Án mạng đau lòng trong đêm mưa

Thứ năm, 02/11/2017 14:00

Suốt đêm 31-10, trong cơn mưa tầm tã, người dân làng Plei Tăng A (xã Ia Ke, H. Phú Thiện, Gia Lai) không ai bảo ai, tập trung về nhà ông Kpă Bem và bà Ksor H’Brech (trú địa phương) để lo hậu sự cho nạn nhân. Không ai có thể ngờ sau bữa rượu, đứa con rể của nạn nhân ra tay cuồng sát gia đình nhà vợ rồi treo cổ tự vẫn.

Dân làng Plei Tăng A bàng hoàng trước cái chết của ông Bem và bà H’Brech.

Sáng 1-11, bầu trời ở làng Plei Tăng A trời vẫn đổ mưa tầm tã như khóc thương cho số phận của ông bà Kpă Bem (1956) và Ksor H’Brech (1954). Trước căn nhà sàn của nạn nhân, người dân làng dựng vội chiếc rạp để lo hậu sự. Nỗi đau thương vẫn chưa thể xóa hết những hình ảnh kinh hoàng diễn ra trong đêm trước... Theo thông tin ban đầu, 18 giờ 30 ngày 31-10, Kpă Hiệp (1989, trú làng Plei Tăng A) về nhà vợ trong tình trạng ngất ngưởng men say. Theo phong tục của người Gia Rai, sau khi lấy vợ, Hiệp sẽ về bên nhà vợ “ở rể”. Thế nhưng, từ khi lấy vợ, Hiệp vẫn chứng nào tật nấy, chỉ thích ăn chơi, lười lao động và y đã có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”. Đặc biệt, bao nhiêu lần nhà vợ đã phải ngao ngán khi cứ rượu vào là Hiệp lại quậy phá.

Khi thấy chồng lại giở chứng, chị Ksor H’Ria (1993, vợ Hiệp) trách móc Hiệp bỏ bê công việc, chỉ ham rượu chè rồi về quậy phá. Khi Hiệp vào nhà bế con thì chị H’Ria ngăn cản bởi Hiệp đã say khướt nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Thấy 2 đứa con lớn tiếng, ông Bem vào vừa khuyên nhủ con gái vừa bảo Hiệp đi ngủ. Thế nhưng, bất ngờ Hiệp lớn tiếng cự cãi với bố vợ. Thấy anh rể hỗn với bố mình, chị Ksor H’Lum ở trong nhà cũng khuyên can Hiệp và hỏi: “Sao anh lại chửi bố?”. Những tưởng chuyện dừng lại đó, không ai có thể ngờ Hiệp lẳng lặng bỏ ra phía góc nhà rồi lấy một con dao rựa lao vào chém chị H’Lum. Thấy vậy, cả ông Bem và bà H’Brech lao vào can ngăn cũng bị Hiệp chém xối xả. Thấy cảnh tượng trên, quá hoảng sợ, chị H’Ria vừa bế con vừa bỏ chạy gào khóc kêu cứu dân làng.

Khi mọi người đổ xô đến nơi, Hiệp đã bỏ trốn. Nơi căn nhà sàn cả 3 người là ông Bem, bà H’Brech và chị H’Lum nằm giữa vũng máu với nhiều vết chém trên người. Ông Bem tử vong tại chỗ do nhiều vết thương, trong đó có vết chém sâu ở cổ gây đứt động mạch chủ. Ngay sau đó, dân làng cùng chính quyền địa phương đưa chị H’Lum và bà H’Brech đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H. Phú Thiện và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Thế nhưng, bà H’Brech đã tử vong trên đường đi cấp cứu, trong đó xác định nguyên nhân tử vong là do vết chém vào mặt gây vỡ hộp sọ. Chị H’Lum nguy kịch với vết chém vào đầu và vết chém đứt lìa cổ tay trái, đứt lìa ngón tay phải.

Sau 4 giờ phẫu thuật, chị H’Lum đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nối thành công cẳng tay và qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, CAH Phú Thiện phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra vụ án; đồng thời truy tìm hung thủ là Kpă Hiệp. Tuy nhiên, đến 19 giờ ngày 31-10, mọi người phát hiện Hiệp đã tử vong trong tình trạng treo cổ tự vẫn trên cây xoài sau nhà chị gái của Hiệp tại làng Plei Lôk (xã Ia Ke, H. Phú Thiện). Cơ quan CA đã thu giữ hung khí và thực hiện các bước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Anh Rơ Mah Thức (1993, trú làng Plei Tăng A, người thân nạn nhân) cho biết: trước khi gây ra án mạng, Kpă Hiệp có đi uống rượu tại nhà người anh vợ từ khoảng 16 giờ cùng ngày. Tuy lấy vợ 2 năm nay và vợ chồng đã có một cô con gái nhưng Hiệp lười lao động, thích đua đòi, ăn chơi. Hiệp vừa mãn hạn tù chưa lâu.

Sáng 1-11, bác sĩ Phạm Văn Lỹ - Trưởng khoa Ngoại - Thần kinh - Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: nạn nhân H’Lum đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch với nhiều vết thương do bị chém trên cơ thể. Trong đó, trên đầu nạn nhân có 4 vết thương, một vết thương gây nứt sọ dài 12cm, cẳng tay trái bị đứt lìa, ngón trỏ tay phải cũng bị đứt lìa và nhiều vết thương khác trên cơ thể. “Chúng tôi đã phải huy động toàn bộ bác sĩ trong ca trực cũng như tăng cường các bác sĩ ở khoa khác để cấp cứu, phẫu thuật cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật từ hơn 0 giờ đến 4 giờ mới xong, rất may là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đặc biệt, các bác sĩ đã nối thành công cẳng tay cho bệnh nhân khi đã bị đứt 2 mạch máu, đứt 2 dây thần kinh ở 2 tay. Hiện tại bệnh nhân H’Lum đã tỉnh táo” - bác sĩ Lỹ cho biết thêm.

MINH TÂN