, “hot girl vũ trường” (cả hai bị bắt trước đó vì liên quan đến hành vi mua bán ma túy với Duy) đến cả “tiểu thư con nhà lành” cũng tình nguyện theo Duy.

Thủ đoạn của Duy cũng khá “quen thuộc” trong giới buôn “hàng trắng”, đó là lân la tới các quán bar, vũ trường rồi làm quen với các cô gái hám tiền, thích đua đòi hưởng thụ, sau đó cung cấp tiền, cùng nhau sử dụng, bán ma túy và sống với nhau như vợ chồng.

Một đối tượng buôn bán ma túy đá bị bắt giữ.

Khi mới chân ướt chân ráo vào Đà Nẵng, Duy cặp với Lê Thị Trang, một “chân dài” quê ở Quảng Bình. Vốn là sinh viên của một trường ĐH tại Đà Nẵng, nhưng thời gian Trang có mặt tại các nhà hàng, quán bar nhiều hơn ở giảng đường. Cặp với Duy, Trang biến mình thành một “tín đồ” cho những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng trong hoan lạc, không loại trừ việc sử dụng ma túy với người tình. Để có tiền phục vụ cho những cuộc chơi, Trang dần biến thành một “đại lý” ma túy của Duy cho đến ngày bị bắt.

Ngoài việc là “nạn nhân” bị rủ rê, lôi kéo rồi sa chân vào con đường mua bán trái phép chất ma túy do các “ông trùm” tạo ra, có nhiều “chân dài” biết là phạm tội nhưng vì mù quáng, muốn nhanh chóng kiếm tiền nên đã biến mình thành những con buôn ma túy chính hiệu. Trương Thị Ngọc Huyền (1985, trú đường Bắc Đẩu, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) là một ví dụ.

Quá khứ có nhiều lầm lỗi, từng bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 18 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, sau khi mãn hạn, Huyền kiếm cho mình công việc mưu sinh bằng nghề làm tóc. Những tưởng cuộc sống sẽ yên ổn khi Huyền chí thú làm ăn, hướng thiện, nào ngờ, từ ngày gặp Phạm Hữu Trần Hân (còn gọi là Zít, 1984, trú đường Trần Cao Vân) thì cả hai lao vào các trận cá độ bóng đá. Chỉ đến khi chìm trong nợ nần, người yêu lại có nguy cơ bị đám giang hồ “xử”, Huyền quyết định… làm liều đi buôn bán ma túy. Ít học (trình độ 7/12), nhận thức lệch lạc, lại một thời “kinh qua” trong trại giam nên Huyền nghĩ, việc làm này sẽ nhanh chóng thu lợi, có tiền cho người yêu trang trải nợ nần rồi sẽ... bỏ. Vậy nhưng, suy nghĩ thiển cận ấy đã đưa Huyền và người yêu trở lại trại giam, tạm biệt những tháng ngày son trẻ.

Doãn Nguyên Hưng
(còn nữa)