Án mạng trên Tỉnh lộ 10

Thứ hai, 04/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, chỉ vì xích mích nhỏ, chiều 30-5, Đặng Văn Luýt (20 tuổi, trú xã Phú Mỹ, H. Phú Vang, TT-Huế) đã bị bạn học cũ cùng trường dùng dao tự chế đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Vụ án mạng xảy ra trên Tỉnh lộ 10B đã gây hoang mang dư luận ở làng quê vốn yên bình và sau thời gian khẩn trương vào cuộc, CQĐT đã làm rõ và bắt giữ hung thủ gây án.

CUỘC GẶP TRONG QUÁN NHẬU

Khoảng 14 giờ 30 ngày 30- 5, tại quán nhậu bình dân của bà Đoàn Thị Thúy Anh (thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ, H. Phú Vang), 3 thanh niên gồm Đặng Văn Luýt, Đặng Viết Quang (18 tuổi) và Phù Trường Minh Hậu (17 tuổi, đều trú xã Phú Mỹ, H. Phú Vang, TT-Huế) đang ngồi nhậu thì có một nhóm thanh niên khác đến quán này gọi nồi lẩu tươi sống. Một thanh niên tên Tài của nhóm vừa vào, nhận ra Quang là người quen, từng học cùng trường nên chào hỏi. Sau đó, Quang mời Tài qua bàn để uống ly bia. Lúc này, Luýt hỏi Tài: “Mi có biết thằng Pháp ở An Truyền không”? (Tài cũng trú làng này) thì Tài trả lời: “Có! Mà có chuyện chi không”. Luýt nói: “Bữa trước tau ra An Truyền chơi thì thằng Pháp rượt đòi đập tau. Mi kêu thằng Pháp vô đây cho tau đánh”. Tài trả lời: “Lâu lắm rồi tau không chơi với hắn nên không biết số điện thoại để kêu”. Sau đó, Tài quay về bàn của mình. Ngay lúc đó, Quang qua bàn Tài, hỏi: “Thằng anh tau nói chuyện mi thì nói cho đàng hoàng”. Tài nói lại: “Thằng anh mi kêu tau đi kêu thằng Pháp, tau không kêu thì răng?”. Tài tức giận, chạy ra chỗ dựng xe trước quán mở cốp lấy con dao nhọn, lao đến đâm Luýt nhiều nhát khi Luýt vừa đi vệ sinh vào đang đứng ở cửa quán. Bị đâm bất ngờ, Luýt vùng bỏ chạy ra đường được khoảng 20m thì ngã gục xuống.

Thi thể nạn nhân Đặng Văn Luýt. 

Bà Đoàn Thị Thúy Anh - chủ quán cho biết: “Vợ chồng tui đang nấu ăn cho khách sau bếp thì nghe tiếng la hét của người đi đường nên chạy ra thì thấy ở sân quán có một số ly tách bị đập vỡ, còn Luýt ngã gục trên vũng máu cách quán vài chục mét”. Chị N.T.M - người chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc đó, đường vắng người, tui ngồi trước nhà thì thấy một thanh niên vừa ôm ngực vừa chạy nhưng được hơn chục mét thì gục ngã”. Hiện trường xảy ra vụ án chỉ cách nhà Luýt khoảng 300m. Khi nghe người dân báo tin Luýt bị đâm, bố mẹ Luýt là anh Đặng Nhỏ và chị Nguyễn Thị Thương chạy lại thì thấy con trai mình nằm bất động. Vợ chồng anh Nhỏ có ba người con, Luýt là con trai duy nhất. Chị Thương vốn bị bệnh tim và đau xót trước cái chết của con nên khóc ngất, không nói được lời nào. Anh Nhỏ cho biết: “Cháu nó mới học nhiếp ảnh để làm nghề chụp ảnh cho đám cưới ở TP Huế được vài tháng. Ngày 30-5, cháu được nghỉ về sớm để chuẩn bị đi chụp ảnh đám cưới ở xa thì bị giết. Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng làm việc công tâm, xử lý đúng người đúng tội”.

 Cơ quan CA khám nghiệm hiện trường.

2 GIỜ TRUY BẮT KẺ SÁT NHÂN

Nhận được tin báo xảy ra vụ giết người, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã lập tức có mặt tại hiện trường. Hơn 100 CBCS lực lượng CSHS CA tỉnh và CAH Phú Vang đã được huy động để vây bắt đối tượng. Lực lượng CSGT CAH Phú Vang tổ chức chốt chặn, phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đức - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng phá án. Ngay sau khi được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, lực lượng CA nhanh chóng tỏa đi khắp các ngả đường, bến tàu, bến xe... truy bắt hung thủ; đồng thời thông báo cho CA các địa phương phối hợp truy bắt.

 Hồ Văn Tài

Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, 17 giờ cùng ngày, cơ quan CA đã tóm gọn hung thủ gây án Hồ Văn Tài và Trần Văn Mảng (1991, trú thôn An Truyền, xã Phú An, H. Phú Vang, TT-Huế) đang lẩn trốn tại Tập Đoàn 2, xã Phú An. Theo CQĐT, Mảng bị bắt giữ về hành vi “Che giấu tội phạm”. Theo kết quả điều tra, sau khi chứng kiến Tài đâm Luýt, Mảng từ trong quán chạy ra chụp lấy cây dao định giấu trong quán nhưng không tìm ra chỗ kín nên cầm dao chạy ra chỗ xe và nói Tài chạy trốn. Tài điều khiển xe máy chở Mảng chạy về hướng làng An Truyền. Khi về đến gần trụ sở UBND xã Phú An, do trời mưa nên đã bị ngã xe. Mảng bảo Tài mở cốp xe để bỏ dao vào, sau đó bảo Tài chạy về nhà dì của Mảng là Phan Thị Thủy để trốn và băng bó vết thương do ngã xe. Trong khi đang băng bó vết thương thì các TS hình sự ập đến bắt quả tang. Hiện, Cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Tài về hành vi “Giết người” và hành vi “Che giấu tội phạm” đối với Trần Văn Mảng.

Như vậy, chỉ sau hơn 2 giờ khẩn trương vào cuộc, lực lượng CA tỉnh TT-Huế đã tóm gọn kẻ sát nhân và đối tượng liên quan.

Hải Lan