Án mạng bên công viên Fidel

Thứ năm, 17/09/2020 19:00

Cầm kéo từ nhà trọ ra khu vực vỉa hè công viên Fidel (TP Đông Hà, Quảng Trị) để kiếm rau nấu mì tôm, Nguyễn Trọng Lâm (1990, trú P.1, TP Đông Hà) xảy ra mâu thuẫn với anh H.Q. (1968, trú P.1, TP Đông Hà). Trong lúc tức giận, Lâm dùng kéo mang theo đâm anh Q. thủng động mạch chủ ngực dẫn đến tử vong do mất máu không hồi phục.  Ngày 16–9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Lâm về tội: “Giết người” với khung hình phạt từ 7- 15 năm tù.

Nguyễn Trọng Lâm hầu tòa.

Có mặt ở hàng ghế đại diện hợp pháp của bị hại là vợ và các con của anh Q.,  các cháu đều còn nhỏ, trong đó có một cháu bị khuyết tật. Thương con, sợ con bị tổn thương thêm nữa nên người mẹ giấu nước mắt, đau đớn vào lòng. Dù vậy, giọng chị vẫn nghẹn lại trước mất mát quá lớn, nhất là khi nghe công bố cáo trạng và lời khai hung thủ liên quan đến vụ án.

Đó là vào trưa ngày 8-11-2019, Lâm đi từ phòng trọ đến khu vực vỉa hè công viên Fidel, phía sau nhà số 24/48- Đặng Tất (P.1, TP Đông Hà) để hái rau về nấu ăn. Lúc đi, Lâm mang theo 1 cây kéo, 1 cái dù che mưa và 1 bao ni-lông. Thấy trên vỉa hè có đám rau khoai lang, Lâm tùy tiện dùng kéo cắt. Lúc này, anh Q. (chủ vườn rau) đang chạy xe máy chở con đi học thấy vậy liền hỏi rau nhà anh trồng, sao Lâm lại cắt. Lâm trả lời “Cháu chỉ cắt mấy đọt về nấu mì tôm, nhưng chú không cho thì thôi”. Khi anh Q. rời đi, Lâm di chuyển sang vạt rau cách đó 15m và tiếp tục cắt đọt rau khoai lang. Khoảng 2 phút sau, anh Q. trở lại, thấy Lâm vẫn cắt rau nên tiếp tục hỏi “Mi cắt rau nhà tau mãi rứa?”. Lâm liền đáp trả, cho rằng đám rau này ở ngoài vỉa hè.

Lời qua tiếng lại, anh Q. đi đến hàng rào rút thanh tre dài hơn 1,3m đánh vào người của Lâm 3 cái. Lâm vừa đi thụt lùi vừa nói lấy cớ chi đánh. Trong khi anh Q. cầm thanh tre áp sát đến, dùng tay chụp vào cổ áo Lâm, thanh niên này sợ bị đánh tiếp nên sẵn cây kéo trên tay đã đâm mạnh 1 nhát trúng vào lưng bên trái của anh Q., sau đó giơ kéo huơ qua huơ lại để đe dọa anh Q. thụt về phía sau. Sau cú đâm này, Lâm và anh Q. còn lời qua tiếng lại. Lâm quay về phòng trọ, còn anh Q. đề xe máy nổ. Lâm cứ ngỡ anh Q. chỉ bị thương nhẹ, về nhà, không ngờ đã bị choáng và ngã xuống. Nạn nhân được đưa vào BVĐK tỉnh Quảng Trị cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cứu chữa nhưng đã không qua khỏi, tử vong vào ngày 15-11-2019.

Qua giám định pháp y, kết luận nạn nhân Q. tử vong vì mất máu không hồi phục do vết thương thủng động mạch chủ ngực. Hành vi của Lâm là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, cáo trạng cũng nêu Lâm phạm tội 1 phần cũng do lỗi của nạn nhân.

Tại phiên tòa, vợ bị hại nghẹn ngào cho hay anh Q. tính không dễ nổi nóng, không hay gây gổ nên chắc phải vì điều chi, lời nói nào đó gây bức xúc lắm mới cầm cây đánh Lâm. Nhưng quá trình xảy ra vụ án, không ai chứng kiến, nên nỗi lòng của người vợ ấy cũng sẽ mãi chìm trong khắc khoải. Tuy nhiên, từ thái độ, biểu hiện của Lâm xuyên suốt quá trình điều tra, xét xử, cho thấy rất thành khẩn. Bị cáo thuộc hộ cận nghèo nhưng cũng đã nỗ lực để khắc phục, bồi thường một phần cho gia đình bị hại.

Nói thêm về nhân thân bị cáo, khi ở tuổi vị thành niên, từng phạm tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên án treo. Đến năm 24 tuổi, phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”, lãnh án 18 tháng tù. Sau ngày chấp hành xong án, trở về địa phương sinh sống và Lâm cũng đã kết hôn và con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Theo đại diện VKSND tỉnh, Lâm được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 11 đến 12 năm tù. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên Lâm 11 năm tù về tội “ Giết người”, cùng các khoản bồi thường liên quan.    

BẢO HÀ